14/05/2012 21:00:56
Bà Lê Thị Dêu cho biết: “Gia đình tôi đã sinh sống ở căn nhà này từ xưa đến giờ và năm nay tôi đã 80 tuổi, không hiểu vì lý do gì mà gia đình bà Tạ Thị Nhật lại tiến hành xây tường trên ngõ đi chung bịt lối đi của nhà tôi”.
Bà Dêu bất lực vì không có lối ra khỏi nhà |
Tuy nhiên, ngày 14/5 hàng xóm lại tiếp tục thuê người gây áp lực đến hàn xì khóa cổng, khiến cụ lại rơi vào tình trạng có nhà mà không ra vào được nhà.
Bà Dêu cho biết: “Khoảng 8 giờ ngày 14/5, gia đình bà Tạ Thị Nhật ở số 3, hẻm 66/72/73 Quan Nhân (Hà Nội) thuê một đội quân hùng hậu đi bằng nhiều chiếc xe 3 bánh chở theo máy hàn xì, máy cắt, thép đến hàn bịt lối đi nhà tôi”.
Con ngõ này là lối đi chung từ khá lâu nhưng... |
...đến lúc này bị hàng xóm bịt lại |
Theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất của gia đình bà Lê Thị Dêu được UBND thành phố Hà Nội cấp năm 2002 thì con hẻm số 66 là lối đi chung của hai nhà số 3 (bà Tạ Thị Nhật) và số 5 (Lê Thị Dêu).
Một số xe ba bánh đến hiện trường vụ bịt lối đi của gia đình nhà bà Dêu |
Trong khi đó, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Tạ Thị Nhật cũng ghi rõ con hẻm 66 có 32m2 là diện tích đi chung. Tuy nhiên không hiểu vì lý do gì, gia đình bà Tạ Thị Nhật vẫn cho người xây tường bịt lối đi của nhà bà Lê Thị Dêu.
Tiến Dũng