THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

15 September 2013

Công phu đặc công



TP - Phi dao, tiêu trăm phát trăm trúng, công tường, phá bê tông, chịu lực trên lưỡi đao, mảnh sành sắc lịm... là những tuyệt kỹ công phu khiến các cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Đặc công 198 càng thêm “đặc biệt”.
Một trong những bài nội công thâm hậu của “người sắt” Phạm Văn Bích- nằm trên đao lấy bụng làm bệ đỡ đập bê tông. Ảnh: N.Huy
Một trong những bài nội công thâm hậu của “người sắt” Phạm Văn Bích- nằm trên đao lấy bụng làm bệ đỡ đập bê tông. Ảnh: N.Huy.
“NGƯỜI SẮT” NGỒI TRÊN BONG BÓNG
 “Trước khi thắng đối phương, người đặc công phải thắng bản thân. Bản lĩnh chính trị, kỹ chiến thuật tinh thông, sức khỏe, sự linh hoạt biến hóa... là những phẩm chất không thể thiếu. Họ cần rèn luyện riêng, trong môi trường khắc nghiệt, tập trung nhất”  
 Thượng tá Phan Ích Dân
Sáng sớm, thao trường Lữ đoàn Đặc công 198 sôi nổi khí thế luyện quân. Hơn 30 tuổi, Trung úy Phạm Văn Bích (Đội chống khủng bố Lữ đoàn) có gần 15 năm quân ngũ và cả chục năm gắn bó công tác huấn luyện, tham gia lực lượng đặc công. Cái tên “người sắt” gắn liền sở trường ít có của Bích. Nụ cười hiền trên khuôn mặt sạm đen nhưng chỉ cần “lên gân”, tấm thân Bích chắc nịch. Bích vận khí, nội công bình thản nằm ngay trên lưỡi đao sắc bén. Làn “da sắt” không hề có dấu hiệu tổn thương. Người xem đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Chưa hết, tấm phản gỗ được kê lên giữa bụng Bích. Tức thì chiếc xe máy của Lữ đoàn chở 2-3 chiến sĩ cứ thế qua lại trên người anh. “Lưỡi đao có thể cắt ngọt từng sợi tóc nhưng không hề hấn gì với lớp da thịt Bích”, Đại úy Phạm Danh Độ - Đội trưởng Đội chống khủng bố, nói.
“Người sắt” Phạm Văn Bích dễ dàng nằm trên khối thủy tinh lởm chởm, thực hiện màn tập cường độ mạnh. Tấm bê tông dày gần 20cm, rộng chừng 30m đặt trước bụng. Chiếc búa tạ của các cộng sự nện lực mạnh xuống tấm bê tông vỡ vụn, nhưng anh Bích không hề hấn gì. Trung úy Bích bảo: Kỹ năng, sự tôi luyện tích cực giúp khám phá khả năng, sức mạnh tiềm ẩn của con người mà ai cũng có thể có.
Quê Thanh Hóa, tốt nghiệp THPT, năm 2001, anh Bích đi nghĩa vụ quân sự, thi đỗ vào trường Sĩ quan đặc công, chuyên ngành Trung cấp võ thuật. Không phải “con nhà võ”, nhưng niềm yêu thích đường côn bài quyền khiến Bích sớm tinh thông võ nghệ. Về Lữ đoàn 198 chục năm nay, ngoài bài huấn luyện, thế võ đặc công, anh Bích phát triển trau dồi lĩnh vực nội công thâm hậu.
“Lúc đầu thấy việc nằm trên đao, mảnh sành cũng sợ. Nhưng thực hiện thành thạo rồi thành một kỹ năng. Nội công đòi hỏi ý chí cao, tập trung cao độ tâm ý, khí lực nhằm phát huy khả năng, sức mạnh vào từng vị trí thân thể” - anh Bích nói. Để đạt tuyệt kĩ nội công, không ít lần anh Bích phải “trả giá” bằng cả máu và nước mắt.
Thời gian mới tập, chuyện thủy tinh đâm, vết dao cứa không xa lạ. Lo nhất là cách vận khí không đạt dễ dẫn đến tổn thương về nội tạng. Trên lưng Bích, nhiều vết sẹo ngang dọc...
Hiện, Bích rèn thêm bài cuốn thanh sắt 6 li thành “vòng tròn” quanh cổ. Cả thân hình khoảng 70 kg, anh Bích “ngồi thiền” chỉ trên 3 quả bong bóng hơi. “Mỗi bài tập mất vài tháng rèn luyện. Nếu có đam mê, nghị lực, bản lĩnh, mọi người đều có thể khám phá khả năng này”, Trung úy Bích nói.
ĐI QUYỀN, PHI ĐAO
“Ninja” Đoàn đánh đối kháng, phi ám khí dao, tiêu chuẩn xác
“Ninja” Đoàn đánh đối kháng, phi ám khí dao, tiêu chuẩn xác.

Chỉ tích tắc, hàng loạt ám khí dao, tiêu được Trung úy Nguyễn Hữu Đoàn (33 tuổi, Đội chống khủng bố) găm chính xác vào tâm bảng huấn luyện. Đoàn là một trong những “cao thủ” của đội về tuyệt kỹ phi dao, tiêu. Với khoảng cách 10-15m, bất kể địa hình, hạn chế không gian, tầm nhìn, Trung úy Đoàn phi 3-5 ám khí chính xác. Nhiều đồng đội vui gắn biệt danh “Đoàn Ninja” bởi khả năng di chuyển nhanh, võ tốt, đánh khỏe, sức chịu đựng kiên cường và tầm phi chính xác cao của anh. Phần lớn thế võ, khả năng sử dụng ám khí đều do Đoàn tự học, rèn luyện trong quá trình tham gia quân ngũ, chuyển quân đơn vị lữ đoàn Đặc công.
“Mình đam mê võ từ nhỏ, chỉ tiếc không có nhiều điều kiện để theo đuổi. Võ không chỉ tạo sức khỏe, tinh thần, thái độ chiến đấu mà tạo bản lĩnh mọi công việc”, Đoàn đúc rút.
26 tuổi, Trung úy Phạm Hữu Tuân chứng tỏ khả năng võ thuật điêu luyện của mình. Quê Hà Nội, Tuân tốt nghiệp trường Sĩ quan Đặc công và về Lữ đoàn 198 từ năm 2012, trực tiếp nhận nhiệm vụ Đội chống khủng bố. Trẻ tuổi, Tuân tinh thông sử dụng ám khí dao, tiêu.
Tuân bảo: Muốn đường phi chính xác, phải tạo được phản xạ nhanh, đường ném mạnh, “sắc ngọt”. Nhiều năm, Tuân miệt mài luyện phi từng ám khí một, rồi kết hợp. Không ít lần dính lưỡi dao, anh là người “dính thương” đầu tiên.
Thực hiện nhiệm vụ trợ lý tuyên huấn Lữ đoàn, Thượng úy Đào Văn Duy là một số ít người thực hiện thành thục bài quyền cao đẳng “Thanh long quyền pháp”.
Từng đường quyền uy lực, mềm mại, biến hóa tựa con rồng vần vũ, xoay chuyển. 4 năm gắn bó trường Sĩ quan đặc công, Duy tiếp cận học bài quyền năm 2004 do chính thầy Vũ Hồng Quyết, Tiến sĩ, võ sư- trưởng khoa Biệt động nhà trường truyền dạy. Mất gần tháng ròng ăn ngủ, rèn luyện và suy nghĩ về từng động tác, thế đánh của bài quyền, Duy lĩnh hội, phát triển thế quyền ở sự tinh tế, điêu luyện.
“KHỔ NHƯ ĐẶC CÔNG”
Biểu diễn nội công
Biểu diễn nội công.

Thượng tá Phan Ích Dân, Phó Chính ủy Lữ đoàn 198, bộc bạch: Để trở thành con người đặc biệt, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt... cách khổ luyện đặc công khó có thể tả xiết. Bên cạnh bài huấn luyện cường độ cao, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn tự học, rèn luyện sức khỏe, võ thuật, khả năng chiến đấu. Bản thân vị chỉ huy đơn vị này từng trưởng thành từ đặc công nước, theo học chuyên ngành đặc công bộ, tham gia công tác, huấn luyện, chỉ huy hầu hết các đơn vị đặc công trên cả nước, trước khi về nhận nhiệm vụ Lữ đoàn 198. Hơn 50 tuổi, Thượng tá Dân toát lên vẻ chắc khỏe, bản lĩnh.
“So với trước đây, cách thức huấn luyện đặc công phải đảm bảo tố chất, phẩm chất, bản lĩnh kiên cường, sắt đá, linh hoạt tác chiến, vượt qua mọi thử thách hoàn cảnh, không gian, thời gian“, Thượng tá Dân nói. Theo Đại úy Độ, cách đánh đặc công chủ yếu theo hướng cận chiến, ban đêm, các phương án đảm bảo nhanh nhẹn, chính xác tuyệt đối với phương châm: đi không dấu, nấu không khói, thọc sâu đánh hiểm...
Đại tá Vũ Thế Phiệt, Lữ đoàn trưởng 198, nhấn mạnh: Tây Nguyên mưa gió thất thường, nhưng bất kể thời tiết nào, cán bộ chiến sĩ đều hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện. Không ít đợt hành quân, huấn luyện ngay giữa đêm khuya, mưa bão. Bên cạnh các bài huấn luyện chung, thế võ đặc công, phần lớn cán bộ chiến sĩ đều tự nghiên cứu, học hỏi bài võ phụ trợ, cổ truyền, phát triển sở trường và khả năng tác chiến.
Nguyễn Huy