THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 April 2011

# Fwd: [DDCL] Ð?ng Vi?t Tân & ch? Oanh c?n làm ngay

Hãy trả tự do cho anh Phạm Minh Hoàng ngay.
 

From: dienbienhoabinh@ymail.com
Reply-to: DienDanCongLuan@yahoogroups.com
Sent: 4/18/2011 9:57:00 P.M. Eastern Daylight Time
Subj: [DDCL] Đảng Việt Tân & chị Oanh cần làm ngay
 
 



http://thomasviet.files.wordpress.com/2010/08/giadinhgshoangvachauytaidcct.jpg?w=630&h=472
Lm Uy và gia đình GS Hoàng tại DCCT

Đảng Việt Tân & chị Oanh cần làm ngay

Nguyễn Ngọc Già

Một vài chia sẻ với chị Oanh và quý vị đảng Việt Tân.

Đây không phải lúc để trách cứ (mặc dù tôi khá buồn), tôi mong chị Oanh, quý vị Việt Tân hãy làm ngay một số điều sau cho anh Hoàng:

- Hãy nhìn cách chị Dương Hà, chị Xuân Bích làm cho anh Vũ mà học theo những cái nên làm. Chị Oanh và những nguời thân hãy đến Nhà thờ Kỳ Đồng (thuộc Dòng Chú Cứu Thế) Quận 3 Saigon để xin các Linh mục làm lễ thắp nến cầu nguyện cho anh Hoàng. Nếu được thì xin các vị Linh mục quảng bá rộng rãi cho tất cả giáo dân tham dự cũng như các Nhà thờ khác tại Saigon cầu nguyện hiệp thông, cũng có thể liên hệ với Linh mục Vũ Khởi Phụng và các vị Linh mục khác ngòai miền Bắc, cầu nguyện hiệp thông cùng với nhà thờ Kỳ Đồng. Càng rộng càng tốt.

- Chị Oanh và người thân hãy viết ngay và đưa hết tất cả các tình tiết vụ bắt anh Hoàng, từ khi bị bắt cho đến các giai đoạn về sau... lên mạng ngay. Đã ở giai đọan kết thúc điều tra, không còn gì gọi là bí mật cả. Theo BBC (1), anh Hoàng: (trích)

... bị nói đã viết 33 bài có "nội dung bôi nhọ hình ảnh đất nước, xuyên tạc chế độ, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước" dưới bút danh Phan Kiến Quốc...

Ông cũng bị cáo buộc đã cùng vợ và một người khác sang Malaysia tham dự khóa tập huấn đấu tranh bất bạo động do Việt Tân tổ chức vào tháng 11/2009.

Ngoài ra, ông còn bị nói đã tổ chức các khóa học "kỹ năng mềm" để lôi khéo, tuyển dụng người cho Việt Tân. (hết trích)

nếu đúng vậy, không hề có bất kỳ bằng chứng nào để nói "lật đổ". Việc này các Luật sư sẽ tranh biện tại tòa.

- Các bài viết về chi tiết anh Hoàng bị bắt, chị Oanh và người thân nên gởi càng nhiều trang báo càng tốt như: trang của Việt Tân, Dân Luận, doithoai, boxit, x-cafe, danchimviet, thangtien, THDCĐN... từ các trang báo này, thông tin sẽ lan rộng hơn.

- Chị Oanh, người thân và qúy vị Việt Tân hãy chủ động liên hệ với BBC, RFA, VoA, RFI đề nghị được phỏng vấn và trình bày trên tư cách là vợ, người thân của anh Hoàng để nói về sự lo lắng cho chồng, cho anh, cho bạn hữu, nói về bất an với nền tư pháp VN... (cần chuẩn bị trước những gì cần trình bày một cách gãy gọn, tóat lên việc anh Hoàng vô tội, không hề có chứng cớ nào để khép anh tội "lật đổ chính quyền" theo điều 79, mỗi trang báo này nên nói về nội dung khác nhau để tránh trùng lắp nhằm quảng bá đến người dân trong và ngòai nước hình ảnh lương thiện, yêu nước của anh Hoàng).

- Việt Tân và chị Oanh cần xúc tiến ngay việc mời Luật sư tham gia vụ án, ít nhất 2 người. Mọi thủ tục, các Luật sư sẽ giúp chị, vì đó là chuyên môn và kinh nghiệm, họ rành rẽ, còn chị thì không thể biết nên bắt đầu như thế nào và bắt đầu từ đâu.

- Việt Tân và chị Oanh cần liên hệ chặt chẽ, thường xuyên để nắm tin tức, diễn biến vụ việc thật cụ thể từ ngày anh Hoàng bị bắt, tình tiết ra sao, hành vi bắt như thế nào, moi từ trong từng chi tiết đó, đúng ở đâu, sai chỗ nào để ra ngay một bản phân tích tình huống, dẫn những điểm sai, vi phạm luật trong lúc bắt, hỏi cung, thẩm vấn anh Hoàng... tạo thành một bản phân tích có hệ thống, đặc biệt nếu có bản cáo trạng càng tốt (cáo trạng phải đưa cho bị cáo một bản)... còn nhiều trình tự thủ tục lắm mà chỉ có Luật sư chuyên nghiệp mới giúp được.

- Chị Oanh và Việt Tân phải nhớ luôn chứng tỏ sự trong sáng, quang minh, chẳng cần lén lút gì cả. Đôi bên liên hệ nhau bằng nhiều cách, gọi điện trực tiếp, mail, chat... an ninh VN có nghe lén hay đọc trộm càng tốt, miễn sao trong cuộc nói chuyện cua đôi bên hòan tòan nói về pháp luật, sự việc anh Hoàng bị bắt một cách trung thực, không lên án, đả kích hay gì cả.

- Ngoài ra, anh Hoàng có quốc tịch Pháp, Việt Tân hãy tìm vài vị Luật sư tại Pháp (giỏi cả tiếng Việt) để tham gia (tôi tin có khá nhiều LS Pháp gốc Việt đang hành nghề tại Pháp). Đề nghị các Luật sư này liên hệ với các Luật sư trong nước để phối hợp cả về tư pháp, về hình thức, về nội dung, về liên hệ Luật VN và Luật Quốc tế trong trường hợp anh Hoàng có 2 Quốc tịch... việc này các LS sẽ bàn bạc nhau thật chi tiết.

- Việt Tân hãy viết thư cho: ĐCSVN chất vấn (như tôi đề nghị trước đây).

- Ngoài ra Việt Tân cần gởi thư khác đến Tổng thống Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ với tư cách là chính đảng hợp pháp đang họat động và bị bôi nhọ, bị xúc phạm như những tổ chức khủng bố. Nếu các chi nhánh của Việt Tân có tại Pháp, tại Úc, Canada thì cũng làm như vậy.

- Giữa anh Vũ và anh Hoàng, mỗi người có ưu nhược riêng. Hãy tận dụng điểm ưu và hạn chế điểm khuyết của mỗi người. Nếu anh Vũ có sự đồng lòng của các giáo dân, trí thức thì anh Hoàng có nhiều học trò và cũng nhiều bạn là trí thức. Hãy nhờ các học trò, bằng cách thật kín kẽ, đánh máy và dán tại các bảng thông báo ở trường Bách Khoa về việc anh Hoàng bị bắt vì YÊU NƯỚC và thông qua các bạn sinh viên này, chắc chắn là các em này sẽ có bạn tại các trường Y, Sư Phạm, Kinh Tế, Luật... hãy góp tay phổ biến thông tin này đến cho các trường khác. Trong thông báo này, nói vắn tắt việc anh Hoàng bị bắt cũng như ngày giờ ra tòa để vận động sinh viên đến dự càng đông càng tốt, song song đó nhờ sự giúp đỡ của các Đức Cha, Linh Mục huy động giáo dân ai rảnh thì đến tham dự phiên tòa.

- Nếu liên hệ được với Thiền sư Thích Nhất Hạnh thì càng quý hóa, theo tôi biết, Làng Mai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh rất nổi tiếng tại Pháp và trên thế giới, nhờ Sư Ông lập đàn giải oan cho anh Hoàng, xin Sư Ông vận động các đệ tử tại nhiều quốc gia trên thế giới quảng bá việc anh Hoàng bị bắt giam và xét xử không công minh.

Cuối cùng, xin nhắc lại, họat động đảng phái ngày nay (trừ các tổ chức khủng bố thứ thiệt) các chính đảng nói chung và Việt Tân nói riêng hãy suy nghĩ về:

- tính chính danh.

- tinh thần quang minh chính đại.

Trước đây, bản thân tôi cũng cảm thấy 2 yếu tố này có vẻ là ngây ngô, nhưng qua một thời gian, đặc biệt là sau vụ án anh Vũ, 2 tính chất này càng ngày càng tỏ ra hiệu quả.

Chắc qúy vị cũng thấy, ĐCSVN đang rất bế tắc trước vụ án CHHV. Hãy tận dụng vụ án của anh Vũ đang còn rất nóng và ĐCSVN đang loay hoay chưa tìm ra phương cách ứng phó mà đẩy vụ anh Hoàng trở thành vụ án liên hoàn kết hợp liên tục với vụ án anh Vũ.

Thời cơ đang đến. Tôi viết hơi vội, nếu bất kỳ ai có thêm ý hay, vui lòng bổ sung giúp anh Hoàng như đã từng giúp anh Vũ thì rất mừng cho Đất nước, Dân tộc Việt Nam.

Mong mọi người hãy góp chút suy nghĩ cho anh Hoàng vào lúc này.

Nguyễn Ngọc Già

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2011/04/110418_phamminhhoang_prosecutio.shtml (1)


http://danluan.org/node/8552

Phóng sự bằng hình: Xuống đường trước Quốc Hội Pháp vận động trả tự do cho Gs. Phạm Minh Hoàng

Ngày 13 tháng 4 năm 2011, đánh dấu 8 tháng giam cầm Gs. Phạm Minh Hoàng tại Việt Nam, gia đình, bạn bè, một số thân hữu người Pháp và Đảng Việt Tân đã xuống đường tại Paris để kêu gọi chính giới Pháp tạo áp lực lên nhà cầm quyền CSVN, giải cứu Gs. Hoàng.

JPEG - 55.5 kb
Một biểu ngữ lớn được giăng trên cầu passerelle Léopold Sédar Senghor. Trên biểu ngữ ghi: "Blogger Phạm Minh Hoàng bị quên lãng trong lao tù Việt Nam".
JPEG - 60.4 kb
JPEG - 57.5 kb

Bà Phạm Thị Xuân, em của Gs. Phạm Minh Hoàng kêu gọi chính quyền Pháp tạo áp lực lên CSVN để Gs. Hoàng sớm được trả tự do vì anh vô tội.

JPEG - 28.6 kb
JPEG - 58 kb

Ông Gilles Lordet, giám đốc nghiên cứu của Tổ chức Phóng Viên Không Biên Giới (Reporters sans frontières) nêu lên điều phi lý trong sự giam cầm Gs. Hoàng: các điều luật của Việt Nam đi ngược lại những điều ghi trong hiến pháp Việt Nam.

JPEG - 62.5 kb

Trên biểu ngữ ghi "Các vị DB: Hãy cứu blogger mang quốc tịch Pháp Phạm Minh Hoàng".

JPEG - 50.7 kb

Tòa nhà phía sau đoàn biểu tình là Quốc Hội Pháp.

JPEG - 72 kb
JPEG - 64.1 kb
http://www.viettan.org/spip.php?article11019

Christ is Love

Thứ năm, ngày 09 tháng chín năm 2010

Phỏng vấn tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về việc giáo sư Phạm Minh Hoàng bị bắt

http://4.bp.blogspot.com/_m2r8I4pfAs8/TIiQ1rWfrBI/AAAAAAAAAAQ/P4TvxrAHdkA/s1600/TsLuatCuHuyHaVu.JPG
Ts luật Cù Huy Hà Vũ
(07.09.2010) – Sài Gòn – Tối ngày 06.09.2010 sau khi biết tin giáo sư Phạm Minh Hoàng bị chính thức tạm giam 4 tháng để điều tra về tội "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền". Và sau 24 ngày bị tạm giam mà luật sư bào chữa vẫn chưa tiếp súc được với giáo sư cũng nhu hồ sơ vụ việc.
Việc luật sư bào chữa chưa được phép gặp thân chủ có đúng quy định của pháp luật hiện hành? Và việc giáo sư Hoàng viết báo trên blog và cho đảng Việt Tân có bị coi là phạm pháp?
Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau giữa Thomas Việt với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ.



Thomas Việt: Tiến sĩ có ý kiến gì về việc giáo sư Phạm Minh Hoàng bị tạm giam 4 tháng để điều tra theo điều 79 bộ luật hình sự?
TS Cù Huy Hà Vũ: Tôi cũng chưa biết nội dung tạm giam giáo sư Hoàng theo điều 79 là như thế nào?! Gia đình giáo sư phải hỏi lý do cụ thể, chứ nói không như thế thì không bình luận được. Ví dụ họ nói theo điều 79 thì phải nói là tại sao giáo sư Hoàng bị tạm giam theo điều 79, bị khởi tố hình sự về "hoạt  động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân"?! Có những chứng cứ nào? Công an phải đưa ra chứng cứ, nếu không có thì gia đình giáo sư phải hỏi họ đầu tiên.
Thomas Việt: Em có hỏi chị Oanh, vợ giáo sư Hoàng, thì cơ quan điều tra chưa đưa ra được chứng cứ nào cả.
TS Cù Huy Hà Vũ: Thế thì ngay bây giờ gia đình mời luật sư bào chữa đi. Ngay từ giai đoạn điều tra luật sư có quyền tiếp súc với giáo sư Hoàng mà! Luật sư bào chữa phải làm chức năng của mình là vào gặp giáo sư Hoàng để biết rõ. Đó là công việc của luật sư bào chữa. Luật sư phải yêu cầu cơ quan điều tra vào gặp giáo sư Hoàng hỏi cho ra lẽ.
Thomas Việt: Luật sư Hải, luật sư bào chữa, cho đến giờ, 24 ngày rồi, vẫn chưa tiếp súc được với hồ sơ của giáo sư Hoàng.
TS Cù Huy Hà Vũ: Luật sư Hải phải đấu tranh theo đúng quy định của pháp luật, đòi phải được tiếp súc hồ sơ, đòi được gặp giáo sư Hoàng. Một luật sư phải làm được việc đấy nhé!
Thomas Việt: Họ vừa đưa ra quyết định tạm giam 4 tháng vì có âm mưu lật đổ, họ nói như vậy thôi.
TS Cù Huy Hà Vũ: Lật đổ như thế nào?! Chứng cứ đâu?! Thì luật sư bào chữa phải làm việc chỗ tạm giam.
Thomas Việt: Giờ cơ quan điều tra không cho người thân và cả luật sư bào chữa vào tiếp súc với giáo sư Hoàng!
TS Cù Huy Hà Vũ: Không, luật sư bào chữa có quyền. Đấy là nói phét nói bằng mồm đấy thôi! Trong bộ luật tố tụng hình sự quy định "luật sư có quyền tham gia ngay từ giai đoạn điều tra". Hiện nay là giai đoạn điều tra nên luật sư bào chữa có quyền.
Thomas Việt: Vậy mà cơ quan điều tra họ nói giáo sư Hoàng đang bị điều tra theo điều 79 bộ luật hình sự nên không cho luật sư vào tiếp súc với thân chủ.
TS Cù Huy Hà Vũ: Điều tra cái gì thì luật sư vẫn có quyền. Đó là quyền lợi của bị can. Cứ đúng luật mà làm thôi! Nếu giỏi thì ra văn bản cấm luật sư đi?!
Thomas Việt: Nếu sau 4 tháng mà không đủ chứng cứ buộc tội giáo sư Hoàng. Trong luật có quy định nào để đền bù cho bị can không?
TS Cù Huy Hà Vũ: Phải bồi thường thiệt hại, đồng thời truy tố những nhân viên điều tra đã gây nên vụ việc này.
Thomas Việt: Nếu bị buộc tội theo điều 79 bộ luật hình sự thì thời gian đi tù là bao lâu?
TS Cù Huy Hà Vũ: Tùy theo mức hành vi, tùy theo cái mà họ kết tội là như thế nào?! Cho đến giờ thì chưa có gì để nói giáo sư Hoàng phạm tội cả, mới chỉ tạm giam để điều tra. Có thể có tội, và cũng có thể là vô tội. Ngay từ giờ luật sư bào chữa phải vào cuộc sớm sẽ xác định bản chất của vụ việc. Nếu giáo sư Hoàng vô tội thì sự tham gia sớm của luật sư sẽ giải phóng sớm giáo sư.
http://thomasviet.files.wordpress.com/2010/09/thayhoangdayhoc.jpg?w=150&h=112
GS Hoàng cùng sinh viên
Thomas Việt: Giáo sư Hoàng có viết các bài như "Xóa b hn thù : ti sao không ?", "Xin mt ln lng nghe !", "Ging ging...quen quen." , "Tôi đi rước đuc Bc Kinh", "Lun v Nhc". Những bài này được đăng trên blog của giáo sư và các báo đài nước ngoài. Vậy giáo sư Hoàng có thể bị buộc tội về các bài viết này?
TS Cù Huy Hà Vũ: Nếu chỉ bày tỏ quan điểm thôi thì chả có gì để mà kết tội cả!
Thomas Việt: Em đang phỏng vấn tiến sĩ đây thì em có bị kết vào tội gì không?
TS Cù Huy Hà Vũ: Kết vào tội gì?! Mình muốn phỏng vấn ai, hỏi ai thì kệ. Cũng như tối muốn trả lời ai thì thoải mái! Quan điểm của tôi là tự do thích gì nói đó tất nhiên trên cơ sở pháp luật.
Thomas Việt: Tiến sĩ có dự định trình quốc hội sửa đổi một số điều luật chưa rõ ràng để mọi công dân sống trong nước Việt không sợ bị chụ mũ vì những điều luật đó?
TS Cù Huy Hà Vũ: Bao nhiêu điều tôi đang làm là đang đấu tranh, bởi vì có nhiều cái người ta lạm dụng, lợi dụng, trên thực tế nếu làm đúng pháp luật thì chả ai bị oan cả!
http://thomasviet.files.wordpress.com/2010/08/giadinhgshoangvachauytaidcct.jpg?w=630&h=472
Lm Uy và gia đình GS Hoàng tại DCCT
Thomas Việt: Tiến sĩ nghĩ như thế nào về việc sau 24 ngày rồi mà cơ quan điều tra vẫn chưa cho phép luật sư bào chữa tiếp súc với thân chủ và hồ sơ?
TS Cù Huy Hà Vũ: Tôi thấy đó là điều trái pháp luật. Còn việc đấu tranh cụ thể để cho gặp giáo sư Hoàng đó là việc của luật sư Hải, hoặc những luật sư khác mà gia đình giáo sư Hoàng thuê.
Thomas Viêt: Em chân thành cảm ơn tiến sĩ Vũ.
Thomas Việt

http://thomasviet.blogspot.com/2010/09/phong-van-tien-si-luat-cu-huy-ha-vu-ve.html


__._,_.___
Recent Activity:
++++++++++++++++++++++++
+ CTT Ngyen Van Thieu: " Dung nghe nhung gi CS noi ma hay nhin ky nhung gi CS lam."
+ Nha van Nga Alexandre Soljenitsym: " Khi thay thang CS noi lao, ta phai dung len noi no noi lao. Neu ta khong co can dam noi no noi lao, ta phai dung len ra di, khong o lai nghe no noi lao. Neu ta khong can dam bo di, ma phai ngoi lai nghe, ta se khong noi lai, nhung loi no da noi lao voi nguoi khac."
+ Duc Dalai Lama lanh tu tinh than Phat giao Tay Tang: " Cong San la loai co dai, moc tren hoang tan cua chien tranh, la loai trung doc, sinh soi, nay no, tren rac ruoi cua cuoc doi."
+ Ba Thu tuong Duc Angela Merkel: " Cong San da lam cho nguoi dan tro thanh gian doi."
+ Bi thu dang CS Nam Tu Milovan Djilas: " 20 tuoi ma theo CS la khong co trai tim, 40 tuoi ma khong tu bo CS la khong co cai dau."
+ CTT Nga Boris Yeltsin: " CS khong the nao sua chua, ma can phai dao thai no."
+ Cuu TBT dang CS Lien Xo Mr. Gorbachev: " Toi da bo mot nua cuoc doi cho ly uong CS. Ngay hom nay toi phai dau buon ma noi rang: Dang CS chi biet tuyen truyen va doi tra."
+ Cuu TT Nga Putin: " Ke nao tin nhung gi CS noi la khong co cai dau. Ke nao lam theo loi cua CS la khong co trai tim."
+ CTT My Ronald Reagan: " Cham dut chien tranh VN, khong don thuan la chi rut quan ve nha la xong. Vi le cai gia phai tra, cho loai Hoa binh do, la ngan nam tam toi, cho the he sinh ra tai VN ve sau."
++++++++++++++++++++++++
.

__,_._,___

Phóng viên tự do Lê Thanh Tùng bị hành hung tàn nhẫn và sau đó đã bị công an Hà Nội bắt giữ !!!


Như dư luận chúng ta đã biết, ngày 15/4/2011 phóng viên tự do Lê Thanh Tùng ( LTT) đã đến trực tiếp nhà máy Marumitsu do một công ty của phía Nhật Bản liên doanh với nhà cầm quyền CSVN từ năm 2003 để tường trình và viết bài phóng sự về cuộc đình công của gần 2500 công nhân tại khu công nghiệp Quang Minh, thuộc huyện Mê Linh,ngoại thành Hà Nội. Hôm đó ký giả LTT đã truyền âm phỏng vấn rất nhiều công nhân trong gần 3 giờ đồng hồ với diễn đàn "Tiếng nói tự do của người dân Việt Nam" từ Hoa Kỳ do MC Việt Châu thực hiện… Nội dung bản tin kèm hình ảnh cuộc bãi công đấu tranh đòi công bằng và quyền lợi chính đáng của giới lao động tại cơ sở sản xuất này sau đó đã được ký giả tự do LTT viết và đã được một số website hải ngoại phổ biến công khai trên Mạng…

Sáng hôm nay khoảng 7 giờ 30 phút ngày 18/4/2011, mặc dù nhà cầm quyền CS Hà Nội đã điều đến đây rất nhiều công an, cảnh sát giao thông, an ninh mật vụ để răn đe khủng bố số công nhân đang bãi công. Thế nhưng cho dù vậy, ký gỉa LTT bất chấp nguy hiểm vẫn đã lại đến khu vực đang biểu tình, bãi công của chị em công nhân nhà máy này đang bước sang ngày thứ năm, thì bị 2 bảo vệ, mặc đồ dân sự, đi trên 1 xe máy chủ động tìm rồi xông vào hành hung rất tàn nhẫn với anh. Chúng đã dùng gạch, đá, chân tay để tấn công ký gỉa LTT vào đầu, vào mặt và cướp đi máy ảnh để ngăn chặn các cuộc phỏng vấn, chụp hình với những công nhân đang đình công ở đây với các diễn đàn. Ngay sau khi xảy ra cuộc đánh đập vô cớ, phi lý vừa diễn ra với mình, ký giả LTT đã gọi điện khẩn cấp qua điện thoại cho tôi – Nhà Báo Tự Do Nguyễn Khắc Toàn để thông tin về việc mình đã bị đánh đập đến đổ máu, gây thương tích trầm trọng ở mặt, mũi như vậy. Qua thông tin khẩn cấp đó, ký giả LTT khẳng định rất có thể 2 tên "bảo vệ" nhà máy này cũng có thể là công an, ăn bận thường phục tấn công phóng viên tự do LTT. Chúng làm như vậy để nhằm che dấu đi vai trò tội lỗi của nhà cầm quyền CSVN khi sự việc bị đưa ra ánh sáng để tố cáo tội ác tàn bạo của họ. Sau khi nghe xong anh LTT thông báo, theo lời khuyên của tôi đã yêu cầu LTT phải trở về nhà ngay để chụp tấm ảnh đã bị chảy máu mũi, miệng và chờ đợi trả lời phỏng vấn nhằm tố cáo trên diễn đàn Paltakl "Tranh luận dân chủ và chính trị" trên Mạng internet toàn cầu. Ít phút sau, khi ký giả LTT kịp trở về khu vực gần nhà gia đình mình cư trú ở Phố Chợ, thị trấn Phù Lỗ để dùng điện thoại chụp 1 vài tấm hình khuôn mặt mình đã bị thương do an ninh mật vụ đã tấn công, đánh đập gây ra, đồng thời anh cũng kịp viết vài dòng bản tin về tình trạng nguy hiểm của cá nhân mình để gửi phổ biến rộng rãi khắp nơi. Trong lúc anh đang phát biểu tố cáo trên diễn đàn Paltakl nói trên thì toán công an CSVN của sở công an thành phố kết hợp với công an huyện Sóc Sơn ập vào bắt giữ, tước đoạt chiếc điện thoại cầm tay với số 0915-128-256 để cắt đứt cuộc phỏng vấn tố cáo trước công luận.

Từ đó, lúc hơn 10 giờ 30 phút, toán an ninh mật vụ đã áp giải ký giả LTT về đồn công an thị trấn Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn để tiếp tục thẩm vấn, và tôi cũng không sao liên lạc để biết tình hình người phóng viên can đảm này ra sao nữa… Suốt cả buổi tối nay, tôi từ Hà Nội cũng không thể gọi điện về gia đình anh LTT vì mọi số điện thoại đã bị cắt đứt hoàn toàn. Như vậy là, rất có thể phóng viên tự do của Phong trào đấu tranh dân chủ Việt Nam khu vực miền Bắc, anh LTT đã bị công an Hà Nội tiến hành khám nhà, tịch thu tất cả các phương tiện liên lạc và đã ra lệnh bắt giam chính thức để truy tố, tống vào tù nhiều năm…

Đây là hành vi đàn áp nhân quyền về tự do thông tin, ngôn luận, báo chí, phát biểu chính kiến… của công an nhà nước độc tài CS toàn trị Hà Nội đối với công dân Việt Nam trong nước. Tôi sẽ thông báo tới quý vị trong các bản tin tiếp theo khi cập nhật được các thông tin chính xác và mới nhất về trường hợp này. Trong bản tin khẩn cấp này tôi có kèm theo hình ảnh ký giả LTT đã bị đánh đập gây thương tích nghiêm trọng để công luận biết và lên tiếng bênh vực cho anh.

Hà Nội hồi 23 giờ 55 phút ngày 18/4/2011 tại Việt Nam.

Nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn

Địa chỉ : Số nhà 11, Ngõ Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại liên lạc : 0125-272-4352

7
0
 
Rate This

Nhân viên ngân hàng 'xúi' khách ra ngoài bán đôla

Thứ hai, 18/4/2011, 17:20 GMT+7


Vui vẻ và sẵn sàng tư vấn cho khách đem USD bán ở thị trường tự do đang là xu hướng của giao dịch viên tại nhiều nhà băng, sau khi Ngân hàng Nhà nước áp lãi suất huy động USD về mức trần 3% một năm.
>Chính sách tiền tệ tiếp tục siết chặt hơn

Có vài nghìn USD gửi tiết kiệm tại một ngân hàng cỡ vừa trên phố Ngô Quyền (Hà Nội) muốn chuyển sang gửi tiền đồng, chị Vân nhà ở quận Đống Đa đến phòng giao dịch để hỏi thủ tục. Chỉ còn khoảng năm ngày nữa là đáo hạn sổ, chị được nhân viên giao dịch khuyên nên bán đôla cho nhà băng bằng hình thức chuyển khoản.

Tỷ giá tại đây lúc 11h trưa 18/4 chỉ là 20.900 đồng một USD, áp dụng với mệnh giá 50 và 100 USD. Với các mệnh giá là 5, 10 hay 20 USD, thì thấp hơn, nên chị này không đồng ý. Bày tỏ ý định muốn rút hết USD để đi đổi lấy VND trên thị trường tự do, chị được nhân viên mách một số điểm mua đôla là các tiệm vàng liên kết với ngân hàng, với giá có thể cao hơn.

Tại không ít ngân hàng, thời điểm này, nhân viên giao dịch sẵn sàng tư vấn khách mua bán USD ở thị trường bên ngoài. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Nhân viên giao dịch sẵn sàng tư vấn cho khách mua bán ngoại tệ ở thị trường bên ngoài. Ảnh minh họa: Hoàng Hà

Theo tìm hiểu của VnExpress.net, sau khi Ngân hàng Nhà nước áp lãi suất trần huy động USD là 3% một năm, nhiều người dân cũng dần hình thành thói quen giao dịch USD ngay tại ngân hàng. Dù không trực tiếp tư vấn khách đi bán ngoại tệ tại chợ "đen", song nhân viên ngân hàng đều tỏ ra vui vẻ khi khách có ý định này.

Nhân viên một ngân hàng trên phố Xã Đàn cho biết, trước kia, 10 khách đến rút USD để đổi ra VND thì cả 10 đều không bán cho ngân hàng mà tìm đến Hà Trung, Hàng Bạc. Tuy nhiên, từ khi giao dịch trên thị trường tự do khó khăn, thì trong 10 khách đã có một nửa chấp nhập bán đôla cho nhà băng.

Nguyên nhân là hiện tại, tỷ giá đôla chợ "đen", so với ngân hàng không quá chênh lệch. Chị này cho hay, từ hôm Ngân hàng Nhà nước quy lãi suất huy động USD về một mức 3%, tình trạng hai tỷ giá cũng đang có dấu hiệu dần được đẩy lùi.

Một nhân viên phòng giao dịch Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank) ở ngã tư Ngô Quyền- Tràng Tiền cũng nói, hiện tại, giá đôla tự do cũng chỉ tương đương với ngân hàng. Thậm chí, giá có chỗ còn thấp hơn chứ không chênh lệch đến vài trăm đồng một USD như trước.

Lúc 11h trưa nay, giá thu mua USD tiền mặt tại đây là 20.915 đồng, mua chuyển khoản 20.920 đồng và bán ra 20.935 đồng một USD. Trong khi đó, trên thị trường tự do, giá USD nếu cao hơn, theo chị, cũng chỉ hơn khoảng 20-30 đồng mỗi USD, mà mua bán lại phải lén lút, không dễ dàng. Có khách hàng muốn rút USD để chuyển sang tiền đồng, thì chị này tươi cười bảo khách cứ ra chợ mà khảo giá sẽ thấy bán cho nhà băng lợi hơn.

Tỷ giá tại ngân hàng và chợ
Tỷ giá tại ngân hàng và chợ "đen" không còn nhiều chênh lệch sau khi lãi suất huy động đồng ngoại tệ này đồng loạt quy về 3% một năm. Ảnh minh họa: Tuệ Minh

Theo nhân viên này, việc mua bán bên ngoài bị siết chặt nên nếu khách đem ra ngoài bán, vừa vất vả mà cũng có nguy cơ không được giá như bán cho nhà băng. Dù vậy, việc nhân viên một số ngân hàng tư vấn cho khách hàng các điểm đổi USD với chênh lệch cao hơn vẫn khiến không ít người đặt nghi vấn về mối quan hệ của nhà băng với điểm kinh doanh ngoại tệ tự do.

Chị Vân (người có USD gửi ngân hàng nói trên) nói với VnExpress.net, trong khi Nhà nước đang siết chặt thị trường đôla tự do, việc nhà băng này liên kết với tiệm vàng bên ngoài để thu đổi đôla của khách liệu có vi phạm pháp luật?

Ông Lê Đức Thọ, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank) cho rằng, việc nhân viên ngân hàng sẵn sàng tư vấn cho khách hàng điểm thu đổi ngoại tệ cũng không hẳn là sai quy định. Vì thực tế, nếu không đáp ứng được mức giá mong muốn của khách hàng, nhà băng vẫn có quyền giới thiệu khách cho những điểm kinh doanh bên ngoài. Tuy nhiên, theo ông, những điểm thu đổi này phải có giấy phép hoạt động và niêm yết công khai tỷ giá ngoại tệ.

Ông Thọ nhận định, sự hòa nhịp trong tỷ giá chợ "đen" và ngân hàng sau khi lãi suất USD được áp về 3% một năm là một trong những dấu hiệu đáng mừng cho việc xóa bỏ tình trạng hai tỷ giá trên thị trường ngoại hối hiện nay.

"Việc người dân có xu hướng chuyển từ tiết kiệm USD sang VND cũng là một trong những xu hướng được dự báo sẽ xảy ra phổ biến trong thời gian tới", ông nói.

Tuy nhiên, theo ông Thọ, để có thể dứt khoát xóa được hai tỷ giá, tránh tình trạng đã xóa được nhưng lại không lâu bền, theo vị này, cần phải đi theo định hướng đã định sẵn là kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô tiến tới ổn định tỷ giá và lãi suất. Ngoài ra, các cơ quan quản lý cần quyết liệt kiểm soát thị trường tự do.

Tuệ Minh

Đã hoàn tất cáo trạng với GS Phạm Minh Hoàng?


2011-04-18

Theo báo Pháp Luật, VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố GS Phạm Minh Hoàng, người bị bắt vào tháng 8 năm ngoái với cáo buộc "hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 2, điều 79 BLHS".

Photo:tiengnoitudodanchu

GS Phạm Minh Hoàng cùng các học trò của mình tại ĐHBK/TPHCM

Tham gia với tư cách "nhân chứng"

Bà Lê Thị Kiều Oanh, vợ GS Phạm Minh Hoàng dành cho Quỳnh Chi một cuộc trao đổi ngắn. Về thông tin này, bà cho biết:

Cái này tôi chưa được biết thưa chị. Chắc là có nhầm lẫn. Tôi chỉ nói với báo chí rằng cuộc điều tra đã kết thúc và Cơ quan An ninh đã chuyển hồ sơ của chồng tôi qua viện kiểm sát chứ tôi không nói là có cáo trạng.

Quỳnh Chi: Vậy Cơ quan An ninh đã gởi cho chị có gởi văn bản cho chị cho biết việc họ chuyển hồ sơ qua VKSND Tối cao?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: Dạ không. Ngày 8 tháng 4 vừa qua tôi vào thăm chồng tôi theo định kỳ thì Cơ quan An ninh nói miệng với tôi là đã kết thúc điều tra và chuyển hồ sơ của chồng tôi qua VKSND. 

Quỳnh Chi: Chị có nghe họ nói GS Phạm Minh Hoàng sẽ bị truy tố vì tội gì?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: Cũng như từ đầu, họ cáo buộc chồng tôi "âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân" theo điều 79 BLHS Việt Nam.

Quỳnh Chi: Chị có biết tin gì về ngày xử của GS Phạm Minh Hoàng?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: Tôi có hỏi nhưng vị cán bộ của Cơ quan An Ninh không cho tôi biết. Vị này nói rằng ngày xử của chồng tôi tùy vào viện kiểm sát và nhiệm vụ của cơ quan này đã xong.

Quỳnh Chi: Thưa chị, chị có được thông báo là chị sẽ được tham dự phiên tòa không?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: Cơ quan An Ninh cho biết tôi sẽ tham gia phiên tòa với tư cách là nhân chứng. 

Quỳnh Chi: Họ có nêu lý do vì sao?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: Họ có nói sơ qua rằng tôi sẽ làm nhân chứng trong việc chồng tôi sang Malaysia, hoặc việc tổ chức các lớp "kỹ năng mềm" cho sinh viên.

Quỳnh Chi: Chị nhận xét như thế nào về việc này?

Tôi không rõ từ "nhân chứng" họ dùng với mức độ như thế nào nhưng đương nhiên với cương vị một người vợ thì những gì tôi nói cũng nhằm bào chữa cho chồng tôi.  

Bà Lê Thị Kiều Oanh

Bà Lê Thị Kiều Oanh: Tôi không rõ từ "nhân chứng" họ dùng với mức độ như thế nào nhưng đương nhiên với cương vị một người vợ thì những gì tôi nói cũng nhằm bào chữa cho chồng tôi.  

Quỳnh Chi: Giả sử đứng trước tòa, chị sẽ nói như thế nào về các lớp "kỹ năng mềm ấy"?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: Thực sự những lớp ấy chúng tôi chỉ hướng dẫn những kỹ năng để các em sinh viên có thể ra đời có thể làm việc một cách dễ dàng. Tôi biết là họ (Cơ quan An Ninh) đã có những cuộc điều tra. Qua những cuộc điều tra ấy tôi chắc chắn rằng không có một bằng chứng nào cho thấy chúng tôi đã đem chính trị hoặc giới thiệu về đảng Việt Tân trong những khóa học đó. 

Thậm chí có những người muốn mang chính trị vào khóa học ấy để thực tập nhưng chúng tôi đã đề nghị rằng đây là chuyện không cho phép, nghĩa là chúng tôi rất lảng tránh những vấn đề mang chính trị vào lớp học. Chính vì thế, việc cáo buộc rằng chúng tôi mở những lớp đó vì lý do chính trị là hoàn toàn không đúng.

Tình hình GS hiện nay

Quỳnh Chi: Cám ơn chị, vừa rồi báo Pháp Luật có đăng rằng VKSND Tối cao vừa hoàn thành cáo trạng truy tố GS Phạm Minh Hoàng, trong đó nêu ra rằng 33 bài viết của GS có nội dung bôi nhọ hình ảnh đất nước. Chị có nhận xét nào về cáo buộc này?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: Thực sự tôi chưa được đọc hết 33 bài viết của chồng tôi. Tôi chỉ được biết chồng tôi sử dụng bút danh Phan Kiến Quốc khi Cơ quan An Ninh cho tôi biết. Khi tôi đọc một số bài viết của chồng tôi thì tôi cho rằng nội dung không có gì bôi nhọ đất nước. Về nội dung, tôi thấy rất nhiều nhà trí thức Việt Nam đề cập đến vấn đề bauxite và họ công khai bày tỏ rằng tiến hành khai thác bauxite là không nên. Cho nên nếu chồng tôi có ký vào bản kiến nghị ngừng khai thác bauxite hay viết về vấn đề này thì cũng không có gì là sai trái.

Quỳnh Chi: Chị vừa đi thăm GS Phạm Minh Hoàng vào tuần trước. Xin chị cho biết tình trạng của ông hiện nay ra sao?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: Càng về sau thì tôi thấy tinh thần và sức khỏe của anh ấy càng ổn định. Tôi có cho anh ấy biết là tôi mời luật sư cho anh và nhờ anh viết đơn yêu cầu luật sư.

Quỳnh Chi: Chị đã tìm được luật sư, thưa chị?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: Từ đầu khi sự việc xảy ra thì tôi đã mời luật sư Trần Vũ Hải. Luật pháp Việt Nam không cho luật sư tiếp xúc với bị cáo trong giai đoạn điều tra. Cho tới bây giờ thì luật sư vẫn chưa hoàn tất thủ tục để vào thăm chồng tôi.

Càng về sau thì tôi thấy tinh thần và sức khỏe của anh ấy càng ổn định. Tôi có cho anh ấy biết là tôi mời luật sư cho anh và nhờ anh viết đơn yêu cầu luật sư. 

Bà Lê Thị Kiều Oanh

Quỳnh Chi: Thưa chị, được biết GS Phạm Minh Hoàng là người Pháp gốc Việt. Từ khi ông bị bắt thì phía chính phủ Pháp đã có những hành động nào để lên tiếng không?

Bà Lê Thị Kiều Oanh: Trong những cuộc gặp gỡ giữa tôi với nhà nước Pháp, họ luôn khẳng định rằng GS Phạm Minh Hoàng là 1 công dân mà họ không ngừng quan tâm, nghĩa là lúc nào họ cũng đặt vấn đề của chồng tôi với nhà nước Việt Nam. Còn họ làm những gì thì tôi không biết.

Quỳnh Chi: Vâng, xin cám ơn chị. 

Qua cuộc trao đổi, mặc dù bà Lê Thị Kiều Oanh cho biết mình không được thông báo gì về bản cáo trạng nhưng báo Pháp Luật vừa cho loan tin VKSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố GS Phạm Minh Hoàng theo điều 79 BLHS Việt Nam. Nếu bị kết án có tội, GS Phạm Minh Hoàng có nguy cơ đối diện với bản án từ 5 đến 15 năm tù giam.

Theo dòng thời sự: