THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 June 2013

Cách vào Facebook bị chặn cho mạng VNPT, FPT, Viettel (Cập nhật 06/2013)

Cập nhật ngày 18/06/2013: Hôm nay facebook bị chặn đột ngột. Các cách dưới đây đã được cập nhật để vào được cho lần chặn này.


cách vào facebook, facebook bị chặn, vào facebook, mới nhất, update, facebook, vnpt, fpt, viettel
Sửa file hosts để vào Facebook


Bước 1 - Mở Notepad: Click vào Start Menu > All Programs > Accessories > Notepad. Nếu bạn dùng Windows Vista hoặc Windows 7, thay vì click vào biểu tượng Notepad, bạn click chuột phải vào biểu tượng Notepad, trên menu hiện ra, chọn "Run as Administrator".

Bước 2 - Mở file hosts: Trong Notepad bạn vào menu File > Open. Ở phần Filter gần ô File name, bạn chọn All Files (*.*). Sau đó vào đường dẫn:CWindowsSystem32driversetc để mở file có tên là hosts.

Bước 3 - Sửa file hosts: Sau khi đã mở file hosts, di chuyển con trỏ đến cuối file. Rồi bấm Enter. Đối với từng mạng FPT hoặc VNPT hoặc Viettel, copy toàn bộ nội dung tương ứng như sau để thêm vào cuối file hosts (bạn có thể thử lần lượt 1 trong 3 nội dung)

Chạy tốt trên cả 3 nhà mạng (có thể upload được ảnh cập nhật ngày 17/6/2013):

31.13.77.52 facebook.com
31.13.77.52 www.facebook.com
31.13.77.52 www.login.facebook.com
31.13.77.52 login.facebook.com
31.13.77.52 apps.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.connect.facebook.com
31.13.77.52 vi-vn.facebook.com
31.13.77.52 static.ak.connect.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 upload.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com
31.13.77.52 pixel.facebook.com
31.13.77.52 logins.facebook.com
31.13.77.52 graph.facebook.com
31.13.77.52 developers.facebook.com
31.13.77.52 error.facebook.com
31.13.77.52 register.facebook.com
31.13.77.52 blog.facebook.com
31.13.77.52 channel.facebook.com
31.13.77.52 connect.facebook.com
31.13.77.52 bigzipfiles.facebook.com

Bước 4 - Bấm Save và tắt Notepad


Bước 5 - Tắt trình duyệt bạn đang dùng và vào lại trang facebook.com để kiểm tra kết quả
Chúc các bạn thành công và hãy chia sẻ với bạn bè của mình nhé!


Thay đổi DNS để vào Facebook


Bạn có thể thay đổi DNS để "nói" với máy tính rằng hãy tìm địa chỉ IP thực của Facebook bằng 1 máy chủ khác. Một số địa chỉ DNS server uy tín mà bạn có thể sử dụng:

Open DNS: 208.67.222.222 và 208.67.220.220
Google DNS: 8.8.8.8 và 8.8.4.4

Các bước để thay đổi DNS như sau:

Bước 1:
Đối với Windows XP, Windows Vista: Vào Start Menu > Control Panel > Network Connections, sau đó chọn Properties trên cửa sổ. Cách khác nhanh hơn là bạn bấm phải chuột vào biểu tượng nhấp nháy màu xanh, hình mạng máy tính ở góc dưới cùng bên tay phải của màn hình, sau đó chọn Properties.

Đối với Windows 7 (Win7): Bấm vào biểu tượng chiếc máy tính ở icon tray phía dưới bên phải màn hình. Bấm vào Open Network and Sharing Center. Trên màn hình hiện ra, chọn Change adapter settings. Sau đó bấm đúp chuột vào biểu tượng nào có hình kết nối màu xanh, rồi chọn Properties.


Bước 2: Trên màn hình Properties, chọn Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4), sau đó bấm tiếp vào Properties. Trên màn hình hiện ra bạn bấm vào Use the following DNS server addresses: sau đó điền giá trị của DNS server ở trên vào ô Prefered DNS ServerAlternate DNS Server.

+ Prefered DNS Server: 208.67.222.222 (hoặc 8.8.8.8 nếu bạn muốn dùng Google DNS)

+ Alternate DNS Server: 208.67.220.220 (hoặc 8.8.4.4 nếu bạn muốn dùng Google DNS)

Sau đó bấm OK để cập nhật DNS mới.

Hình minh họa cách đổi DNS để vào facebook ở dưới đây:


cách vào facebook, facebook bị chặn, vào facebook, mới nhất, update, facebook, vnpt, fpt, viettel


Bước 3: Bạn đóng trình duyệt Internet Explorer, FireFox hoặc Google Chrome đang sử dụng. Sau đó mở lại và vào lại http://www.facebook.com


Chúc bạn thành công & vui vẻ với Facebook. Đừng quên gửi cách này chia sẻ cách này cho bạn bè mình cùng vào Facebook nhé!

Vụ 500 du khách bị bỏ rơi: Bị đe dọa nếu báo đại sứ quán!

Chiều tối 17/6, chị Doãn Hồng Nhung cho biết, chị gái chị đã điện thoại về nói, những người của công ty tổ chức tour đã không cho phép ai được báo Đại sứ quan, nếu không thì sẽ bị giết.
 >> Hơn 600 khách du lịch Việt Nam bị bỏ rơi ở Thái Lan

Liên quan tới 500 du khách Việt Nam, tham dự tour du lịch kết hợp với tham dự hội nghị của Công ty Herbalife Việt Nam tổ chức ở Thái Lan bị bỏ rơi tại Thái Lan, chị Doãn Hồng Nhung (trú tại Ngõ bể bơi Thái Hà, quận Đống Đa, Hà Nội), cho hay, nhà chị có một chị gái cùng 4 người thân khác đã tham gia chuyến đi này. “Tôi liên lạc với mọi người bên đấy rất khó khăn, mọi người gọi về cứ phải thay số sim liên tục và nói rất nhanh, rồi tắt máy" - chị Nhung nói.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
"Chị gái tôi báo, đã có người ý kiến cầu cứu đến Đại sứ quán tại đây. Nhưng ngay sau đó, đại diện của công ty tour tổ chức chuyến đi đe dọa là nếu cầu cứu đến Đại sứ quán sẽ chết, vì thế không ai có ý định cầu cứu nữa. Và đến ngày chiều tối 17.06 chị cũng không rõ người nhà chị có được về Việt Nam vào ngày 18 hay ngày 19.06 hay không” - chị Doãn Hồng Nhung cho biết thêm.
Chị Nhung cũng cho biết đến thời điểm sáng 17.6.2013, tình hình của cả đoàn đã được trưởng đoàn nhóm phía Bắc, lo được ít tiền để bù vào tiền chênh lệch. Đồng thời 145 USD tiền vận chuyển 2 ngày khi tham gia hội nghị cũng đã được trả, nên cả đoàn đã được vào nghỉ ngơi tại khách sạn. Tuy nhiên những dịch vụ như đi chơi, ăn uống…thì tự mỗi thành viên phải bỏ tiền túi ra chứ không được đi như những tour du lịch bình thường khác. “Cho đến thời điểm này, chị gái tôi báo về nói chuyến đi đã hoàn toàn đã bị vỡ tour” - chị Doãn Hồng Nhung kể.
Chị Doãn Hồng Nhung cũng cho hay, ngay khi xảy ra chuyện, chị gái chị đã liên lạc về nhà và cho biết văn phòng tại Hà Nội, để chị Nhung liên lạc hỏi tình hình, nhưng theo chị Nhung, thì khi chị lên đến nơi để hỏi tình hình thì văn phòng không còn một ai và đã đóng cửa. Sau đó chị Nhung đã phải lần mò rất lâu trên mạng mới tìm được tên của công ty tổ chức chuyến đi.
Trong tất cả hàng chục số điện thoại từ giám đốc, phó giám đốc, đến nhân viên, hướng dẫn viên của công ty Travel Life được ghi là có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh, chị Nhung đã gọi tất cả các số với hàng chục cuộc điện thoại, mới có một giọng Nam, trả lời điện thoại của chị Nhung và cho biết mình là đại diện của công ty Travel Life.
Khi chị Nhung chất vấn vì sao lại xảy ra sự cố như vậy, vị đại diện này giải thích lý do, người đi ký hợp đồng tour với công ty Travel Life đã ký với giá rất thấp nhưng sau đó bán cho khách du lịch thì lại giá rất cao. Và công ty Travel Life đã chia làm nhiều nhánh để đi tour bởi lượng lượng người tham gia của 2 miền Nam, Bắc lên đến 500 người.
Và thật không may, người nhà chị Nhung đã nằm trong một nhánh bị ký hợp đồng với giá rẻ nhưng lại không biết và vẫn phải mua với mức phí giá cao như bình thường. Chính vì thế khi đoàn du khách của nhánh này sang đến khách sạn tại Thái Lan, thì đã bị khách sạn bên Thái Lan từ chối vì giá quá rẻ, nên họ nhất định không phục vụ.
“Tôi đã yêu cầu người trả lời điện thoại cho tôi số di động, để tôi dễ bề liên lạc biết tình hình 5 người nhà tôi bên Thái Lan. Vị đại diện có giọng chất giọng miền Nam đã đọc số điện thoại di động và tự xưng mình tên Trung, nhưng đến chiều ngày 17.06 tôi sốt ruột không biết tình hình người nhà mình thế nào, vì không điện thoại được. Tôi đã bấm số di động lúc sáng được cho thì, lại là một người khác giọng miền Bắc cũng tự xưng là Trung nghe máy nhưng hoàn toàn không biết gì về vụ việc này. Tôi thật sự lo lắng và bức xúc mà không biết phải làm sao nữa” - chị Nhung chia sẻ.
Trước đó, chị Doãn Hồng Nhung cho biết, tour du lịch đã có sự lộn xộn trước khi đi, từ việc đặt phòng, sắp xếp phòng ở, sắp xếp chuyến đi. Ngay từ chuyến đi đầu đã phải chờ đợi và bị chậm sang chuyến đi sau, và đi chuyến sau lại tiếp tục chậm chuyến sau nữa. Đã có 2 người thân của chị Nhung trong chuyến đi này phải ngủ vạ vật 1 đêm tại sân bay Nội Bài.
Trước đó vài tháng, người nhà chị đã phải nộp 7.000.000 cho toàn bộ chi phí chuyến đi.
“Hiện tại chị gái chị, cùng những người thân trong gia đình tôi và những người trong đoàn đang rất mệt mỏivà  hoang mang” - chị Doãn Hồng Nhung tâm sự.
 
Theo Huy Hoàng
Dân Việt

“Sát thủ” trực thăng của CSVN săn tàu ngầm!

TT - Trung đoàn 954 (sư đoàn 372) là trung đoàn duy nhất ở VN có cả một phi đội máy bay trực thăng săn ngầm và là phi đội trực thăng săn ngầm hiện đại nhất Đông Nam Á.



File:A Russian Helix KA-27.jpg



Hiện nay, hai chiến hạm hộ vệ tên lửa tàng hình lớp Gepard 3.9 của hải quân VN (Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ) có sân bay cất hạ cánh của trực thăng Ka28. “Sát thủ săn ngầm” đặc biệt này cùng với khả năng chống ngầm mạnh mẽ của chiến hạm Gepard 3.9 (với hệ thống định vị sonar VDS-2EM hiện đại nhất trong các loại định vị sonar hiện nay, bán kính quét rộng và độ sâu lên đến 800m) sẽ trở thành “cặp đôi hoàn hảo” đầy uy lực trong việc phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương khi chiến đấu.

6g, ở căn cứ không quân của trung đoàn 954. “525 xin phép cất cánh”, phi công lần lượt báo cáo và xin phép. “Cho phép cất cánh” - chỉ huy bay từ đài chỉ huy nói qua máy đối không.

Biên đội trực thăng săn ngầm gồm hai chiếc Ka28 - được mệnh danh là “sát thủ săn ngầm” trên biển với số hiệu 525 và 520 - nhận được lệnh xuất phát hướng ra biển để thực hiện bài bay huấn luyện khoa mục phức tạp nhất: treo ở độ cao 25m trên biển để thả thiết bị dò tìm tàu ngầm và tiêu diệt tàu ngầm...

Dò tìm tàu ngầm
“Cặp đôi hoàn hảo”
Hiện nay, hai chiến hạm hộ vệ tên lửa tàng hình lớp Gepard 3.9 của hải quân VN (Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ) có sân bay cất hạ cánh của trực thăng Ka28. “Sát thủ săn ngầm” đặc biệt này cùng với khả năng chống ngầm mạnh mẽ của chiến hạm Gepard 3.9 (với hệ thống định vị sonar VDS-2EM hiện đại nhất trong các loại định vị sonar hiện nay, bán kính quét rộng và độ sâu lên đến 800m) sẽ trở thành “cặp đôi hoàn hảo” đầy uy lực trong việc phát hiện và tiêu diệt tàu ngầm đối phương khi chiến đấu.
Buổi sáng, trời mù âm u. Mặt biển và bầu trời nối với nhau như một dải lụa khổng lồ, không thể phân biệt đâu là mặt biển, đâu là đường chân trời. 6g30. Biên đội “sát thủ săn ngầm” Ka28 đã có mặt tại tọa độ X, cách bờ khoảng 60km. Chiếc 525 bay ở độ cao 100m làm nhiệm vụ dò tìm tàu ngầm. Trong khi đó ở phía trên, chiếc 520 gắn tên lửa bay vòng tròn ở độ cao 300m sẵn sàng làm nhiệm vụ tiêu diệt tàu ngầm. “525 đến khu vực xin phép được tiến hành dò tìm tàu ngầm” - phi công lái chiếc Ka28 số hiệu 525 nói qua máy đối không. “Được phép dò tìm tàu ngầm” - lệnh từ sở chỉ huy cho biết.

Chiếc 525 bay vòng lượn, bắt đầu giảm độ cao từ 100m xuống 25m và treo máy bay (giữ máy bay ở trạng thái đứng yên trên mặt biển). Hôm nay bay xuôi gió nên máy bay bị đẩy đi nhanh hơn khiến việc điều khiển máy bay thêm phần khó khăn. Dưới mặt biển, sức gió từ cánh quạt hai động cơ của “sát thủ săn ngầm” tạo ra hàng trăm vòng tròn khổng lồ nối nhau bởi những vân nước trắng xóa tuyệt đẹp. “Máy bay treo tốt”, phi công báo cáo. Ở phía sau ghế phi công, sĩ quan dẫn đường 2 bắt đầu ấn nút thả thiết bị dò tìm tàu ngầm VGS xuống vị trí nghi ngờ có tàu ngầm đối phương. Phi công thao tác thả thiết bị dò tìm VGS quá tốt, không bị dịch vị trí, dây VGS xuống thẳng vuông góc với mặt biển.

Sĩ quan dẫn đường 1 (làm nhiệm vụ dẫn đường và sử dụng các phương tiện bắn ném) báo cáo phát hiện tàu ngầm. Màn hình rađa hiển thị rõ tọa độ, phương vị, cự ly mục tiêu. Sau khi thả phao đánh dấu vị trí tàu ngầm, 525 báo về sở chỉ huy và nhanh chóng thu thiết bị dò tìm VGS, thoát ly khỏi tọa độ. Ngay lập tức, “sát thủ săn ngầm” Ka28 số hiệu 520 đang bay vòng tròn ở phía trên giảm độ cao xuống tọa độ có tàu ngầm. “520 đã xác định tốt vị trí tàu ngầm, xin phép vào tiêu diệt”. “Được phép vào tiêu diệt”, lệnh từ sở chỉ huy cho phép.

Chỉ chưa đầy hai phút, 520 đã vào đúng vị trí và phóng tên lửa tiêu diệt tàu ngầm. Thực hiện thành công bài bay huấn luyện, biên đội “sát thủ săn ngầm” thẳng hướng về căn cứ. Hai phi công được lựa chọn trong bài bay huấn luyện sáng nay đều ở thế hệ 8X: thượng úy Chu Văn Dương (sinh năm 1983) và thượng úy Nguyễn Mạnh Việt (sinh năm 1981). Hai sĩ quan dẫn đường: trung tá Lưu Đức Bột và Trần Văn Thắng là những người có kinh nghiệm làm việc lâu năm nhất với Ka28.

Chân dung “sát thủ”
Hiện nay Ka28 được coi là một trong những “sát thủ săn ngầm” đáng gờm trên thế giới. Với nhiệm vụ trinh sát trên biển, dò tìm và tiêu diệt tàu ngầm, Ka28 được coi là lực lượng chống tàu ngầm chủ lực của hải quân VN. 

Điểm làm nên sự độc đáo của Ka28 là được thiết kế với cơ cấu hai cánh quạt nâng đồng trục quay ngược chiều nhau thay vì chỉ một cánh quạt chính như trực thăng truyền thống. Việc được trang bị hai động cơ tuôcbin trục TV3-117V cho phép Ka28 đạt tốc độ tối đa 270 km/giờ, tầm bay tới 980km.
Ngoài ra, ưu điểm của sự cải tiến thông minh này là giúp loại bỏ hoàn toàn cánh quạt đuôi, giảm tiếng ồn và kích thước bề ngang máy bay. Ngoài ra, nó giúp trực thăng có độ cơ động và linh hoạt cao hơn. Và vì không có cánh quạt đuôi nên “sát thủ săn ngầm” có thể cất hạ cánh trong mọi điều kiện thời tiết. Ka28 có thể hạ cánh trên cả những tàu nhỏ mà các máy bay trực thăng khác không thể.
“Sát thủ săn ngầm” này có tính năng kỹ chiến thuật đa năng, có khả năng tìm và tiêu diệt tàu ngầm với ba phương án khác nhau bằng các thiết bị hiện đại nhất hiện nay ở độ sâu gấp ba lần độ sâu hoạt động của tàu ngầm. 

Trước đó, trực thăng săn ngầm Ka25 chỉ có một phương án dò tìm bằng thiết bị dò từ APM (dò từ trường phát ra từ vỏ tàu ngầm). Ka28 còn có thêm khả năng dò tìm tàu ngầm bằng phao thủy âm vô tuyến RGB (dò bằng sóng vô tuyến khi tàu ngầm phát ra tín hiệu sóng vô tuyến lên không trung) và dò âm VGS (dò tiếng chân vịt của tàu ngầm).

Ka-28 được trang bị hệ thống rađa trinh sát mặt nước và gắn thêm thiết bị chống nhiễu, gây nhiễu để tàu ngầm không thể phát hiện. Khoang vũ khí của nó mang được ngư lôi tự dẫn, bom sâu và mìn. Trong khi các trực thăng khác phải trang bị thêm thuyền phao, áo phao để khi hạ cánh trên biển thì Ka28 được trang bị áo phao riêng cho máy bay để nổi trên mặt nước trong tình huống khẩn cấp. Phía khoang sau của Ka28 có thuyền bằng cao su được gói lại. Sĩ quan dẫn đường 2 có nhiệm vụ đẩy thuyền, giật dây bơm hơi để nhảy xuống biển khi có tình huống phải hạ cánh khẩn cấp xuống biển.
Phi đội săn ngầm duy nhất VN

Phần lớn thành viên của phi đội là lực lượng tiền thân của Ka28 chuyển từ căn cứ Cát Bi (Hải Phòng) vào. Các thế hệ phi công trẻ sau này đều do lớp phi công lái Ka28 đầu tiên được đào tạo, huấn luyện tại Nga. 

Ngoài những lý thuyết như phi công các trực thăng khác, phi công lái Ka28 phải học thêm nguyên lý làm việc, thành phần cấu tạo, những hỏng hóc và cách xử lý, khắc phục, học thêm quy chế sân bay, khí tượng, dẫn đường, an toàn bay, dù hàng không... Điều đặc biệt của Ka28 là người lái chính (phi công) còn có khả năng làm được cả công việc của người kỹ thuật.

“Đã hoạt động ngoài biển xa, hệ thống điều khiển lại phức tạp nên việc đào tạo phi công Ka28 khó hơn các loại trực thăng khác, mất nhiều thời gian hơn - trung tá Hoàng Mạnh Hải, chủ nhiệm chính trị, cho biết - Phi công muốn học lái Ka28 phải có 300 giờ bay trên các loại trực thăng khác. 

Phi công mới ra trường phải trải qua thời gian dài huấn luyện trên Mi8 rồi mới được học chuyển loại sang lái Ka28. Ít nhất phải mất hai năm đào tạo liên tục (thường là ba năm) do đề cương huấn luyện dài, các khoa mục huấn luyện phức tạp, khai thác sử dụng tính năng của hệ thống trang thiết bị tìm kiếm tàu ngầm khó”. “Học lý thuyết đã phức tạp, khi sử dụng cũng phức tạp không kém” - thượng úy phi công Nguyễn Mạnh Việt cho biết.

Thượng úy Việt và thượng úy Chu Văn Dương, sinh năm 1983, thành viên trẻ nhất phi đội. Đặc biệt, thượng úy Dương mới được bay đơn khoa mục khó: bay ứng dụng chiến đấu độ cao cực thấp trên biển (25m). Để thực hiện được bài bay khó này, anh phải mất mấy năm bay trên đất liền với nhiều bài bay khác nhau. 

“Cái khó của bài bay là khi phát hiện tàu ngầm nằm ở vị trí X, phi công phải tính toán làm sao để máy bay hạ cánh xuống trong bán kính 5-10km để nghe được tín hiệu tàu ngầm. Nếu xuống xa quá hoặc lệch trái, lệch phải so với vị trí X thì sẽ không thu được tín hiệu tàu ngầm”.

Huấn luyện bay đêm
Không chỉ bay huấn luyện ngày, phi công Ka28 còn được huấn luyện cả bay đêm, từ đơn giản đến phức tạp. “Trước khi bay một ngày, chỉ huy trung đoàn hoặc chỉ huy bay trong ban bay phải kiểm tra công tác và chất lượng chuẩn bị của tổ bay - đại tá Nguyễn Việt Hùng, trung đoàn trưởng trung đoàn 954, cho biết - Nếu đạt yêu cầu từ 7 điểm trở lên mới được phép thực hành bay. Dưới 7 điểm sẽ bắt thi lại hoặc dừng bay. Ngày triển khai bay, phi công phải ra sân bay trước khi bay một giờ, khám sức khỏe, nhận nhiệm vụ bay... Nếu cần thiết, chỉ huy trung đoàn hoặc chỉ huy bay kiểm tra thêm lần cuối. Chúng tôi cẩn trọng như vậy vì bay biển rất phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Chẳng hạn như đang treo máy bay nhưng lại bị hỏng một động cơ. Nếu không bình tĩnh xử lý tốt thì máy bay rất dễ lao xuống biển! Do phải thường xuyên bay biển và lại biển xa nên phi công lái Ka28 phải lì và rất bản lĩnh mới xử lý tình huống nhanh chóng và chính xác. Đó cũng là điều khiến họ tự hào”.
MY LĂNG

Khoai tây Trung Quốc "đội lốt" Đà Lạt vẫn ngập chợ

(Dân trí) - 26 tấn khoai tây nhập khẩu từ Trung Quốc vừa bị phát hiện chứa thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép đã làm chấn động dư luận. Khảo sát thực tế cho thấy vẫn còn khá nhiều loại khoai tây “mập mờ” nguồn gốc đang bày bán tràn lan tại TP.HCM.
Khoai tây “mập mờ” nguồn gốc vẫn được bày bán tại các chợ
Khoai tây “mập mờ” nguồn gốc vẫn được bày bán tại các chợ
Tại hầu hết các chợ bán lẻ trên địa bàn thành phố đều có mặt hàng khoai tây. Đối với người dân thành phố, khoai tây như một loại củ tất yếu được sử dụng thường xuyên trong bữa ăn hàng ngày. Tuy nhiên, ít bà nội trợ nào có thể phân biệt hoặc nắm rõ nguồn ngốc của các loại khoai tây này.
Khảo sát tại chợ Tân Sơn, Tân Trụ, Chợ Cầu (quận Gò Vấp), chợ Phạm Văn Hai, Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình)... cho thấy khoai tây có nguồn gốc từ Trung Quốc vẫn đường bày bán khá phổ biến. Các tiêu thương cho biết, loại khoai tây này vẫn hút hàng vì giá cả hợp lý. Hiện tại, khoai tây Đà Lạt loại nhỏ cũng rơi vào mức giá từ 40.000 đồng/kg còn khoai tây Trung Quốc củ to chỉ ở mức 30.000 đồng/kg.
Điều đáng nói, nhiều bà nội trợ không thể phân biệt đâu là khoai tây Đà Lạt hay khoai tây Trung Quốc. Không ít người bán hàng đã “qua mặt” khách mua để bán khoai tây với giá cao hơn bình thường. “Nếu người bán không nói rõ nguồn gốc thì mình không thể biết đâu là hàng trong nước hay hàng Trung Quốc. Nhiều khi là họ thấy mình không nắm rõ thì lái nguồn gốc hàng để cố bán cho được” – Bà Đỗ Thị Kín (ngụ phường 15, quận Tân Bình) chia sẻ.
Theo kinh nghiệm của những người trồng khoai tây tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), khoai tây Đà Lạt thường có vỏ mỏng nên khi đổ đống, các củ va chạm dễ bị tróc vỏ, ruột vàng, mắt khoai nhỏ. Riêng khoai tây Trung Quốc củ to, mắt to, vỏ dày, bị sượng khi nấu chín.
Tuy nhiên, để “qua mắt” người mua, không ít tiểu thưởng và cả những đầu mối bỏ hàng khoai tây đã dùng “tiểu xảo” như trộn khoai tây lẫn với đất đỏ, cố tạo sự ma sát để củ khoai tây tróc vỏ…làm như vậy người tiêu dùng khó mà phân biệt được thật giả. Thậm chí, để “củng cố” thêm nguồn gốc cho các loại khoai tây, thương lái còn nhập hàng từ Trung Quốc đưa về Đà Lạt rồi từ đó mới chuyển xuống TP.HCM kèm theo đó là vài loại giấy tờ chứng minh khoai tây được chở xuống từ Đà Lạt là có thể “lòe” người tiêu dùng.
Điều đáng nói, hiện các quy định để xử lý các vấn đề này chưa được rõ ràng. Theo một cán bộ quản lý thị trường, việc tiểu thương mập mờ nguồn gốc, khoai tây Trung Quốc nhưng nói với người tiêu dùng là hàng trong nước rất khó xử lý vì không có chứng cứ cụ thể. Chỉ khi, những mặt hàng đưa vào siêu thị, ghi trên nhãn mác là hàng Đà Lạt hay địa điểm cụ nào tại ViệtNam mà phát hiện đó là hàng Trung Quốc thì mới bị xử lý.
Trước đó, vào ngày 15/6, cơ quan chức năng TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tiến hành tiêu hủy 26 tấn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt quá 16 lần cho phép. Việc này được thực hiện từ kết quả phân tích từ Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt cho thấy lô khoai tây hồng 26 tấn của bà Nguyễn Thị Nguyệt (ngụ phường 12, TP Đà Lạt).
26 tấn khoai tây
26 tấn khoai tây chứa thuốc bảo vệ thực vật vượt mức cho phép vừa bị tiêu hủy tại TP. Đà Lạt - Ảnh Viết Hảo
Cụ thể hoạt chất Chlorpyrifos trong mẫu khoai tây vượt ngưỡng gấp 16 lần. Từ kết quả kiểm nghiệm trên, Chi cục Bảo vệ thực vật kết luận mẫu khoai tây hồng 26 tấn trên không an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Do đó UBND TP.Đà Lạt quyết định tịch thu tiêu hủy 26 tấn khoai tây hồng nói trên.
Hiện UBND TP. Đà Lạt đã xử phạt vi phạm hành chính bà Nguyệt 3 triệu đồng vì sản xuất kinh doanh thực phẩm tươi sống vi phạm chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định; phạt 500.000 đồng vì buôn bán không có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Trung Kiên

Giá tạ thóc bằng một cân thịt bò!



(Dân trí) - “Lúa 3 kg mười ngàn” là câu nói nặng tâm tư người trồng lúa. Chưa bao giờ câu chuyện lúa gạo lại nóng lên như lúc này khi giá liên tục giảm trong khi các chi phí liên quan đội lên từng ngày.
 >> Giá lúa thua cả giá ngô
 >> Mua tạm trữ lúa gạo: Chính phủ đang đi đường vòng?
 >> iPhone hay Ai lúa?

Giá lúa sụt giảm, khó khăn đang đổ đầu nông dân
Giá lúa sụt giảm, khó khăn đang đổ đầu nông dân
 
Lúa 3 kg mười ngàn
Mới đây, Thủ tướng đã ký quyết định mua tạm trữ 1 triệu tấn gạo (tương đương 2 triệu tấn lúa) trong vụ hè thu. Trước bối cảnh đầu ra xuất khẩu gạo gặp nhiều khó khăn, giá lúa chỉ còn ở mức dao động 3.500 đồng/kg, thấp hơn mức giá thành bình quân gần 500 đồng/kg, nên mức lời tối thiểu 30% là khó đạt được.
Mới đây một lãnh đạo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) phát biểu: “Với tình hình hiện tại mọi người đừng nên đòi hỏi mức lời tối thiểu 30% mà hãy hỏi bán hay để vịt ăn?!”.
Nhưng “Khó khăn đang dồn lên nông sản, giá lúa đang là nỗi bức xúc khôn tả của nông dân. Tôi thật sự chia sẻ và rất khó xử khi gặp nông dân hiện nay. Mong rằng, Chính phủ và VFA cùng lãnh đạo các địa phương sẽ sớm tìm ra giải pháp thiết thực để hạn chế những thiệt thòi về giá lúa trong bối cảnh hiện nay” - ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết.
Theo Bộ NN-PTNT, sản lượng lúa năm 2013 khoảng 43,49 triệu tấn. Sau khi trừ đi tiêu thụ nội địa, dự kiến lượng gạo hàng hóa cần tiêu thụ khoảng 8 triệu tấn (chưa kể tồn kho năm 2012 chuyển sang khoảng 1,85 triệu tấn). Như vậy, lượng gạo cần tiêu thụ từ nay đến cuối năm 3,57 triệu tấn. Các nhà khoa học trong và ngoài nước đều thừa nhận: sản xuất lúa, xuất khẩu gạo, hiệu quả kinh tế thì thấp.
Một số lãnh đạo địa phương vùng ĐBSCL cũng nhận ra dấu hiệu dư thừa lúa hàng hóa và tìm cách luân chuyển một vụ lúa sang trồng màu hoặc nuôi thủy sản. Thế nhưng những tính toán này vẫn chưa thể hiện rõ ràng trên kế hoạch sản xuất của địa phương.
Chưa hết khó về vấn đề đầu ra của hạt gạo, thì mấy ngày gần đây ĐBSCL mưa liên tục làm cho nhiều diện tích lúa Hè thu đang thu hoạch trên địa bàn tỉnh bị gãy đổ, mực nước ở trong ruộng cũng dâng cao nên máy gặt đập không thể vào trong ruộng, buộc lòng nông dân phải gặt bằng tay. Công gặt đập tăng lên cả trăm ngàn/công nhưng vẫn không thuê được người gặt.
Nông dân Nguyễn Văn Đời, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, cho biết: “Nếu thời tiết tốt, máy gặt đập vào được trong ruộng thì nhà tôi đã thu hoạch xong. Nhưng thời tiết xấu, phải gặt bằng tay, chưa thuê được nhân công, bây giờ lúa lại nằm chìm nghỉm dưới nước”- ông Đời than thở. Theo tìm hiểu của phóng viên, tâm trạng này không riêng gì ông Đời mà nhiều nông dân trồng lúa ở ĐBSCL đang chịu cảnh khổ trên.
Nông dân Trần Văn Quang ở Vị Thủy cho biết: “ Gia đình tôi may mắn hơn những gia đình khác là thu hoạch lúa gần xong, nhưng đi hỏi nhiều nơi để sấy mà ở đâu cũng từ chối, vì lúa cũ còn tồn đọng nhiều, đi hỏi bán lúa tươi cũng không ai mua!”.
Chiều 17/6 trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Hậu Giang cho biết, nông dân đã khổ bây giờ lại khổ thêm, mấy ngày nay mưa liên tục lúa bị gãy đổ, máy gập đập thì không vào ruộng được, thuê nhân công gặt tay giá cao hơn nhiều lần vẫn thuê không được. Hiện giá lúa tươi chỉ còn 3.400đ/kg. Lãnh đạo địa phương cũng biết nông dân đang gặp khó vì lúa cũ đang tồn kho, lúa mới thì gặt chưa được. Còn thứ gặt được rồi thì không có lò sấy, không có kho dự trữ. Theo tôi Bộ nông nghiệp và PTNT nên có chương trình, đề án cụ thể đễ hỗ trợ nông dân như xây dựng kho dự trữ, máy sấy…ông Đồng bộc bạch.
3 ngày tạm trữ, giá lúa vẫn “im lìm”
Trước tình hình giá lúa vụ hè thu liên tục giảm, Chính phủ đã ký quyết định thu mua 1 triệu tấn gạo và giao cho Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) phối hợp cùng UBND các tỉnh ĐBSCL triển khai từ ngày 15/6 và kết thúc vào 31/7. Theo đó, một số tỉnh có chỉ tiêu thu mua tạm trữ cao như Long An 91.000 tấn, Kiên Giang 85.000 tấn...; các tỉnh có chỉ tiêu thấp như Bạc Liêu 10.000 tấn, Hậu Giang 15.000 tấn....
Tuy các doanh nghiệp đã bắt đầu triển khai thu mua lúa cho nông dân được 3 ngày qua, nhưng giá lúa vẫn chưa có dấu hiệu “nhích” lên. Hiện tại đối với lúa dài, các thương lái thu mua từ 4.100 - 4.200/kg lúa tươi, còn đối với các giống lúa phẩm cấp thấp chỉ từ 3.700 - 3.900 đồng/kg lúa tươi.
Ông Nguyễn Văn Bình - xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai (TP. Cần Thơ) cho biết: “Với vụ đông xuân nếu được giá thì bán lúa tại đồng, còn không được thì cho máy GĐLH chở lúa về nhà rồi 1,2 ngày bán lúa cũng chẳng sao. Nhưng vụ hè thu, bước vào mùa mưa và cả tuần nay trời cứ mưa dầm nên hầu như 100 người dân là đã có đến 99,9 người dân có như cầu bán lúa tươi rồi. Bởi vậy, nếu nông dân có bị thương lái ép 100 - 200 đồng thì cũng bấm bụng bán lúa, chứ mang về nhà lúa lên mộng còn khổ hơn”.
Ngoài ra, ông Bình cũng như nhiều nông dân khác lo lắng, nếu vài ngày tới giá lúa không tăng lên thì đến lúc diện tích thu hoạch vụ hè thu ở mức 70 - 80%, bà con trồng lúa ở ĐBSCL sẽ còn thê thảm hơn lúc này.
Theo ông Đoàn Văn Hiền, Giám đốc Công ty XNK thương mại Võ Thị Thu Hà cho biết, theo báo cáo tình hình xuất khẩu 5 tháng đầu năm của VFA thì người dân cũng biết các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng gặp nhiều khó khăn khi hợp đồng xuất khẩu gạo “khan hiếm” như năm nay. Tuy nhiên dù có khó khăn thế nào các DN cũng sẽ tiến hành mua theo sản lượng mà VFA đã giao cho các DN.
Theo Sở NN-PTNT các tỉnh ĐBSCL, nếu những ngày tới mưa vẫn còn thì việc thu hoạch 170.000 ha lúa hè thu trong tháng 6/2013 sẽ gặp nhiều khó khăn do lúa đổ ngã, bị ướt… dẫn đến chất lượng giảm mạnh. Dự kiến tháng 7/2013, toàn vùng ĐBSCL tiếp tục thu hoạch 680.000ha lúa hè thu, với sản lượng hơn 3,8 triệu tấn; tháng 8 thu hoạch gần 680.000ha, sản lượng 3,74 triệu tấn…
 
Theo VFA, từ đầu năm đến nay các doanh nghiệp xuất khẩu được hơn 2,85 triệu tấn gạo, trị giá hơn 1,24 tỷ USD. Hiện gạo nguyên liệu loại 1 làm ra gạo 5% tấm có giá khoảng 6.500 - 6.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu làm ra gạo 25% tấm giá 6.100 - 6.200 đồng/kg… Giá lúa tăng hoàn toàn phụ thuộc vào đầu ra của hạt gạo, tuy nhiên theo các DN xuất khẩu gạo thì hiện tại họ cũng gặp nhiều khó khăn để có hợp đồng mới từ đối tác.
Phạm Tâm - Hải Hành

CẨN THẬN THỨC PHẨM NGUY HIỂM § 8 LOẠI THỰC PHẨM CÓ THỂ GÂY CHẾT NGUỜI


Bích Trang sưu tầm


Không ít căn bệnh, thậm chí cái chết có nguyên nhân từ chính những thực phẩm hằng ngày. Bởi những thực phẩm đó có chứa độc tố mà bạn không hề hay biết.

Dưới đây là 8 thực phẩm thường ngày chứa độc tố có thể… giết chết người.
1. Cà chua xanh
Cà chua xanh có chứa chất độc Solanine. Do đó, khi ăn cà chua xanh, khoang miệng có cảm giác đắng chát; sau khi ăn có thể xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như chóng mặt, buồn nôn, nôn mửa, …

Giới khoa học còn cảnh báo ăn cà chua xanh sống càng nguy hiểm.


2. Mộc nhĩ trắng biến chất
Hình ảnh

Mộc nhĩ trắng (còn gọi là ngân nhĩ hay nấm tuyết) đã biến chất, biểu hiện dưới các dấu hiệu như màu ngả vàng, kém tươi, không đàn hồi, … bị nhiễm khuẩn flavobacterium. Sau khi ăn có thể xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như chóng mặt, đau bụng, tiêu chảy, …
3. Rong biển bị đổi màu

Hình ảnh
Nếu sau khi ngâm nước lạnh, rong biển chuyển sang màu xanh tím than thì điều đó có nghĩa là rong biển đã bị nhiễm độc trước khi làm khô, đóng gói. Loại rong biển này rất có hại cho cơ thể.
4. Giá đỗ không có rễ

Hình ảnh

Quá trình sản xuất giá đỗ không có rễ thường sử dụng thuốc diệt cỏ. Trong khi đó, thuốc diệt cỏ lại chứa chất độc gây bệnh ung thư.

5. Trà bị mốc
Hình ảnh

Trà (Chè) bị mốc là do nhiễm penicillin và aspergillus. Nếu uống trà bị mốc, nhẹ cũng cảm thấy chóng mặt, tiêu chảy.
6. Dưa muối chưa chín

Hình ảnh

Dưa muối chưa chín có thể có chất độc nitrite, rất có hại cho cơ thể.

7. Khoai tây mọc mầm hoặc vỏ màu xanh
Hình ảnh


Khoai tây mọc mầm hoặc vỏ màu xanh có chứa một lượng lớn thành phần độc solanine.

8. Khoai lang có đốm đen ở vỏ

Hình ảnh

Khoai lang có những đốm đen ở trên vỏ là do nhiễm nấm, ăn vào sẽ dễ trúng độc.
Theo VTC

Bé trai 9 tuổi bị cha đánh đập dã man


Thứ Hai, 17/06/2013 09:30

(NLĐO)- Một bé trai 9 tuổi bị cha ruột đánh đập dã man khiến em phải nhập viện cấp cứu.

Những vết bầm tìm khắp người cháu Tự vì bị cha đánh đập 
 
Ngày 16-6, Công an huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi, đã thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Thới (41 tuổi, ngụ xã Nghĩa Điền, huyện Tư Nghĩa) về hành vi hành hạ, đánh đập con ruột của mình là bé Trần Tự (9 tuổi) phải nhập viện.
 
Theo người nhà cho biết, ông Trần Thới tính vũ phu, ông Thới luôn hành hạ, đánh đập vợ con không thương tiếc. Nhiều người thân tới can ngăn nhưng càng can, ông Thới đánh vợ, con càng nhiều nên không ai dám tới can ngăn nữa.
 
Sau khi đứa con đầu bị tai nạn chết, vợ ông Thới là bà Phan Thị Lên (39 tuổi) đã ly hôn với chồng vào TP HCM kiếm sống nuôi con gái đang học ĐH, để lại con trai út là cháu Trần Tự cho ông Thới nuôi.

Sau khi ly hôn ông Thới vẫn thường xuyên hành hạ, đánh đập Tự, cấm tuyệt đối Tự liên lạc với mẹ hoặc kết bạn với ai.
 
Trưa 15-6, khi đi làm về không thấy con đâu ông Thới nổi giận. Một lát sau khi thấy Tự từ nhà hàng xóm về, ông Thới đã túm tóc, bắt quỳ xuống nhà, dùng cây đánh liên tục vào người con trai.

Nhận được tin báo của người dân, Công an xã Nghĩa Điền đã đến nhà ông Thới. Thấy vậy, ông Thới bắt con chạy trốn khỏi nhà.
Phải mất hơn 1 giờ tìm kiếm, công an xã mới phát hiện cháu Tự trong tình trạng khắp người bị bầm tím, choáng do vết thương trên đầu chảy máu quá nhiều.
Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã đưa cháu Tự vào bệnh viện cấp cứu.
Theo những hàng xóm, cháu Tự rất ngoan và hiền. Vì sợ những trận đòn của cha nên ngoài giờ học, cháu Tự không dám đi đâu chơi, chỉ chăm lo việc nhà. Tự là một học sinh giỏi của lớp 3 trường Tiểu học Nghĩa Điền. 
 
Tin-ảnh: Tử Trực

Mỹ xây dựng Trung tâm An ninh y tế ở Việt Nam


Thứ Hai, 17/06/2013 22:44

Tại Hà Nội, chiều 17-6, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và bà Kathleen Sebelius, Bộ trưởng Y tế và Các dịch vụ con người Mỹ, đã ký hiệp định hợp tác y tế giữa 2 nước.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đây là hiệp định về lĩnh vực an ninh y tế, tập trung chủ yếu vào vấn đề y tế công cộng. Trong đó, phía Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống và điều trị HIV/AIDS; thành lập Trung tâm Đào tạo dịch tễ, y tế công cộng... Đặc biệt, Bộ Y tế Mỹ đã quyết định chọn Việt Nam để xây dựng Trung tâm An ninh y tế toàn cầu với mục đích phát hiện, phản ứng nhanh với các dịch bệnh mới nổi như: H7N9, cúm và các bệnh truyền nhiễm khác.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến (trái) ký hợp tác với bà Kathleen Sebelius, 
Bộ trưởng Y tế và Các dịch vụ con người Mỹ
Cùng ngày, bà Kathleen Sebelius đã đến thăm chợ Hà Vỹ (huyện Thường Tín, TP Hà Nội), nơi buôn bán gia cầm lớn nhất miền Bắc.
Tin - ảnh: D.Thu

Thuốc kích dục bán đầy đường

Thuốc kích dục được bán nhiều ở bến xe, trên các tuyến đường nội thành TPHCM. Đã có nhiều tội phạm liên quan đến việc sử dụng thuốc kích dục trước khi gây án
Một ngày đầu tháng 6-2013, chúng tôi tấp xe vào góc đường Nguyễn Trãi- Châu Văn Liêm (phường 14, quận 5), một người đàn ông khoảng 40 tuổi bước ra hỏi nhỏ: "Mua gì, bao cao su sung sướng hay thuốc?". Thấy chúng tôi chần chừ, anh ta nói tiếp: "Ở đây có nhiều loại lắm, từ Hồng Kông, Thái Lan đến Mỹ, loại nào cũng có".

Thuốc kích dục được bán tràn lan ở đường Châu Văn Liêm, quận 5, TP HCM Ảnh: Kha Miên
Dễ như mua… kẹo
Vừa nói, người đàn ông vừa mở tủ lôi ra một số lọ thuốc rồi chỉ cách sử dụng: "Về pha với rượu bia cho mấy em uống, tránh nước trái cây, nước có vị chua…Khoảng 10 phút sau là thấy tác dụng liền. Nếu tôi nói sai, đem ra đập vô mặt tôi".
Nhận lọ thuốc màu hồng từ tay người đàn ông, chúng tôi tỏ vẻ lo lắng, anh ta vội trấn an: "Không sao đâu. Khu này bán nhiều năm rồi đâu có ai nói gì đâu". Quả thật, chỉ riêng tại góc đường này, đếm sơ sơ cũng có khoảng chục quầy kê bằng chiếc tủ đơn sơ, bên trên để những hộp thuốc có hình các đôi tình nhân uốn éo, thiếu nữ phơi ngực trần gợi cảm.
Đi ngang qua các quầy thuốc lá di động, chúng tôi được những người bán nồng nhiệt vẫy tay mời chào: "Vào đây đi hai em. Vào đây đi…". Chúng tôi dừng lại một quầy hàng hỏi mua một viên thuốc sủi bọt. Sau khi chào giá 60.000 đồng/viên, người đàn ông khẳng định: "Anh bán ở đây hơn 5 năm, chất lượng và giá cả hai em cứ yên tâm. Thuốc loại nào cũng có, dùng được thì bữa sau ghé mua nhé". Khi chúng tôi thắc mắc về tác hại của thuốc, anh ta trả lời qua quýt: "Bao nhiêu người dùng có bị làm sao đâu…" rồi hối thúc chúng tôi trả tiền.
Tại Bến xe Miền Tây, khi thấy chúng tôi lóng ngóng đưa mắt tìm kiếm, một người xe ôm hỏi: "Tìm thuốc hả? Thấy mấy ông bà bán lược, bán bóp không, tới đó mà hỏi". Chúng tôi chọn một người đàn ông đứng trước bến xe hỏi: "Có bán thuốc không chú?". Nhìn khắp lượt từ người đến xe của chúng tôi, người đàn ông nói: "Trời đất, đi mua thuốc mà la lớn vậy người ta bắt chết, vô đây, mua cái quỷ gì cũng có".
Nói đoạn, ông ta kêu chúng tôi đi cùng đến một góc khuất sau trạm xe buýt, lấy ra một lọ thuốc nói khẽ: "Thuốc Mỹ công hiệu dữ lắm, giá hai trăm hai". Nghe chúng tôi nói bên quận 5 bán có mấy chục ngàn, người này trề môi: "Thuốc có mấy chục ngàn mà làm ăn cái gì, thuốc này bên Mỹ hàng xách tay người ta đem về. Vậy mấy đứa muốn trả bao nhiêu?". Chúng tôi ra giá 50.000 đồng, ông ta bèn nói: "Thấy mấy đứa không có tiền tui bán vốn, bữa sau có nhu cầu thì ra đây nha".
Cần bổ sung quy định pháp luật
Theo luật sư Nguyễn Thành Công, Đoàn Luật sư TPHCM, hiện chưa có bất cứ văn bản pháp luật nào xác định việc mua bán thuốc kích dục là hành vi vi phạm pháp luật và phải xử lý. Thuật ngữ thuốc kích dục cũng chưa được các cơ quan chức năng định nghĩa một cách rõ ràng. Vì thế, để xử lý vấn đề này cần phải hoàn thiện và bổ sung pháp luật.
Bên cạnh đó, sử dụng thuốc kích dục là lợi hay hại vẫn cần phải có cơ quan chuyên môn định nghĩa để từ đó xác định có cần thiết phải lưu hành trong thị trường không. Thực tế lợi ích từ các loại thuốc này là có thật, bởi có nhiều trường hợp bị rối loạn, bị bệnh cần chữa trị hoặc hỗ trợ bằng thuốc. Tuy nhiên, các sản phẩm này là hàng hóa nên phải chịu sự quản lý của nhà nước, phải có đầy đủ chứng từ hợp pháp về hóa đơn, xuất xứ theo quy định chung của sản phẩm nhập khẩu.
Cũng theo luật sư Công, vì không phải là loại hàng hóa cấm lưu thông nên thường các cơ quan bảo vệ pháp luật chỉ xử lý người bán về hành vi buôn lậu, hàng không có xuất xứ, hóa đơn... Trường hợp này, nếu cơ quan có thẩm quyền xác định là thuốc thì còn phải tuân thủ quy định về lưu hành thuốc với các giấy phép rất chặt chẽ. Trước thực trạng ngày càng có nhiều tội phạm liên quan đến việc sử dụng thuốc kích dục trước khi gây án, cơ quan chức năng cần có sự hạn chế như bán theo toa bác sĩ, số lượng giới hạn.
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, bà Huỳnh Thị Thảo , Chủ tịch UBND quận 5, cho biết: "Lực lượng chức năng vẫn thường xuyên kiểm tra trên các tuyến đường thuộc địa bàn quận và cũng đã xử lý một số trường hợp. Về tuyến đường Châu Văn Liêm- Nguyễn Trãi, chúng tôi sẽ cho kiểm tra và phối hợp với công an xử lý những trường hợp bán thuốc kích dục gây ảnh hưởng xấu về mặt dư luận".

Gây án sau khi ăn kẹo kích dục
Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa chấp nhận kháng cáo, giảm án từ 18 năm tù xuống 16 năm tù đối với bị cáo Trần Vinh Quang (16 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) về hai tội "Giết người", "Cướp tài sản".
Quang thường xuyên lên mạng internet chat rồi làm quen với các cô gái lớn tuổi hơn mình. Trước khi vào nhà nghỉ với bạn gái, Quang ăn "kẹo" kích dục cho "sung sức".
Tháng 1-2012, Quang lên mạng làm quen với một cô gái rồi hẹn ra bãi đất trống tâm sự. Lần này, sau khi ăn "kẹo", Quang đòi quan hệ tình dục nhưng vấp phải sự kháng cự của cô gái. Bực mình, Quang dùng thắt lưng giết chết nạn nhân, sau đó lấy tài sản.
Ph.Dũng
Hạnh Duyên- Kha Miên