TT Mỹ và Bộ Trưởng ra tận phi trường tiếp đón TT Diệm. TT Diệm đọc diễn văn trước luỡng viện.
Tổng Thống Ngô đình Diệm công du Hoa Kỳ, được đón tiếp với nghi thức long trong nhất dành cho một quốc khách, với 21 phát đại bác chào mừng, có tổng thống, phó tổng thống, các bộ trương, tướng lãnh Hoa Kỳ ra tận cầu thang máy bay chào dón. Trước và sau tổng thống Ngô đình Diệm, chưa có một người Việt Nam nao được đón tiếp long trọng như vậy.
Đại diện Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại sân bay quân sự Andrew.
------------
Không kèn, không trống, không thảm đỏ, thảm xanh, không có 21 phát súng chào mừng, 19 phát cũng không, không Obama, không Joe Biden, không John Kerry, chỉ có Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam David Shear, và vài nhân viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cùng đòan Việt vẹm đón tiếp Trương Tấn Sang và tùy tùng ở một phi trường quân sự ngoại ô HTĐ, thuộc tiểu bang Maryland.
"Tội nghiệp" và tủi thân cho ông chủ tịt quá..