THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 January 2011

Nhiều chiêu lừa qua mạng


TT - Thời gian gần đây bùng lên khá nhiều trò lừa đảo nhắm vào người dùng Internet và điện thoại di động. Phổ biến là trò lừa nạp tiền điện thoại di động qua các chương trình tán gẫu (Yahoo! Messenger, Skype...).

>> Mua hàng trên mạng: coi chừng lừa đảo!
>> 10 hoạt động nguy hiểm khi trực tuyến

Bạn đọc cần cảnh giác trước nhiều kiểu lừa đảo trực tuyến của tội phạm mạng - Ảnh minh họa: Internet

Kẻ lừa đảo sau khi ăn cắp mật khẩu tài khoản của một người dùng bất kỳ, sẽ bắt đầu tung chiêu lừa với tất cả những người còn lại trong danh sách bạn chat của nạn nhân. Cách lừa khá đơn giản, kẻ xấu vào tán gẫu với tất cả bạn chat của nạn nhân và "vô tình" tiết lộ cách thức nạp tiền điện thoại mới cho phép một thẻ cào có thể nạp tiền 10-15 lần vào tài khoản điện thoại. Sau đó, họ dụ người dùng mua thẻ cào và gửi mã số nạp tiền để họ chỉ cách nạp như trên.

Cách lừa này khá đơn giản nhưng vì kẻ xấu núp bóng sau nickname (tên đại diện) quen thuộc trong chương trình chat nên khá nhiều người mắc bẫy vì cứ tưởng người quen.

Trên điện thoại di động, người dùng đang bị làm phiền nhiều nhất bởi các tin nhắn lừa, thường được gọi là tin nhắn rác. Những tin nhắn thường được gửi từ các số điện thoại khuyến mãi (11 số) có nội dung thông báo trúng thưởng một chương trình quay số, nhận được một món quà bất ngờ, cho số trúng để đánh đề...

Tất cả đều nhằm mục đích dụ dỗ người dùng nhắn tin đến một đầu số tin nhắn và mất phí oan (10.000-15.000 đồng/tin nhắn).

Càng gần các ngày lễ, tết, lừa đảo trên mạng càng nhiều hơn. Ông Võ Đỗ Thắng, giám đốc Trung tâm Đào tạo và an ninh mạng Athena, cho biết: "Dịp cuối năm, lợi dụng nhu cầu tìm kiếm thông tin để mua sắm, gửi thiệp chúc mừng đến bạn bè, người thân tăng đột biến, tội phạm mạng cũng thừa cơ gia tăng các hoạt động lừa đảo trên mạng, lấy cắp thông tin cá nhân như: mật khẩu truy cập tài khoản email, thẻ tín dụng hoặc cài virut vào máy tính...".

Ông Thắng chỉ ra hai hình thức lừa đảo phổ biến trên mạng hiện nay:

- Lợi dụng tâm lý muốn mua hàng khuyến mãi cuối năm, tội phạm mạng gửi các thông tin khuyến mãi sản phẩm, giảm giá đến bất ngờ (có thể đến 90%) đến email cá nhân và yêu cầu người dùng truy cập vào đường liên kết gửi kèm theo email để xem thông tin chi tiết, hoặc cung cấp thông tin đăng ký để được mua hàng ưu đãi...

- Một số thiệp chúc mừng qua email có kèm tặng quà và yêu cầu người dùng phải đăng nhập lại vào tài khoản email để nhận được quà. Người dùng làm theo sẽ bị mất tài khoản vào tay hacker. Bên cạnh đó, một số trang mạng cung cấp thiệp chúc mừng nhưng lại đính kèm virut. Người dùng tải về lập tức máy tính sẽ bị nhiễm virut. Từ virut này, máy tính bị điều khiển từ xa bởi hacker và họ có thể lấy được các thông tin mong muốn.

ĐỨC THIỆN


Một cựu tù chính trị VN xin tị nạn Thái Lan


2011-01-12

Nhà dân chủ, thành viên Khối 8406, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Ngọc Quang vừa đào thoát khỏi VN và đã đến Thái Lan.

RFA

Ông Nguyễn Ngọc Quang đứng trước trụ sở UNHCR ở Thái Lan. RFA

Nguyên nhân nào mà ông Nguyễn Ngọc Quang bỏ nước ra đi ? Và những nhà dân chủ trong nước đang bị đàn áp khắc nghiệt ra sao?

Trong tầm ngắm của công an

Qua cuộc phỏng vấn do Thanh Quang thực hiện, ông Nguyễn Ngọc Quang trước hết cho biết nguyên nhân ông rời khỏi VN:

Thực ra tôi phải rời VN là chuyện bất đắc dĩ quá rồi. Vì ở VN tôi luôn nằm trong tầm ngắm của công an CS, và tôi đã bị 4 lần mưu sát, lần gần đây nhất vào ngày 18 tháng 9 năm 2010 vừa qua, qua đó, tôi bị thương tương đối nặng. Chỉ lần đó tôi mới đưa vấn đề lên công luận. 

Ngày gần đây nhất, vào ngày mùng 7 tháng Giêng này, công an Định Quán, Đồng Nai, gởi cho tôi một giấy mời, nhưng thực sự là họ cản trở không cho tôi gặp nhà báo Dustin Roasa từ bên Anh qua để phỏng vấn tôi cùng luật sư Lê Trần Luật và một số người khác nữa. Hôm đó tôi kiên quyết đi gặp phóng viên này. Khi tôi trốn được khỏi nhà thì có khoảng 30 công an tới bao vây nhà và khủng bố gia đình tôi, khủng bố vợ con và mẹ của tôi, làm cho con và mẹ tôi bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng.

Sáng hôm sau, tức mùng 8 tháng Giêng, tôi gặp được phóng viên Dustin Roasa cùng LS Lê Trần Luật tại Saigòn. Khi nhìn ra bên ngoài cửa kiếng của quán cà-phê, nơi tôi và Dustin Roasa ngồi nói chuyện, thì thấy rất nhiều công an, một số họ chúng tôi nhớ mặt vì đã từng theo dõi tôi và anh Lê Trần Luật. Lúc đó họ không ập vô bắt tôi và Lê Trần Luật trong quán cà phê vì có rất đông du khách quốc tế, cho nên họ đợi

nnq-305.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Quang (trái)
chúng tôi ra.

Biết trước sau gì cũng bị bắt, Lê Trần Luật rất nhanh trí, bảo tôi ngồi phía sau xe anh, rồi anh lái rất nhanh qua một chung cư, thả tôi xuống đó rồi phóng chạy, cố ý để công an theo anh mà bỏ qua tôi. Nhưng họ không tha tôi. Tôi vô chung cư đó thì họ ập vô rất đông, buộc lòng tôi phải trèo lên sân thượng, thay đồ rồi đi xuống, qua nhiều ngõ thang – thang máy có, thang bộ có – mới thoát khỏi chung cư.

Từ đó tôi biết là không thể trở về nhà được nữa vì nghe điện thoại từ gia đình gọi lên, cả vợ con đều khóc, thông báo rằng công an bao vây nhà rất đông, không còn đường về. 

Ông Nguyễn Ngọc Quang

Từ đó tôi biết là không thể trở về nhà được nữa vì nghe điện thoại từ gia đình gọi lên, cả vợ con đều khóc, thông báo rằng công an bao vây nhà rất đông, không còn đường về. Lúc đó tôi do dự thôi, chứ chưa tính tới chuyện bỏ nước ra đi. Mà thực sự tôi thấy không vẻ vang gì để làm điều này. Nhưng sau đó, có một cú điện thoại khiến tôi phải quyết định bỏ nước ra đi. Đó là điện thoại của người bạn tôi làm an ninh cộng sản nhưng có thiện cảm với hoạt động dân chủ. Họ nói rằng thôi thì tôi hãy tạm thời lánh đi, vì trước sau gì cũng chắc chắn bị bắt. 

Tại vì tôi biết một điều là, không biết cấp trên họ nghĩ như thế nào, nhưng những người cấp dưới, từ cấp tỉnh trở xuống, họ luôn luôn không bao giờ tin được rằng nếu các nhà dân chủ thắng thì tha cho họ, mà sẽ trả thù. Như vậy, theo lời người bạn an ninh, trước khi sập, họ sẽ khử, tức thủ tiêu chúng tôi. Người bạn khuyên tôi, nên tôi buộc lòng phải ra đi.

Thanh Quang: Nhân đây xin anh cho biết tình hình đấu tranh dân chủ trong nước, nhất là trong giai đoạn dẫn tới Đại hội XI của đảng CS, và sự đàn áp của cơ quan an ninh đối với những tiếng nói bất đồng như thế nào ?

Nguyễn Ngọc Quang: Ngay trước thềm Đại hội đảng CSVN lần thứ 11 này, đặc biệt có 2 sự kiện về phong trào dân chủ. Đó là một đơn tố cáo và đòi truy tố về những tội bán nước và phản quốc đối với các nhân vật trong Bộ chính trị; và một lời kêu gọi của Linh mục Nguyễn Văn Lý. Hai điều đó đưa ra thì được sự đáp ứng rất mãnh liệt của nhiều giới, đặc biệt là giới trẻ. Giới cầm quyền biết được sự nguy hiểm này nên gia tăng đàn áp. Tất cả nhà dân chủ đều bị cô lập, khống chế. 

Tuy nhiên, không phải vì sự gia tăng đàn áp của CSVN để bảo vệ sự an toàn của Đại hội đảng khiến phong trào dân chủ bị lắng đi. Mà thực sự

TVS-NNQ250.jpg
Ông Nguyễn Ngọc Quang đến thăm Ông Trương Văn Sương vừa ra tù, ảnh chụp tháng 7 năm 2010. Photo courtesy of Qtnlt-Blog.
khí thế dân chủ rất sôi sục, tại vì đã đến thời điểm ngừơi dân trong nước hầu như hoàn toàn mất hết niềm tin ở đảng CS. Người ta không còn trông chờ gì ở sự đổi mới tốt đẹp hơn của dàn lãnh đạo mới vốn đã được sắp xếp chọn trước. 

Vì vậy Ngày Hội Dân Tộc không thể không xảy ra. Và người ta tin rằng sự sụp đổ của chế độ CS không thể không xảy ra – một sự sụp đổ coi như tất yếu – khiến giới cầm quyền lo lắng cho sự sụp đổ này. Đó là lý do họ gia tăng đàn áp một cách điên cuồng. Như ở Hà Nội, họ bao vây nhà của tất cả nhà dân chủ. Đặc biệt ở Huế, họ khống chế các Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Phan Văn Lợi. 

Thậm chí họ thực hiện một hành động bị cho là dại dột, đó là họ sử dụng bạo lực đối với một nhà ngoại giao, ông Christian Matchant, tuỳ viên chính trị của Toà Đại Sứ Mỹ ở Hà Nội. Họ còn có thể sử dụng vũ lực để đàn áp dân chủ nữa, cho thấy lúc này họ quá điên cuồng rồi.

Tình hình đấu tranh trong nước

Thanh Quang: Anh nhận định ra sao về phong trào đấu tranh dân chủ quốc nội trong tương lai trong bối cảnh giới cầm quyền gia tăng đàn áp như thế ?

Nguyễn Ngọc Quang: Thực sự như thế này, vấn đề không thể gọi là nhận định, mà là nhìn thấy. Tôi nhìn thấy là đã tới lúc người dân không còn trông chờ gì hơn ở cái đảng CS này nữa. Vì vậy chuyện sụp đổ của chế độ độc tài toàn trị CS ở VN là điều tất yếu – có thể năm nay hay sang năm. 

Hiện tại, nhất là giới trẻ đã ý thức điều này. Thời gian vừa qua, tôi đi tìm hiểu, nói chuyện với rất nhiều người, gặp giới trẻ, và biết được rằng họ sẵn sàng ghé vai vào trách nhiệm chung của toàn dân tộc. Vì vậy, dù buộc lòng phải ra đi, tôi rất vui mừng khi thấy được tương lai rực rỡ của phong trào dân chủ. Hiện giờ, giới trẻ hầu như vượt qua được nỗi sợ hãi cố hữu mà lâu nay họ bị đảng CSVN dùng võ lực để ép họ phải sợ hãi.

Thanh Quang: Nhân đây anh có muốn lên tiếng gì không với quý thính giả của Đài ACTD, với công luận khắp thế giới  ?

Nguyễn Ngọc Quang: Thực ra việc tôi ra đi cũng chẳng hay ho gì, mà là nhằm làm giảm tình trạng khủng hoảng tinh thần của con cái và mẹ già của tôi...(nghẹn ngào), buộc lòng tôi phải chấp nhận giải pháp này. Và tôi cũng xin nói với tất cả mọi người rằng Thái Lan là nước chưa ký vào công ước 1951. Vì vậy, mặc dù Thái Lan là nước tự do, dân chủ, nhưng chỉ tự do, dân chủ đối với người dân Thái mà thôi.

Hiện giờ, giới trẻ hầu như vượt qua được nỗi sợ hãi cố hữu mà lâu nay họ bị đảng CSVN dùng võ lực để ép họ phải sợ hãi.

Ông Nguyễn Ngọc Quang

Còn đối với thân phận tị nạn như tôi và những người khác, dù rằng tôi hay bất cứ người nào khác đã được sự bảo vệ của Cao Uỷ Tị Nạn LHQ, nhưng cũng không thể nói chúng tôi có được sự bảo vệ tuyệt đối, cũng như không thể nói chúng tôi có được tự do, bình an hoàn toàn. Tại vì cảnh sát Thái có thể bắt bất cứ lúc nào, bất cứ người tỵ nạn nào trên đất Thái. Vì vậy, qua tới đây, tôi mong mọi người hãy có tiếng nói để giúp đỡ cho phong trào dân chủ quốc nội, nhất là những người đã ra mặt đấu tranh, có được sự bình an nào đó để họ không lâm vào trường hợp như tôi mà phải lánh nạn như thế này. 

Mà phải làm sao cho họ có được một sự bảo vệ hữu hiệu. Tại vì thoát khỏi sự bất an ở VN thì chưa chắc tìm được sự bình an tại Thái Lan. Mà phải có một sự bình an thực sự nào đó- điều có lẽ mọi người chúng ta, ai cũng đều hiểu cả. Đó là bấy nhiêu lời tôi xin được chia sẻ với qúy vị thính giả nghe đài.

Thanh Quang: Cảm ơn nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang.

Theo dòng thời sự:


Tâm tư người dân về Đại hội Đảng


2011-01-13

Sau đây là phát biểu của một số người Việt từ trong nước và ở hải ngoại. Tất cả đều là thính giả của đài ACTD với giọng nói từ ba miền đất nước, Nam , Trung, Bắc và lâu nay vẫn thường lên tiếng qua các chương trình thời sự của Ban Việt Ngữ chúng tôi.

AFP

Biểu ngữ cho ngày Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam


Nguyện vọng người dân

Trình bày những suy nghỉ của mình về Đại hội đảng, về cấp lãnh đạo Hà Nội, qua câu chuyện với RFA, từ Nhà Chung thuộc Tổng Giáo phận Huế, Linh mục Nguyễn Văn Lý nhấn mạnh:
"Tôi không kỳ vọng gì nơi họ bao nhiêu, chúng tôi đang cố gắng gia tăng áp lực, để họ phải chấp nhận một thực thể khách quan, thứ nhất họ bị chúng tôi kết tội là có hai tội lớn, nếu không trực tiếp phạm thì cũng là đồng lõa, đó là tội phản quốc và bán nước, theo đúng như luật pháp của chính họ viết ra, thứ hai, họ cũng sẽ được đặt vào tình trạng khách quan là người dân càng ngày càng chán ngán rồi, vì làm khổ dân về nhiều mặt, về đất đai, về các quyền tự do cơ bản của con người, nhất là quyền tự do ngôn luận càng ngày càng bị khống chế, vì vậy mà ngoài cái đơn tố cáo, đòi truy tố họ hai tội lớn đó, ngày mồng một tháng giêng vừa rồi, khởi đầu năm mới 2011 cũng là Ngày Hòa Bình Thế Giới của Giáo hội Công giáo, tôi có ra lời kêu gọi  tiến hành để giải thể chế độ cộng sản hiện nay, để thiết lập một chế độ dân chủ đa nguyên, đa đảng, Việt Nam thăng tiến hòa bình, thì họ cũng biết là dân chúng đang gây áp lực như thế."
ngày mồng một tháng giêng vừa rồi, khởi đầu năm mới 2011 cũng là Ngày Hòa Bình Thế Giới của Giáo hội Công giáo, tôi có ra lời kêu gọi  tiến hành để giải thể chế độ cộng sản hiện nay, để thiết lập một chế độ dân chủ đa nguyên, đa đảng, Việt Nam thăng tiến hòa bình, thì họ cũng biết là dân chúng đang gây áp lực như thế
LM. Nguyễn Văn Lý 
Dịp này, Linh mục Nguyễn Văn Lý cũng nói đến những cuộc biểu tình khắp nơi, để người dân công khai bày tỏ nguyện vọng của mình, trước và trong khi đại hội đảng nhóm họp:
"Dân chúng cả nước đang sôi sục, để chuẩn bị những cuộc biểu tình suốt cả năm nay, như ở Huế đây, tôi thấy họ đề phòng bằng cách lên lịch buộc các sinh viên các trường đại học thi đúng vào ngày mồng chín, tháng giêng và thi liên tục trong 5 ngày, cho đến ngày 13 tháng giêng, để tránh những cuộc biểu tình của sinh viên, học sinh. Tôi nghỉ rằng các em dưới sự hướng dẫn của các giảng viên đại học, các em đó cũng biết cách để  biểu tình, lách qua khỏi những ràng buộc của đại học, không phải chỉ có giới trẻ, mà hầu như đồng bào các giới, trong những
Linh mục Nguyễn Văn Lý
Linh mục Nguyễn Văn Lý. RFA file
ngày này, sôi sục chuẩn bị, biểu ngữ, các phương tiện để biểu tình rầm rộ lắm, chắc họ cũng không yên tâm để ra nghị quyết này, nghị quyết khác, một cách trống rổng, xáo ngữ, như bấy lâu nay đâu, mà họ phải thực tế, thấy rằng dân chúng chán ghét mình rồi, thì mình phải làm thế nào, đó mới là con người khoa học, hy vọng là khoa học như thế."

Tất cả đều là sự sắp đặt

Tiếp lời Linh mục Nguyễn Văn Lý, Tiến sĩ chính trị và kinh tế Tiến sĩ Phan Văn Song, ở Poitiers, Miền Nam nước Pháp, nguyên giáo sư đại học tại các đại học của Pháp,  góp thêm ý kiến về kỳ đại hội đảng lần này:
người ta bắt buộc phải lo lắng cho đại hội của một đảng cầm quyền, mà đảng này chỉ thay đổi người lãnh đạo, trong thời gian họp là 5 ngày, với một ngàn mấy trăm đại biểu, tốn bao nhiêu tiền bạc của dân, để mà kết quả đều là sự sắp đặt tất cả rồi, người ta biết thủ tướng vẫn là ông Nguyễn Tấn Dũng
Tiến sĩ Phan Văn Song
" Chúng tôi vẫn theo dõi những tin tức bên nhà, nhưng thấy buồn cho một đất nước đã có 35 năm sống trong thế giới hòa bình, ngày nay trong lúc thiên hạ,  người ta đều lo lắng xem nước này, nước nọ, có đủ dân chủ, các cử tri  phải bầu cho ông này hoặc ông kia, hoặc ở những nước chậm tiến như Côte D'Ivoire vừa qua, cũng lo bầu cử dù không mấy ngon lành cho lắm, vậy tại sao đất nước tự do của chúng ta mà ngày nay, người ta bắt buộc phải lo lắng cho đại hội của một đảng cầm quyền, mà đảng này chỉ thay đổi người lãnh đạo, trong thời gian họp là 5 ngày, với một ngàn mấy trăm đại biểu, tốn bao nhiêu tiền bạc của dân, để mà kết quả đều là sự sắp đặt tất cả rồi, người ta biết thủ tướng vẫn là ông Nguyễn Tấn Dũng, vân vân, cuộc sắp đặt đó làm chúng tôi hổ thẹn , nhức nhối , như chuyện một tùy viên tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội bị công  hành hung, xô đẩy,  ngăn cản không cho gặp Linh Mục Lý, công pháp quốc tế bị bôi nhọ mà nước đó lại là đất nước Việt Nam của chúng tôi."
Nhìn về tương lai Việt Nam thì ông thấy một sự thụt lùi, như dưới thời thống trị khắc nghiệt tại Liên Xô trước đây:
"Chúng tôi rất lo lắng cho ngày mai, có thể Việt Nam mình trở lại một thế giới độc tài, "đồ đá", thời của Staline hay chăn?"
Từ Paris, Pháp, nhà văn Vũ Thư Hiên, tác giả sách "Đêm Giữa Ban Ngày" một người sinh trưởng ở Miền Bắc Việt Nam, là con trai cụ Vũ Đình Huỳnh, từng làm Bí thư cho ông Hồ Chí Minh, lúc chế độ cộng sản mới lên cầm quyền vào mùa thu 1945, nói lên những suy nghỉ của mình:
Về đại hội đảng cộng sản, tôi không kỳ vọng gì cả, thật sự ra, cái quan trọng nhất mà nhân dân Việt Nam luôn luôn quan tâm, là chừng nào đất nước sẽ không có một đảng, tự nó đặt mình vào vị trí cai trị đất nước, điều đó phải là cái quyền của tòan dân chứ. Đến lúc nào đó, chúng ta có thể đặt kỳ vọng vào một quốc hội, do tòan dân bầu ra, cái đó thì nên kỳ vọng
Nhà văn Vũ Thư Hiên
"Về đại hội đảng cộng sản, tôi không kỳ vọng gì cả, thật sự ra, cái quan trọng nhất mà nhân dân Việt Nam luôn luôn quan tâm, là chừng nào đất nước sẽ không có một đảng, tự nó đặt mình vào vị trí cai trị đất nước, điều đó phải là cái quyền của tòan dân chứ. Đến lúc nào đó, chúng ta có thể đặt kỳ vọng vào một quốc hội, do tòan dân bầu ra, cái đó thì nên kỳ vọng."
Theo ông thì đất nước sẽ không có sự đổi mới nào, nếu không muốn nói là còn kém hơn bây giờ:
"Là người Việt Nam, mình không thể không theo dõi những biến chuyển đang có ở đất nước, phải nói thật là tôi thấy, không có gì thay đổi cả. Nếu như có một sự thay đổi nào đó thì hình như nó lại tồi hơn trước, chứ không phải nó tốt lên. Tôi thấy, nếu mà đọc tiểu sử của những người sắp sửa thay đổi ban lãnh đạo cũ, nếu nói trên bình diện chung chung thì họ ngang tầm nhau. 
Họ không có gì khác nhau bao nhiêu, nhưng xét trên những vấn đề hiện của đất nước, thì tôi thấy những người này sẽ không có thay đổi gì đối với việc làm của những người trước kia, và có nhiều chiều hướng, để chúng ta có thể nghỉ một cách không lấy gì làm vui vẻ, là nó có thể còn kém hơn trước một chút."
Theo thông tin do báo chí trong nước phổ biến thì thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chỉ thị cho Bộ Công an và các địa phương phải triệt để "bảo vệ tuyệt đối an tòan" cho Đại Hội đảng lần thứ XI. Những công tác chủ yếu là "bảo đảm an ninh chính trị, giữ gìn trật tự , an tòan xã hội, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động của thế lực thù địch, phản động chống phá đại hội."

Theo dòng thời sự:


Dầm mình trong nước buốt tìm nạn nhân đắm thuyền


13/01/2011 11:11:29

 - 13 người cùng đi trên một con thuyền, tất cả đều là họ hàng của nhau, thế nhưng chỉ có 4 người sống sót, 9 người còn lại 4 người bị chết, 5 người vẫn mất tích.

TIN LIÊN QUAN

Chiếc thuyền định mệnh sau lễ ăn hỏi

Sau hơn 1 ngày xảy ra vụ đắm thuyền kinh hoàng ở sông Lô (Tuyên Quang), những nạn nhân sống sót trong vụ đắm thuyền trên sông Lô (Tuyên Quang), vẫn chưa hết bàng hoàng, hoảng loạn. Nước mắt "vẫn chảy" trên sông Lô, người nhà của 5 nạn nhân còn mất tích vẫn ngồi kín trên bờ sông Lô mong ngóng người thân. 

Mắt  đỏ hoe, giọng nói run run, răng lập bập vì rét, chị La Thị Mận, SN 1984, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) - một trong 4 nạn nhân sống sót trong vụ đắm thuyền kể lại: "Sáng ngày 12/1, em cùng một số bà con họ hàng ở xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) lên dự lễ ăn hỏi chị Hà Thị Mơ ở tổ 22, phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang (tỉnh Tuyên Quang). Sau khi dự lễ ăn hỏi xong mọi người rủ nhau sang nhà người quen ở soi Tình Húc (bên phải sông Lô), phường Hưng Thành chơi.

 

Chị La Thị Mận, một trong 4 nạn nhân sống sót trong vụ đắm thuyền
Chị La Thị Mận, một trong 4 nạn nhân sống sót trong vụ đắm thuyền


Đi trên chiếc thuyền định mệnh lúc đó có tổng cộng 13 người, trong đó 6 người tỉnh Tuyên Quang, 7 người tỉnh Vĩnh Phúc, tất cả đều là họ hàng của nhau. Thuyền vừa ra đến giữa dòng sông thì bỗng nhiên đầu thuyền chúi xuống, mọi người trên thuyền hoảng loạn, kêu cứu. 

Anh Hà Văn Bình - người điều khiển chiếc thuyền đã cố chèo lái, nhưng chỉ được vài giây chiếc thuyền chìm hẳn. Lúc đó em chỉ kịp bám vào bạn trai em là Lê Văn Đăng, SN 1983, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc). Bạn em một tay vừa giữ em, một tay vừa bơi trong dòng nước chảy. Khoảng vài phút sau khi thuyền chìm em và bạn em được một người dân địa phương (đến giờ bọn em vẫn chưa biết được tên người đã cứu sống mình) đang điều chiếc thuyền gần đó ném sợi dây xuống kéo bọn em lên".

Đáng thương nhất trong vụ chìm thuyền là gia đình anh Hà Hữu Bình, SN 1978, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang - người điều khiển chiếc thuyền, có 2 người chết là vợ và con gái. Hiện anh Bình đang bị các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang tạm giữ để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ đắm thuyền.

 

Thắp hương cho người xấu số
Thắp hương cho người xấu số

 

Sáng nay (13/1), Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô và lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy xác vợ anh là chị Nguyễn Thị Sáu, cách điểm xảy ra vụ tai nạn khoảng hơn 1 km. Còn con gái anh là cháu Hà Hồng Ngọc, 5 tuổi, thì được tìm thấy xác ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Ông Nguyễn Thế Trụ, 79 tuổi,  phường Hưng Thành, thành phố Tuyên Quang thất thần: "Trong đời tôi chưa bao giờ chứng kiến vụ đắm thuyền kinh hoàng thế. Nghe thấy tiếng kêu cứu ở bờ sông, tôi chạy ra nhìn xuống dòng sông chẳng còn thấy gì cả. Tất cả đều trắng xoá, chiếc thuyền chìm chẳng thấy dấu vết. Mọi người trên bờ nhốn nháo. Những chiếc thuyền cứu hộ chạy ngược chạy xuôi để tìm kiếm nạn nhân nhưng tất cả đều bặt vô âm tín...".

Vượt băng giá tìm kiếm người mất tích

Dầm mình trong dòng nước băng giá khi nhiệt độ về đêm có lúc xuống dưới 3 độ C, những thành viên Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô (thành phố Tuyên Quang) vẫn mải miết tìm kiếm những nạn nhân mất tích.

Quần áo ướt sũng và phải thức cả đêm để tìm kiến những người mất tích trong vụ đắm thuyền, nhưng ông Nguyễn Văn Tỵ - Đội trưởng Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô vẫn cố chịu đựng để chỉ đạo anh em trong đội tìm kiếm những nạn nhân mất tích và trục vớt chiếc thuyền bị đắm.

"Rét và mệt, nhưng nhìn cảnh người nhà của những nạn nhân đau đớn và tuyệt vọng nên vất vả thế nào chúng tôi cũng sẽ quyết tâm vượt qua để tìm bằng được những nạn nhân còn mất tích", ông Tỵ nói.

 

Chuẩn bị công cụ tìm kiếm người mất tích
Chuẩn bị công cụ tìm kiếm người mất tích


Tính đến 16h ngày 13/1, Đội cấp cứu chữ thập đỏ sông Lô cùng với các cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang và một số người dân địa phương đã vớt được chiếc thuyền bị đắm và 8 người, trong đó 4 người bị chết. Hiện vẫn còn 5 người bị mất tích. 

Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, chiếc thuyền bị đắm là chiếc thuyền sắt nhỏ gắn máy co le 4 mà người dân địa phương ở đây thường dùng để qua sông, sang soi Tình Húc để canh tác. Bến đò Đất, (tên thường gọi của người dân địa phương), nơi xảy ra tai nạn cũng không phải là nơi được cấp phép thành lập bến bãi vận tải và chiếc thuyền bị tai nạn cũng không thuộc danh mục phương tiện vận tải để cấp phép. 
 

Danh tính 5 nạn nhân mất tích:

1- Nguyễn Đình Chiểu, SN 1989, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc)
2- Nguyễn Văn Đại, SN 1987, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc)
3- La Thị Năm, SN 1963, xã Cấp Tiến, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang)
4- La Thị Sáu, SN 1965, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc)
5- La Thị Tám, SN 1978, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang)

4 người bị tử vong: Nguyễn Thị Chúc, SN 1968, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc); Hà Hồng Ngọc, SN 2006, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang) và La Thị Đức, 58 tuổi, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Sáu, SN 1978, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang)

4 người may mắn được cứu sống: Hà Hữu Bình, SN 1978, xã An Tường, thành phố Tuyên Quang (Tuyên Quang); Lê Văn Đăng, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc); La Thị Mận, xã Quang Yên, huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) và Lê Văn Xuân, SN 2007, xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).
 

 

Q.Vũ


Năm 2011: Vàng, bất động sản sẽ thu hút đầu tư?


13/01/2011 13:13:24

 - Theo các chuyên gia kinh tế, năm 2011 sẽ là cuộc cạnh tranh nguồn vốn đầu tư giữa thị trường bất động sản, nhất là phân khúc căn hộ trung bình và thị trường vàng.

TIN LIÊN QUAN


Căn hộ trung bình, "điểm sáng" của thị trường bất động sản

Bất động sản nhà đất tiếp tục thu hút sự quan tâm do đồng tiền VN mất giá. Trong năm 2010 các dự án hạ tầng then chốt như tuyến đường Lê Văn Lương và Đại lộ Thăng Long được hoàn thành, giúp tăng cường kết nối từ khu trung tâm đến các khu vực, các quận đang phát triển ở phía Tây.

Xu hướng này sẽ tiếp diễn trong năm 2011 với việc xây dựng Quốc lộ 32, trục đường Nam Hà Đông, việc mở rộng đường Phạm Hùng. Khi hoàn thiện, các tuyến đường này sẽ tiếp tục tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm và khu vực phía Tây trong những năm tới, tăng tính hấp dẫn cho thị trường nhà đất ở các khu vực này. 

Căn hộ trung bình hút khách năm 2011. Ảnh minh họa.
Căn hộ trung bình hút khách năm 2011. Ảnh minh họa.

Đặc biệt, theo TS Nguyễn Minh Phong - Trưởng phòng Nghiên cứu kinh tế, Viện nghiên cứu phát triển KT-XH Hà Nội, trong khi các kênh đầu tư khác như chứng khoán, vàng đều tiềm ẩn những rủi ro lớn, thì đầu tư vào thị trường bất động sản được coi là khá an toàn. 

Năm 2010, với thị trường trồi sụt thất thường, các nhà đầu tư chứng khoán đã phải trải qua một giai đoạn vô cùng khó khăn. Năm 2011, với chính sách thắt chặt tiền tệ hơn nữa của Chính phủ, thị trường này sẽ khó diễn ra sôi động. Đây được coi là sân chơi của một bộ phận nhỏ những nhà đầu tư lớn và chuyên nghiệp.

Trong phân khúc thị trường bất động sản, một xu hướng mới đang thu hút nhiều nhà đầu tư, đó là thị trường căn hộ trung bình, dành cho người thu nhập thấp. Sức hấp dẫn của loại hình này ở chỗ dung lượng thị trường rất lớn, giá cả vừa phải, dễ mua bán, cần ít vốn đầu tư và có triển vọng giữ được giá trị trong thời gian dài.

Còn theo GS. Đặng Hùng Võ, năm 2011 sẽ là một năm khó khăn của thị trường bất động sản, tuy nhiên vẫn có những điểm sáng và so với những kênh đầu tư khác, đây vẫn là kênh an toàn nhất. 

Một trong những khó khăn lớn nhất của thị trường bất động sản hiện nay là thiếu vốn lãi suất tín dụng hiện nay là 16%, do đó, nguồn tiền đầu tư cho bất động sản chắc chắn sẽ bị hạn chế.

Trong khi đó, các biện pháp huy động nguồn vốn như cho thế chấp bất động sản ở các ngân hàng nước ngoài thì năm 2011 vẫn chưa được thông qua. Nguồn vốn FDI đang thể hiện rõ sự không hiệu quả, do đó, huy động nguồn vốn này, chắc chắn sẽ rất khó khăn.

Tuy nhiên, những khó khăn trên lại chính là cơ hội đối với thị trường bất động sản. Lâu nay, giá bất động sản luôn ở "trên trời". Do đó, sự khan hiếm về nguồn vốn này sẽ khiến cho thị trường này trầm lắng hơn, lượng khách mua sẽ giảm, tất yếu giá bất động sản sẽ không lên cao được như thời gian vừa qua.

"Điểm sáng" trong thị trường bất động sản, theo GS Võ chính là thị trường căn hộ trung bình, thị trường này luôn có cầu lớn, tức là có khách hàng ngay lập tức và không phải bỏ vốn nhiều.

Thị trường bất động sản cũng đã qua rồi cái thời kiếm được siêu lợi nhuận nhờ một, hai sản phẩm lớn. Giờ đây, lợi nhuận mà các nhà đầu  tư bất động sản kiếm được chỉ bằng cách hướng đến từng sản phẩm nhỏ và lấy số lượng để "ăn lãi".

"Bất động sản là kênh không nên bỏ qua vì độ rủi ro ít hơn so với vàng và ngoại tệ", ông Võ khẳng định. 

Vàng: Tỷ lệ lợi nhuận cao

Đồng tiền VN mất giá, khiến cho vàng trở thành kênh đầu tư được đánh giá cao trong năm 2011. Theo ông Marc Townsend, Tổng giám đốc CBRE, đầu tư vào vàng tỷ lệ lợi nhuận rất cao, khoảng 35% (năm ngoái tỷ lệ này là 30%). Do đó, luồng ngoại hối vào VN vẫn chủ yếu đầu tư vào vàng hơn là bất động sản. 
 

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Còn theo ông Huỳnh Trung Khánh - Phó Chủ tịch hiệp hội kinh doanh vàng VN, hiện những lo ngại về triển vọng tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế toàn cầu đã làm tăng tính hấp dẫn của vàng và thứ kim loại quý này được giới đầu tư tin tưởng là "nơi neo đậu an toàn".

Năm 2011, giá vàng thế giới được kỳ vọng sẽ là 1.313 USD/ounce, so với mức tương ứng 1.205 USD/ounce của năm 2010. Mặc dù cuộc khủng hoảng tài chính-kinh tế khiến cho nhu cầu vàng trang sức giảm đi, nhưng giá vàng về cơ bản vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu đầu tư, nhất là các quỹ giao dịch trao đổi (ETF). Các ngân hàng trung ương cũng tăng cường lưu trữ vàng và hạn chế bán vàng.

Dù kinh tế hồi phục mạnh hơn hay đi xuống, người mua sẽ vẫn gia nhập thị trường vàng. Kinh tế tăng trưởng tốt thì nhu cầu đối với vàng trang sức tăng còn kinh tế tăng trưởng kém, người ta tìm đến vàng trong vai trò công cụ đầu tư an toàn.

Đối với thị trường vàng trong nước, trong ngắn vẫn có thể giữ được sự ổn định nhưng với trung hạn và dài hạn, không loại trừ khả năng thị trường sẽ có những thời điểm xuất hiện hiện tượng "vàng lên cơn sốt" nhất là khi giá vàng thế giới vượt ngưỡng 1.400 USD/ounce.

TS Nguyễn Minh Phong cũng cảnh báo, mặc dù giá vàng đang ở mức cao, tuy nhiên giá vàng VN lại phụ thuộc vào giá vàng thế giới, do đó những rủi ro tiềm ẩn là rất lớn.

"Nhà đầu tư vẫn cần cẩn trọng và phải bám sát diễn biến thị trường", TS Phong khẳng định.

  • N.Yến

Cụ Rùa ẩn mình dưới bùn trốn rét


13/01/2011 14:17:29

- Tất cả động vật trên thế giới khi thời tiết thay đổi, ít nhiều đều bị tác động. Có điều, Cụ Rùa Hồ Gươm có thể nằm sâu trong bùn để tránh rét - Giáo sư Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội động vật học Việt Nam nói.

Cụ Rùa vẫn khỏe

Nhiều người đang lo ngại, thời tiết lạnh trong những ngày này có thể ảnh hưởng đến Cụ Rùa Hồ Gươm. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, với thời tiết này, sức khỏe Cụ không bị ảnh hưởng.
 

Cụ Rùa sưởi nắng gần Tháp Rùa. Ảnh tư liệu
Cụ Rùa sưởi nắng gần Tháp Rùa. Ảnh tư liệu


Theo Giáo sư Đặng Huy Huỳnh, Chủ tịch Hội động vật học Việt Nam, tất cả động vật trên thế giới khi thời tiết thay đổi, ít nhiều đều bị tác động. Có điều, Cụ Rùa Hồ Gươm có thể nằm sâu trong bùn để tránh rét.

Đồng quan điểm trên, ông Hoàng Văn Hà, Chương trình rùa Châu Á, cho biết, loài bò sát nói chung và loài rùa nói riêng có phản ứng rất nhạy cảm đối với sự thay đổi của thời tiết, do chúng là sinh vật biến nhiệt. Nhưng do nhiệt độ dưới nước ổn định hơn, do đó Cụ Rùa không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời tiết.

"Năm nay chưa lạnh như năm 2008. Còn nhớ, năm đó, sức khỏe của cụ Rùa vẫn ổn định" - Ông Hà nói thêm.

Nên thử nghiệm công nghệ thật kỹ

Liên quan đến tiến độ tiến hành diệt rùa tai đỏ để cứu cụ Rùa, đại diện của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cho hay, hai phương pháp đề xuất trước đây là dùng lưới và lồng sẽ được các cơ quan tiến hành thử nghiệm ở một hồ trong khu vực Văn Miếu Quốc Tử giám. Tuy nhiên, thời gian thử nghiệm sẽ tiến hành sau Tết Nguyên đán.

PGS.TS Hà  Đình Đức cho rằng các biện pháp diệt rùa tai đỏ vừa được các ban ngành đề xuất không diệt được hết rùa tai đỏ vì muốn diệt rùa tai đỏ chỉ còn cách tát cạn hồ, vét bùn, phơi khô.  Nhưng  chắc chắn các biện pháp này sẽ giúp giảm số lượng của chúng ở Hồ Gươm.
 

Rùa tai đỏ cưỡi Cụ Rùa Hồ Gươm tháng 12/2010. Ảnh VNE
Rùa tai đỏ cưỡi Cụ Rùa Hồ Gươm tháng 12/2010. Ảnh VNE


Ông cũng cho rằng, nên thử nghiệm thật kĩ lưỡng để vừa diệt được rùa tai đỏ ở Hồ Gươm, đồng thời không ảnh hưởng tới hoạt động văn hóa ở khu vực này. 

Trước đó, các phương pháp đưa ra đều được cho là an toàn, bảo đảm hệ sinh thái trong hồ. Hai phương pháp là: bắt bằng lồng đặt chìm dưới nước, thức ăn dùng để "nhử" rùa tai đỏ sẽ được nghiên cứu để không gây ô nhiễm cho hồ. Thứ 2 là dùng bè nổi để rùa tai đỏ bò lên, phía dưới có sẵn lưới. Sau khi rùa bò lên trên phơi nắng, sẽ rung giật cho rùa rơi xuống rồi kéo lưới lên thu gom.

TS Pháp



# Chu'ng To^i Co' Nhu Ca^`u Gia?i The^? Che^' Ddo^. Na`y - LM Dinh X Minh

VC ngăn chặn mọi nguồn thông tin, còn cấm cả báo chí tư nhân, rốt cuộc tin tức chẳng tới tay đồng bào trong nước.  Nếu đồng bào trong nước không biết rõ sự thật, bị đầu độc vì suốt ngày cứ nghe lời tuyên truyền bịp bợm của Nhà nước, của các đài phát thanh, truyền hình của VC, thì chừng nào mới giải thể được chế độ VC này.  Làm sao đây, hãy cùng phát động chiến dịch tảy chay báo chí của VC, không mua, không đọc báo VC.  Làm sao chuyển những tin tức bài viết, về cho đồng bào mình đọc đây bà con?  Mấy ai trong nước đã đọc được Lời Kêu Gọi của linh mục Nguyễn Văn Lý? Buồn! thiệt buồn!
 
 
Chúng tôi có nhu cầu giải thể chế độ

Cộng sản Việt Nam.

Lm Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

Đức Quốc, thứ tư này 12 tháng 01 năm 2011, ngày khai mạc XI, đảng côn đồ Cộng Sản Việt Nam.

 

Vào đúng ngày 01 tháng 01 năm 2011, nhân ngày quốc tế hòa bình, cũng là dịp Đức Giáo Hoàng Bênêtiktô XVI gửi thông diệp cho toàn thể nhân loại trên thế giới về sứ điệp hòa bình.

Năm nay, đây là lần đầu tiên, Thông điệp của Ngài chú trọng đến quyền tự do tôn giáo. Qua đó, Đức thánh Cha Bênetiktô dẫn chứng hùng hồn rằng, tự do tôn giáo là con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Ngài kêu gọi lương tri nhân loại và sự hiểu biết khôn ngoan của con người phải triệt để tôn trọng tự do tôn giáo. Và muốn có tự do tôn giáo, gián tiếp Ngài đòi hỏi cần phải có cơ chế chính trị dân chủ đa nguyên pháp trị. Và cũng trong tinh thần đó, cũng vào ngày này, Linh Mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi toàn thể đồng bào trong và ngoài nước cùng đứng lên giải thể chế độ ma giáo này để thiếp lập một thể chế nhân bản pháp trị.

Khi lời kêu gọi được tung ra vài ngày, thì khắp nơi trên thế giới mọi người đều hân hoan đón nhận lời kêu gọi này như thông điệp vui mừng ngày giải phóng dân tộc thoát khỏi tà quyền Cộng sản Việt Nam. Lời kêu gọi như thông điệp lịch sử, đánh dấu mốc sang trang cho một dân tộc đã bị sống quằn quại đau khổ do Cộng sản gây ra sau bao chục năm sống tủi nhục căm hờn.

Thật ra, nguyện vọng giải thể chế độ bất nhân này đã khống ngự trong mỗi người Việt chúng ta từ lâu, từ Bắc sang Nam, từ trong nước sang hải ngoại, từ trẻ đến già, ai ai cũng chán ghét và chán ngấy chế độ gian manh này như cơm thiu. Nhưng đợi cả hằng mấy chục năm trôi qua, nay mới có tiếng nói đánh động đến mọi tầng lớp quần chúng. Linh Mục Lý đã đáp đúng nguyện vọng khát khao của dân tộc. Ngài đã gãi đúng chỗ ngứa của dân tộc là kêu gọi toàn dân, toàn quân đội Nhân Dân giải thể chế độ Cộng sản.

Nhằm bào chữa chế độ bạo tàn, Việt Cộng cho rằng, đất nước Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng (sic)!

Thật sự Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng?

Qua lời tuyên truyền này của Việt Cộng, họ càng để lộ rõ tâm địa thâm độc bán nước của họ. Họ cho rằng, Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng là nhằm đàn áp và chôn vùi những gía trị căn bản nhân ái của con người. Họ đã chứng minh cho thế giới biết rằng, họ đã và đang đi ngược lại tiến trình phát triển văn hóa văn minh của con người và nhân loại. Họ biểu lộ sự hiểu biết thiển cận của họ về nhân sinh quan và thế giới quan. Họ biểu lộ cho đồng bào chúng ta thấy rõ những đầu óc ngoan cố cổ hụi thất đức này. Nói rõ ra, đầu óc của họ đầy sạn cần phải cải tạo và phải gạt bỏ ra ngoài lòng dân tộc hiền hòa. Ai cho rằng, dân tộc Việt Nam không có nhu cầu dân chủ đa nguyên là những tư tưởng bất nhân, bất tin, bất tín, vô tri, vô giác vô mộ, vô cảm. Những loại „người vô tính" này, những đầu óc ngu dốt đần độn này sẽ dân dắt dân tộc chúng ta đi đâu?

Người ngu và kẻ đần sẽ dẫn cả dân tộc chúng ta xuống hố. Và qủa thật! Dân tộc Việt Nam chúng ta đã xuống hố thật sự. Đạo đức tồi tàn, kinh tế đi xuống, buôn người bán gái cho ngoại bang, làm nô lệ cho Tầu Cộng, dâng đất bán biển cho Hán cộng, độc tài đàn áp khủng bố, bóc lột chính đồng bào ruột thịt…. Thử hỏi, còn gì xấu xa nhất, còn gì tồi tệ nhất mà dưới chế độ dã màn này đất nước chúng ta không có!? Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng là dụng ý tập đoàn tay sai Việt Cộng muốn Việt Nam thành thuộc địa Phương Bắc, muốn Việt Nam thành một tỉnh lỵ của Bắc Triều. Qua đó, tập đoàn Cộng sản đã chứng minh cho toàn thể đồng bào thấy rõ rằng, họ là tay sai Tầu cộng, họ muốn dâng đất nước cho Tầu Cộng nhằm cũng cố địa vị cướp bóc. Ngoài ra, họ tự vạch áo cho người xem lưng. Họ muốn chỉ cho chúng ta biết, lạy ông con ở bụi rậm này: Chính chúng tôi là tập đoàn Hán ngụy, tay sai bán nước hại dân. Dĩ nhiên, chúng ta thử nhìn qua những nhân vật trong tập đoàn tập tay sai này! Ai là người Việt? Ai là người ái quốc thương dân giống nòi? Ai gốc dân tộc thiểu số? Họ có nghĩ và thực thi câu ca dao của cha ông chúng ta „bầu ơi thương lấy bí cùng"? Chính vì họ không là đồng bào, không là đồng hương với chúng ta, nên khả thi bán đất dâng biển là chuyện đương nhiên, dĩ nhiên và là nhu cầu của tập đoàn Hán cộng.

 

Tập đoàn tay sai Cộng sản là cái gai trong mắt mỗi người trong chúng ta. Là cái gai của dân tộc. Vì thế, mọi người chúng ta cần phải nhổ cái gai này đi. Lời kêu gọi giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam của Linh Mục Nguyễn Văn Lý là nguyện vọng chung của dân tộc, mà Linh Mục Nguyễn Văn Lý đã lấy cái dũng của mình, báo hiệu và báo động cho toàn dân biết mà cùng hành động. Lời kêu gọi giải thể chế độ bạo tàn Việt Cộng là pháp lệnh lương tâm, là tiếng gông, là tiếng trống Đồng thúc dục lòng người còn lương tâm còn lương tri và trách nhiệm với quê hương và tổ quốc, phải hết lòng quyết tâm giải thể chế độ này, nhất là giới trẻ sinh viên, các nhà trí thức, qúi vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo. Và cả quân đội nhân dân là một phần và là một bộ phận của dân tộc cũng có trách nhiệm và bổn phận đóng góp với toàn dân giải thể chế độ Việt gian, để thiếp lập một thể chế dân chủ nhân bản đưa đất nước đi lên, cùng sánh vai với các nước văn minh dân chủ trên thế giới.

 

Những kẻ đang phục vụ và bảo vệ cho tập đoàn này đừng mong rằng, họ sẽ được những kẻ phản bội dân tộc trọng vọng. Không! Vì, chính khi chế độ này bị giải thể thì chính những tay này sẽ bỏ chạy ra nước ngoài. Và chính họ, và con cái của họ sẽ là nạn nhân của chính những kẻ phản bội dân tộc. Hôm nay, họ là kẻ hầu hạ phục vụ cho chủ, nhưng ngày mai, họ sẽ là nạn nhân của kẻ bất nhân phản bội. Họ sẽ được những gì cho hôm nay và ngày mai?

Ngày nay, biết bao của cải của kẻ quyền thế đã chuyển ra hải ngoại. Họ đã „di dân" con cháu của họ sang những nước văn minh dân chủ. Nhưng trong nước thì họ lại đàn áp những tiếng nói văn minh dân chủ. Đúng là phản đạo đức! Chỉ những ai nhẹ dạ cả tin thiếu sự khôn ngoan mới ngu đần phục vụ bảo vệ cho chế độ này. Dân tộc, đồng bào và lịch sử sẽ lên án những hành vi bất lương và vô lương tri này. Họ không nên nghe những lệnh gian ác hành hung chính đồng bào của mình. Lịch sử sẽ lên án những người thân thuộc của họ. Lịch sử sẽ giam họ trong sự tủi nhục ô nhục suốt đời. Vì thế, ngay từ bây giờ, họ phải biết cải tà qui chánh. Hãy quay đầu về với dân tộc! Hãy phục vụ cho quê hương đồng bào! Hãy ủng hộ những tiếng nói dân chủ chân chính! Hãy bẻ gẫy cong cây gươm thành lưỡi cầy. Hãy quay lưng lại với chế độ bất nhân! Đừng bao giờ chịu làm tay sai cho kẻ lưu manh!

 

Với lời kêu gọi giải thể chế độ bạo tàn và cùng chiến dịch mặc áo trắng, để khăn trắng của Linh Mục Nguyễn Văn Lý, chúng ta muốn đưa chế độ côn đồ này xuống mồ trong năm nay. Ngày 12 tháng 01 năm 2011 khai mạc đại hội đảng lần thứ XI. Việt Cộng tự bầu tự bán đưa người lãnh tụ cho toàn dân, thì đây là ngày khai mạc và cũng là ngày khởi điểm đưa chế độ này xuống mồ.

Chúng ta không để tang khóc than vì chế dộ này sẽ ra đi. Song, chúng ta mặc áo trắng là diễn tả sự ước mong của dân tộc được hưởng tự do hòa bình, được sống theo nguyên tắc công lý công bằng, và được hấp thụ những giá trị nhân bản của con người và nhân loại. Mặc áo trắng là mừng cho dân tộc Việt Nam thoát được vòng kìm kẹp và thoát khỏi ách tai họa của dân tộc và chia tay vĩnh biệt chế độ ma tàn thân dại này ra khỏi lòng dân tộc Việt Nam.

 

Hỡi toàn dân! Muốn là người Việt hãy giải thể chế độ tay sai này. Muốn được sống trong tự do hạnh phúc, được sống trong thịnh vượng phú cuờng thì nhu cầu giải thể chế độ Việt Cộng càng to, càng cao, càng khẩn thiết, càng cấp bách và càng cần thiết bấy nhiêu. Và giải thể chế độ Cộng Sản là con đường duy nhất, nhu cầu khẩn cấp nhất để đưa dân tộc đi lên, giải tan mọi vấn nạn. Vậy, tất cả chúng ta phải có nhu cầu giải thể chế độ Cộng sản như cá cần nước, như chim cần bầu trời tự do bay nhảy, như con người cần hơi thở.

Chính vì lẽ đó! Chúng tôi có nhu cầu cần giải thể chế độ này!