THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 June 2013

TPHCM: Thanh niên bị đập đầu vào bồn hoa bệnh viện đến chết!

(NLĐ) – Sau khi va chạm làm đứa trẻ ngã xuống đường, Duyên sốt sắng chở hai mẹ con cháu bé vào bệnh viện cấp cứu. Qua chẩn đoán vết thương, bác sĩ khẳng định đứa bé chỉ trầy xước. Trong lúc ngồi chờ nộp tiền viện phí, Duyên bị một nhóm người thân của đứa bé lao vào đánh rất dã man dẫn đến gãy cổ và qua đời hôm 25-6.

Ngày 26-6, cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TP HCM khẩn trương truy bắt nhóm côn đồ đánh đập và gây ra cái chết của anh Nguyễn Hữu Duyên (SN 1991, quê tỉnh Phú Yên, đang tạm trú phường An Lạc, quận Bình Tân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 23-6, anh Duyên điều khiển xe máy chở bạn lưu thông trên đường số 6B (P. Tân Tạo, Q. Bình Tân), bất chợt đâm phải bé Tâm (3 tuổi, con của chị Nguyễn Thị Quyển, tạm trú gần đó) từ trong vỉa hè chạy ra đường.

Dù chưa xác định lỗi do ai, nhưng anh Duyên đã nhanh chóng chở mẹ con bé Tâm tới Bệnh viện Triều An để cấp cứu. Các bác sĩ Phòng cấp cứu chẩn đoán cháu  chỉ trầy xước.

Bồn hoa trước Khu cấp cứu Bệnh viện Triều An (Q. Bình Tân – TP HCM) nơi anh Duyên bị toán thanh niên nhận là người thân của cháu bé đánh cho đến gãy cổ rồi tử vong.

Trong lúc anh Duyên đang ngồi chờ tại Khu cấp cứu, bỗng xuất hiện 6 thanh niên trên 3 xe máy chạy thẳng vào sân khu vực này, một tên bước tới hỏi han có ý muốn biết ai đã đụng xe bé Tâm (cháu của họ). Khi anh Duyên thừa nhận, cả 6 tên thanh niên lao vào dùng tay đấm đá cho đến khi anh ngã xuống. Dã man hơn, toán côn đồ còn nắm tóc anh Duyên lôi xềnh xệch từ trong Khu cấp cứu ra đến bồn hoa phía trước và đập đầu anh tới tấp vào bồn hoa này.

Nhận được tin báo, Công an phường An Lạc đã phối hợp với cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân, ngay trong đêm khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, tuy nhiên khi đến nơi phát hiện đám hung thủ đã bỏ trốn về tỉnh Sóc Trăng.

Về phía nạn nhân Duyên, ngay sau khi bị đánh gãy cổ đã được các bác sĩ Bệnh viện Triều An chuyển thẳng lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, nhưng đến 15 giờ ngày 25-6, anh Duyên tử vong.

Một người bạn của anh Duyên, cho biết điều đáng phê phán là trong lúc toán côn đồ đánh đập anh Duyên  trong Khu cấp cứu nhưng bảo vệ tại đây… lại không có động tĩnh gì! Cho đến khi anh Duyên gục hẳn, đám côn đồ bỏ đi, bảo vệ tên Long mới gọi điện thoại cho công an.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tư (SN 1945, cha của anh Duyên), đau khổ cho biết: “Duyên là con trai đầu nên lên TPHCM làm thuê để gửi tiền về phụ giúp cha mẹ nuôi 2 em. Nếu con tôi có tội sẽ có pháp luật xử lý. Đằng này khi xảy ra va chạm, nó đã có ý thức đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tôi rất mong cơ quan pháp luật bắt được những kẻ đã giết con tôi và xử nghiêm trước pháp luật”.

Được biết, qua lấy lời khai của mẹ bé Tâm, cơ quan công an đã xác định được nhân thân của toán côn đồ đánh anh Duyên đến chết.
Tin - ảnh: Tân Tiến

2 năm tù cho thiếu tá CSGT hiếp nữ doanh nhân!

(NLĐO)- Ngô Tuấn Dũng, khi đang là thiếu tá CSGT thuộc Công an tỉnh Hải Dương, đã có hành vi hiếp dâm nữ doanh nhân 32 tuổi ngay trên chính chiếc xe ô tô Toyota Fortuner của nữ doanh nhân này. Dũng bị phạt 2 năm tù cho hành vi bỉ ổi của mình.

Nguyên thiếu tá CSGT Ngô Tuấn Dũng trước vành móng ngựa
 
TAND tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra xét xử vụ án hình sự bị cáo Ngô Tuấn Dũng (SN 1974, trú tại Trương Mỹ, phường Phạm Ngũ Lão - TP Hải Dương), nguyên thiếu tá Phòng Cảnh sát Giao thông Bộ-Sắt thuộc Công an tỉnh Hải Dương, phạm tội hiếp dâm nữ doanh nhân Vũ Thị Kim Luyến (SN 1980, trú tại xã Minh Tân, huyện Kinh Môn - tỉnh Hải Dương).
 
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Ninh, trong quá trình làm nhiệm vụ, bị cáo Dũng có quen biết chị Luyến.
 
Đến trưa 29-8-2012, đang hát karaoke cùng bạn ở nhà hàng Long Hải ở thị trấn Mạo Khê, huyện Đông Triều - tỉnh Quảng Ninh thì Dũng, lúc này đang là thiếu tá CSGT thuộc Công an tỉnh Hải Dương, đã điện thoại cho chị Luyến mời đến hát nhưng nữ doanh nhân này từ chối.
 
Ít phút sau, Dũng lại gọi điện xin chị Luyến cho một chuyến xe để chở Dũng từ thị trấn Mạo Khê về đội CSGT ở huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Chị Luyến đã đồng ý và đi xe ô tô Toyota Fortuner biển kiểm soát 34M-2858 từ Kim Tân, huyện Kinh Môn đến nhà hàng Long Hải.
 
Đến nơi, chị Luyến vào hát được 4-5 bài thì mọi người ra về. Dũng bảo để Dũng cầm vô lăng và chị Luyến đã đồng ý ngồi bên ghế phụ. Trên đường, Dũng liên tiếp rủ chị Luyến vào nhà nghỉ ở ven đường để “tâm sự” nhưng bị từ chối.
 
Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi đến thôn Đạm Thủy, xã Thủy An, huyện Đông Triều, Dũng lái xe thẳng vào khu vực sân nhà nghỉ Hương Lan và bảo chị Luyến lên phòng để quan hệ tình dục. Lần nữa bị từ chối, Dũng liền khóa cửa xe ô tô rồi nhoài người từ ghế lái sang ghế phụ đè lên người chị Luyến.
 
Nhà nghỉ Hương Lan, nơi Ngô Tuấn Dũng hiếp dâm nữ doanh nhân ngay trên xe ô tô
 
Khi chị Luyến kêu cứu và đẩy Dũng ra thì Dũng liền gí tay vào mang tai đe dọa: "Nằm yên không tao bắn chết".  Sợ hãi nên chị Luyến không dám chống cự để mặc Dũng thực hiện hành vi. Lúc này, chị Nguyễn Thị Ngọc, là nhân viên nhà nghỉ Hương Lan, đi đổ rác nhìn thấy Dũng đang đè lên người chị Luyến nhưng nghĩ rằng đôi nam nữ yêu nhau đang "quan hệ".
 
Khoảng 2-3 phút sau, thấy vật gí ở tai trái ấm nên mở mắt ra và thấy đó là tay Dũng chứ không phải là súng nên chị Luyến đã đẩy Dũng ra và nhẩy xuống ghế sau. Không buông tha,  Dũng nhẩy theo và định tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu nhưng nữ doanh nhân này chống cự.
 
Trong khi bị Dũng đè lên người, chị Luyến nói khó thở, bị tụt huyết áp và đòi bật điều hòa trong xe ô tô rồi nhân cơ hội Dũng sơ hở đã tông cửa xe lao vào nhà nghỉ kêu cứu.
 
Chủ nhà nghỉ cùng nhân viên nhà nghỉ đưa chị Luyến vào phòng lấy quần áo cho nạn nhân mặc. Lúc này, Dũng ở trong xe mặc lại quần áo thì anh Nguyễn Hữu Trống, là bảo vệ nhà nghỉ, nhìn thấy.
 
Ngay sau đó, Công an huyện Đông Triều, Công an xã Thủy An đã có mặt lập biên bản.
 
Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, vị nguyên thiếu tá CSGT này đã không thừa nhận hành vi hiếp dâm đối với chị Luyến. Dũng chỉ khai nhận có điện thoại rủ chị Luyến đến nhà hàng Long Hải hát karaoke.
 
Trên đường về chị Luyến trực tiếp lái xe, còn Dũng ngồi ghế phụ ngủ do say rượu. Khi tỉnh dậy đã thấy chị Luyến mở cửa lao ra khỏi xe chạy vào nhà nghỉ Hương Lan.
 
Tuy nhiên căn cứ vào các lời khai của bị hại, nhân chứng, Hội đồng xét xử khẳng định Ngô Tuấn Dũng phạm tội hiếp dâm và tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam.
 
Tin-ảnh: Tr.Đức

THÔNG BÁO V/V: BIỂU TÌNH PHẢN ÐỐI VĂN CÔNG TỪ VIỆT-NAM SANG TRÌNH DIỄN TẠI MELBOURNE



THÔNG BÁO

V/V:     BIỂU TÌNH PHẢN ÐỐI VĂN CÔNG TỪ VIỆT-NAM SANG TRÌNH DIỄN TẠI MELBOURNE


Ban Chấp Hành Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria xin trân trọng kính mời:
-    Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo,
-    Quý vị đại diện các hội đoàn, đoàn thể,
-    Quý vị đại diện các tổ chức và đảng phái chánh trị,
-    Cùng toàn thể đồng hương tại Victoria,
tham gia vào cuộc biểu tình do CÐNVTD-VIC tổ chức để phản đối văn công từ Việt Nam sang trình diễn tại Melbourne vào tháng 6 và tháng 7 năm 2013.

Cộng Ðồng Người Việt Tự Do Victoria quan niệm rằng, ngày nào đảng CSVN còn cấm đoán, bắt bớ, giam cầm những nhà văn, nghệ sĩ và các nhà tranh đấu cho dân chủ và nhân quyền tại VN, ngày nào đảng CSVN vẫn còn tiếp tục vi phạm, cấm đoán và kiểm soát những quyền căn bản nhất của con người như: tự do báo chí, tự do hiệp hội, tự do ngôn luận, tự do phát biểu, tự do tôn giáo v.v… thì ngày ấy cộng đồng người Việt tỵ nạn CS tại hải ngoại sẽ còn phản đối và không chấp nhận sự hiện diện của những đoàn văn công  hay những văn nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn.

Kính mời toàn thể quý vị tham gia thật đông đủ cho hai cuộc biểu tình như sau.

Chi tiết của cuộc biểu tình:

Tại Crown Casino (xin quý vị hãy tập trung bên bờ sông Yarra, nơi có cờ vàng của chúng ta).
Ngày 29 tháng 6 năm 2013 (thứ Bảy) vào lúc 6:00 tối

Tại Oriana Receptions (42 Hampstead Rd  Maidstone VIC 3012)
Ngày 6 tháng 7 năm 2013 (thứ Bảy) vào lúc 6:00pm tối


Mọi chi tiết xin quý vị liên lạc với ô. Nguyễn Văn Bon qua số điện thoại 0411616453.

Trân trọng kính báo và kính mời,
TM. BCH-CÐNVTD-VIC

Nguyễn Văn Bon
Chủ tịch.
Ngày 24 Tháng 06 Năm 2013

VIDEOS - Bà Mẹ Liệt Sĩ Việt Nam Anh Hùng bị cưỡng chế nhà thật dã man



"Nước mắt mẹ không còn........... vì khóc những đứa con lần lượt ra đi đi mãi mãi.........."
vậy thì giờ này mẹ đâu còn nước mắt mà khóc nữa mẹ ơi.........
mẹ không còn nước mắt để khóc vì những đứa "con" sống trong hòa bình, sống trên xương máu của chồng mẹ, con mẹ, sống trên nước mắt mẹ ...........mà đối xử với mẹ như thế..........
================
Tại tổ 33, khu Minh Hòa, phường Cẩm Bình. Dưới sự chỉ đạo của tân chủ tịch phường Đặng Quốc Toàn, chủ tịch cũ Trần Hùng cùng 2 phó chủ tịch là Hồng và Duyên đã dẫn khoảng 30 người (gồm công an, dân phòng, trật tự cơ động và Đoàn thanh niên phường) đến cưỡng chế bà mẹ liệt sĩ Cao Thị Vang - 82 tuổi để lấy 30m2 đất cho 1 gia đình phản cách mạng, buôn gian bán lậu hiện đã trốn ra nước ngoài. Việc làm trên đã gây bức xúc trong dư luận, khiến người dân ko còn tin tưởng vào chính quyền. Sự việc này cần đc phơi bày cho mọi người cùng biết bộ mặt giả tạo của chính quyền phường Cẩm Bình.

=======
CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG CSND 20/7/1962-20/7/2012

Trong Di chúc thiêng liêng của Người, Bác Hồ của chúng ta đã căn dặn biết bao điều hệ trọng về công tác Lao động -- Thương binh và Xã hội:

Đối với các liệt sỹ, thì mỗi địa phương (thành phố, làng, xã) cần xây dựng vườn hoa và bia kỷ niệm ghi sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta.

Đối với cha mẹ, vợ con (của thương binh, liệt sỹ) mà thiếu sức lao động và túng thiếu thì chính quyền địa phương (nếu ở nông thôn thì chính quyền cùng Hợp tác xã nông nghiệp) phải giúp đỡ họ có công ăn việc làm thích hợp, quyết không để họ bị đói rét".

VIDEOS - Hàng trăm CA, mật vụ, dân phòng đàn áp PGHH tại Quang Minh tự - An Giang



Tu sỹ Nguyễn Văn Bông (Danlambao) - Ngày 25/6/2013 tức 18/5 âm lịch, ngày Đức Huỳnh Phú Sổ khai sáng đạo PGHH tại miền Tây Nam bộ trên 50 năm. Hôm 17/5 6 âm lịch, các tín đồ PGHH đã đến chùa Quang Minh tại huyện Chợ Mới, An Giang do Tu sỹ Võ Văn Thanh Liêm trụ trì. Công an đã bao vây ngôi chùa và ngăn chặn tín đồ PGHH vào bên trong.

Khi đoàn người đã xong phần nghi thức lập bàn hương án tại nhà Thân Mẫu của Thầy Võ Văn Thanh Liêm và di chuyển vào làm lễ tại Quang Minh tự, cách đó khoảng 500m. Khoảng 100 tên gồm công an, mật vụ, dân phòng đã tấn công vào đoàn rước lễ, chúng đánh đập Tu sỹ Võ Văn Thanh Liêm cùng khoảng 20 người tín đồ PGHH trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Nhiều tín đồ nữ PGHH bị ngất xỉu vì bị đánh đập dã man. Chúng còn lấy nước cống hôi thối xịt vào những người bị thương đang nằm la liệt trên đường đi. Riêng tu sỹ Võ Văn Thanh Liêm bị khoảng 20 tên thay phiên nhau đánh vào bụng, ngực và đầu làm Tu sỹ phải gục xuống chúng mới thôi.

Sau năm 1975, cộng sản Việt Nam âm mưu xóa sổ đạo PGHH tại miền Tây Nam bộ tuy nhiên cộng sản không thể thực hiện được cho đến thời điểm này. Trước đó, vào năm 1947, Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ bị thọ nạn tại Đốc Vàng (Đồng Tháp) do hai tên cộng sản Trần Văn Giàu và Bửu Vinh lập mưu ám hại. Khi Đức Huỳnh Phú Sổ thọ nạn, tín đồ PGHH chỉ tầm 2 triệu người, đến hôm nay PGHH phát triển lên đến 7 - 8 triệu tín đồ tại miền Tây Nam bộ.

Cộng sản Việt Nam luôn nói với dư luận quốc tế là nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Ngày hôm nay việc tấn công vào tín đồ PGHH tại Quang Minh là bằng chứng cho thấy lời nói của nhà cầm quyền CSVN là sự dối trá, lường gạt dư luận quốc tế.

Được biết, nhiều tín đồ PGHH bị công an bao vây nhà, như cư sỹ Nguyễn Văn Hoa, Trương Kim Long, Tô Văn Mãnh, Trần Văn Thiệp, Bùi Thị Kim Phượng... huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Nhà cư sỹ Võ Văn Bửu, cư sỹ Lê Văn Triết... tại Chợ Mới, An Giang. Ngày mai 18/5 âm lịch là Chánh Lễ Khai sáng đạo, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến vụ việc cộng sản đàn áp tín đồ PGHH miền Tây Nam bộ.

Làng Hào Hảo, An Giang

Phật giáo Hòa Hảo

image Đức Huỳnh Phú Sổ

 

Phật giáo Hòa Hảo là một hệ phái của Phật giáo chính thống, phát sanh do thời cuộc, mục đích hướng dẫn quần chúng Học Phật tu Nhân hành thiện, giải trừ mê tín dị đoan. Một tôn giáo nội sinh mang sắc thái thuần túy dân tộc, ảnh hưởng màu sắc Nam bộ, thích hợp với quần chúng bình dân.

Trên mãnh đất Việt Nam, ngoài Tam giáo đồng lưu, năm thế  kỷ qua, sự có mặt của Kyto giáo được tồn tại trong một cơ chế chặt chẽ cũng xác định một vị thế khiêm tốn trong lòng dân tộc. Trong khi đó, Phật giáo tồn tại hàng ngàn năm trên mãnh đất màu mỡ, cũng phát triển qua nhiều hình thức tông môn chi phái, trong đó, Phật giáo Hòa Hảo là một trong những tôn giáo nội sinh thuần túy dân tộc tính, đâm chồi bén rễ sâu rộng trong khu vực miền Tây Nam bộ. 

Giáo chủ: 
Đức Huỳnh Phú Sổ, sinh 15/11/1920 ( 25/11/Kỷ Mùi) tại làng Hòa Hảo. Thân phụ là Huỳnh Công Bộ. Tín đồ thường gọi là Đức Thầy. bẩm sinh là một cậu bé ốm đau bệnh hoạn. Ngài được thân phụ cho ăn học đến bậc sơ học Pháp Việt tại trường Huyện. Ngài tính trầm lặng, thích chốn thanh vắng, có tài thi phú. Thông minh và bén nhạy. Ngài lên núi Cấm tìm thầy chữa bệnh, do duyên lành, ngài thụ giáo với Đức Phật thầy Tây An, tục danh là Đoàn Minh Huyên, nguyên là giáo chủ phái Bửu Sơn Kỳ Hương. 

Hoàn cảnh xã hội:
Đầu thế kỷ XX, đất nước đang bị hai thế lực Pháp- Nhật xâm chiếm. Xã hội bất an, tôn giáo như Phật Khổng đứng trước nguy cơ đen tối bởi áp lực của văn hóa phương Tây và tôn giáo La Mã bành trướng. Giới trẻ nghiêng về Tây học, nho giáo co cụm, các đồ Nho và sư sãi gắn bó nhau để tìm lối thoát thích ứng với trào lưu. Các chùa am đa phần còn lại các sư cụ chỉ biết chữ Hán.Tín đồ vì cuộc sống mới và kinh tế căng thẳng cũng ít đến chùa.Phật giáo biến thành tôn giáo phục vụ cho ma chay, vì thế, các sư biến thành thầy tụng để không bị loại trừ ra khỏi sinh hoạt cộng đồng. Muốn duy trì ngôi chùa tồn tại với thôn làng, các sư không có người thừa kế, buộc phải lập gia thất, sống tự lập  trên những thửa ruộng có sẳn; dần dà, các sư biến thành hình ảnh quen thuộc khi quá thân cận gần gủi với quần chúng trong đám cúng làng xã, ma chay tộc họ. Càng ngày, Phật giáo càng chìm sâu vào mê tín, Lúc bấy giờ tu sĩ Phật giáo chưa bắt kịp trình độ thế học, không đủ cơ hội phổ biến sâu rộng trong lớp trẻ tân học, vì thế khó thích nghi với sinh hoạt xã hội mới. Trước những áp lực lớn về chính trị, tín ngưỡng, tôn giáo trong buổi giao thoa tân cựu, để linh hoạt hóa  và xã hội hóa đạo Phật, Đức Huỳnh Phú Sổ thừa mệnh thiên cơ đứng ra hành đạo, lập đạo, hướng dẫn quần chúng trì niệm Lục Tự Di Đà theo pháp môn Tịnh độ.Ngái áp dụng lối truyền bá rất bình dị bằng thơ văn dễ hiểu. Nhân lúc trị bệnh cho quần chúng, ngài khuyến phát nhân dân tu tập, chẳng bao lâu, Phật giáo Hòa Hảo phát triển sâu rộng tại miền Tây Nam bộ.

Ngài chọn ngày 18/5/kỷ Mão làm ngày khai đạo, tức vào năm  1939. Ngài là vị giáo chủ trẻ nhất khi chưa tới 20 tuổi, Từ đó, làng Hòa Hảo tỉnh An Giang là nơi khởi xuất của đạo Phật Việt Nam, gọi là Phật giáo Hòa Hảo hay còn gọi là Đạo Hòa Hảo. 

Xu thế  chính trị:
Giữa hai thế lực ngoại xâm, Ngài tạm thời chọn giải pháp thân Nhật để  chống Pháp, vì thế có lần bị Tây bắt nhốt; Ngài liên kết được một số nhân vật chính trị thân Nhật ủng hộ lực lượng Hòa Hảo. Sau khi Ngô Đình Diệm chấp chánh, lực lượng của Ba Cụt ( Lê Quang Vinh), Năm lửa ( Trần văn Soái ) lần lượt bị tiêu diệt. Sau 1963, Phật Giáo Hòa Hảo củng cố tổ chức, hệ thống hóa cơ sở từ Trung ương trở xuống cấp huyện xã. Năm 1946,Đức Thầy cũng thành lập tổ chức chính trị để đáp ứng nhu cầu thời cuộc như Việt Nam Dân Chủ Xã Hội Đảng, Việt Nam quốc gia độc lập đảng, Thành lập đội quân mang tên Nghĩa quân Cách Mạng Vệ Quốc Liên đội Nguyễn Trung Trực…Do nội bộ bất đồng mà Phật Giáo Hòa Hảo chia làm ba nhóm, một do Lương Trọng Tường, một do Huỳnh văn Nhiệm, rồi Lê Quang Liêm tách ra từ nhóm Lương trọng Tường vào năm 1972. Tuy vậy, Phật Giáo Hòa Hảo cũng đã thành lập được một Đại học Hòa Hảo và sáu trường trung học phổ thông cùng hai bệnh viện. 

Hệ thống giáo lý:
Ngài soạn cuốn Thi Văn giáo lý Sấm giảng gồm 6 tập:
Sấm khuyên người đi tu niệm 
  • Kệ giảng người khùng
  • sấm giảng
  •   Giác mê tâm kệ
  • khuyến thiện
  • những điều sơ học cần thiết của người  tu hiền.
Nội dung là học Phật tu nhân. Phần giáo lý được giản lược dễ hiểu để hướng dẫn tín đồ ăn ở hiền lành làm thiện. Chủ trương thực hiện tứ ân của Tứ Ân Hiếu nghĩa do Đức Phật thầy Tây An khởi xướng,- ân tổ tiên – ân đất nước – ân đồng bào nhân loại và ân Tam bảo. Chủ trương vừa học Phật vừa tu nhân để lập công bồi đức thành bậc hiền nhân. Đạo Hòa Hảo chủ trương hành thiện xã hội hơn là đi chùa lễ bái. Ngày nay tín đồ bắt tay  vào công tác từ thiện như bếp ăn tình thương, làm cầu đóng giếng, cấp học bổng, cứu trợ bệnh nhân nghèo, xây nhà tình thương…vì thế nghi lễ tôn giáo rất đơn giản và việc ma chay cưới hỏi cũng đơn giản. Họ dồn lực lượng thực hiện việc công ích thực tiển hơn.

Hòa Hảo là một tôn giáo không có tu sĩ, không có giáo phẩm. Đồng đạo đề cử người đứng ra lo việc  đạo  tại các cơ sở địa phương gọi là  chức sắc. Cũng không có thờ thượng cốt. Tín đồ tin Phật và thờ cúng tổ tiên hoặc các anh linh tiền hiền có công với đất nước mà không nặng về thần thánh. Ngoài bàn thờ chính trong nhà còn có bàn thờ Thông thiên, chỉ cúng hoa và nước trắng. Đọc Sấm giảng và niệm Di Đà để tĩnh tâm. 

Ngày lễ  trong năm:
  • Tết Nguyên  Đáng
  • Rằm Thượng Nươn
  • Lễ Phật  Đản
  • Lễ khai đạo 18/5
  • Rằm tháng bảy
  • Vía Đức Phật thầy Tây An  12/8
  • Rằm tháng 10
  • Vía Di Đà rằm tháng 11
  • Sinh nhật  Đức Thầy 25/11
  • Phật thành đạo 8/12 
Tóm lại, Phật giáo Hòa Hảo là một hệ phái của Phật giáo chính thống, phát sanh do thời cuộc, mục đích hướng dẫn quần chúng Học Phật tu Nhân hành thiện, giải trừ mê tín dị đoan. Một tôn giáo nội sinh mang sắc thái thuần túy dân tộc, ảnh hưởng màu sắc Nam bộ, thích hợp với quần chúng bình dân. Thời gian ngắn đã củng cố giáo quyền lẫn chính quyền có quân đội.Mang tinh thần dân tộc. Sau ngày thống nhất tổ quốc, Hòa Hảo chuyên tu và làm từ thiện xã hội. Tín đồ phần lớn phát triển quanh vùng Tứ giác Long xuyên và một số vùng phụ cận ở miền Tây Nam bộ.

PICS - Nguyễn Phú Trọng sánh vai cùng Nữ Thủ Tướng Thái Lan!






Cư sĩ PGHH rạch bụng phản đối chính quyền


2-305.jpg
Anh em đồng đạo khiêng cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm về nhà mẹ ruột ông Võ Văn Diêm hôm 25/6/2013
RFA files

Quang Minh Tự tại ấp Long Hòa 2, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang lại bị công an đến bao vây không cho tiến hành lễ kỷ niệm khai sáng đạo.

Công an đàn áp...

Sự việc diễn ra hôm nay ngày 25 tháng 6 năm 2013, tu sĩ Võ Văn Thanh Liêm sau khi hoàn thành nghi thức lập bàn hương án tại nhà thân mẫu của ông và dẫn đầu đoàn các đồng đạo tiến vào Quang Minh Tự để hành lễ thắp nhang cho Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ nhân ngày khai sáng đạo, thì công an- an ninh địa phương tiến hành ngăn chặn và hành hung trên đường vào chùa. Trước hành động đó của phía cơ quan chức năng ông Võ Văn Thanh Liêm đã lấy dao ra tự mổ bụng để phản đối.
Ông Võ Văn Diêm, người em của ông Võ Văn Thanh Liêm cho chúng tôi biết sự việc:
“Làm lễ xong rồi, mặc áo choàng đi mỗi người cầm 1 nén hương vào chùa Quang Minh Tự, đi được một đọan đường hơn 100 mét, hai bên có hàng rào, công an dùng ghế ném chúng tôi, dùng nước thúi xịt chúng tôi, Anh Năm tôi và các đồng đạo đều bị trúng, rồi họ chửi mắng cách thô lỗ, lúc đó Anh mới vạch bụng ra tự mình rạch bụng, vết thương chiều sâu hơn 1 cm, và chiều dài hơn 10 cm, lúc đó họ thấy vậy tản ra, Anh Năm tôi lúc đó xỉu, mấy Anh Em tôi mới khiêng Anh Năm tôi về nhà thân mẫu tôi. Bây giờ chúng tôi đang lo trị bệnh cho Anh Năm và các Anh Em bị thương, các Anh Em bây giờ mà không được uống thuốc điều trị thì chắc chắn sau này đều bị mang bệnh hậu, họ dùng hành động và có thái độ tàn ác như vậy với chúng tôi.”

...họ chửi mắng cách thô lỗ, lúc đó Anh mới vạch bụng ra tự mình rạch bụng, vết thương chiều sâu hơn 1 cm, và chiều dài hơn 10 cm, lúc đó họ thấy vậy tản ra.
-Ông Võ Văn Diêm
Một nữ Phật tử Hòa Hảo, tên Tuyết đi cùng với đoàn cho biết tiếp thêm sự việc xảy ra:
“Công an an ninh đánh các đồng đạo vào bụng, vào hông, họ xô đẩy, họ dùng bàn ghế ném vào đầu của các đồng đạo nữ, và họ dùng nước hầm cống hôi thúi, xịt vào mọi người.”
Nữ Phật tử nói trên cho chúng tôi biết tình hình công an an ninh bao vây chặt khu chùa Quang Minh và không cho các cư sĩ vào:
“Hôm nay, công an an ninh tăng cường bốn tứ phía luôn, hôm qua thì có khoảng trên 100 an ninh công an,  hôm nay thì có thể trên con số hôm qua nữa, có cả công an tỉnh, huyện, xã, ấp. Công an nói không cho vào không có lý do nào hết, nơi Quang Minh tự này không ai được đến, chỉ có người trong nhà được đến thôi, còn ngoài ra những người lạ, tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo thì không được vào Chùa dự lễ, họ chỉ nơi khác đến như Ban Đại Diện của Phật Giáo Hòa Hảo do nhà nước lập ra đến nơi đó mà cúng thờ, cách Quang Minh tự vài cây số.”

... đánh đập tu sĩ

7-250.jpg
Cư sĩ Võ Văn Thanh Liêm đã lấy dao ra tự mổ bụng để phản đối chính quyền ngày 25 tháng 6 năm 2013. RFA files
Ngày chánh lễ rơi vào ngày hôm nay 25/6/13, tuy nhiên cư sĩ chuẩn bị cho sinh hoạt này đã bắt đầu từ ngày 24/6/13 tại tư gia thân mẫu của Thầy Võ Văn Thanh Liêm. Công an hôm qua cũng đã tiến hành những hành động ngăn trở tương tự như ngày hôm nay 25 tháng 6 :
“Ngày hôm qua lúc khoảng một giờ trưa, có một số anh em đồng đạo và các đứa cháu của tôi, cũng trên 20 người sau khi xong nghi thức lập bàn hương, trên đường đi vào chùa Quang Minh, bị chính quyền địa phương của Tỉnh, Huyện, xã, Ấp canh gác trên đường đi vào Chùa, họ dùng thái độ chửi mắng cách thô lỗ, đánh đập vào người, họ dùng máy bơm nước vào cái cống dơ bẩn, họ xịt vào người, trên mình đầu, cổ, ướt hết tóc tai,  có người bị xịt trúng té xuống, vì cách có ba, bốn mét, đánh mấy Anh Em, có đứa cháu gái tôi, công an nó lấy ghế đập, ném bị sưng đầu đổ máu, và có một cô ở xóm tên Nguyễn Thị Mỹ Kiều cũng bị đánh, họ có thái độ của họ quá tàn nhẫn đối với nhân dân và các Anh Em đồng đạo.”
Ông Võ Văn Thanh Liêm từng bị đi tù nhiều lần vì cương quyết bảo vệ giáo lý chân truyền của Đức Huỳnh Giáo chủ. Ông mãn án tù 6 năm cho lần vào tù thứ 34 hồi ngày 5 tháng 2 năm ngoái.
Một số tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo cho biết, hiên nay số lượng Phật tử PGHH có khoảng trên 2 triệu khắp ở Việt Nam, đa số tín đồ tập trung ở Miền Tây Nam Bộ, nhiều tín đồ PGHH chân tu tại Miền Tây đã bị hành hung, giam cầm, đe doạ thường xuyên chỉ vì Đức Tin Tôn Giáo và quyết không theo Giáo Hội PGHH mà do chính quyền Cộng sản Việt Nam lập ra. Ông Võ Văn Diêm chia sẽ với chúng tôi trong tâm trạng bức xúc:
Công an an ninh đánh các đồng đạo vào bụng, vào hông, họ xô đẩy, họ dùng bàn ghế ném vào đầu của các đồng đạo nữ, và họ dùng nước hầm cống hôi thúi, xịt vào mọi người.
-Một nữ Phật tử 
“Do Đảng cộng sản vô thần, độc tài, không cho đa nguyên, đa đảng, những người vào đảng, thì không được có tôn giáo, Đảng chỉ có một Đảng thôi không tôn giáo. Và họ muốn diệt Đạo của chúng tôi, mà họ diệt không được, lúc dựng tổ đình họ đánh đập các Anh/Em bỏ tù đày họ, và bây giờ họ muốn lấy quyền hành của người trong Đạo, thì họ đưa Đảng viên vào nắm giữ các chức vụ, nhưng không được tín đồ nào bầu. Thành ra có những người nhẹ dạ sợ theo họ, còn một số Anh/Em không theo họ thì họ kêu là bất đồng ý kiến.”
Chúng tôi gọi điện đến cơ quan công an địa phương để tìm hiểu về thông tin mà các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cho biết như vừa nêu; nhưng khi chúng tôi trình bày sự việc, người nhận máy cúp ngay.
Chính quyền Cộng sản Việt Nam luôn nói với dư luận quốc tế là nhà nước Việt Nam tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo. Tuy nhiên việc tiếp tục tấn công vào tín đồ PGHH tại Quang Minh Tự cho thấy hành động của chính quyền địa phương ở An Giang đi ngược lại với những gì mà chính quyền trung ương đã nói.

VIDEO : LÍNH KHÔNG QUÂN CSVN !!




 Lính Không Quân CSVN
 Lính Không Quân VNCH

Tàu hộ vệ 'khủng' Việt Nam tuần tra Biển Đông!

Hai chiến hạm hiện đại của Hải quân Việt Nam vừa thực hiện cuộc tuần tra chung với tàu của Hải quân Trung Quốc trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cảng Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc, ngày 23/6, hai tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) đã thực hiện cuộc tuần tra chung trên vịnh Bắc Bộ với tàu Trung Quốc.

Đây là chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 15 của hải quân hai nước theo thỏa thuận về quy chế tuần tra trên vùng biển vịnh Bắc bộ được ký ngày 26/1/.2005. Theo thông báo chính thức, cuộc tuần tra nhằm duy trì an ninh trật tự trên vùng biển giáp ranh đã được phân định, thúc đẩy thực thi hiệp định hợp tác nghề cá, duy trì trật tự ổn định các hoạt động sản xuất bình thường của nhân dân hai nước trong vùng vịnh Bắc Bộ. Trong cuộc tuần tra liên hợp lần này, hải quân hai bên cũng tiến hành thêm việc phối hợp huấn luyện tìm kiếm cứu nạn ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ.

Sau hải trình 100 hải lý ra điểm tập kết trong đêm, các chiến hạm của Việt Nam phải đối diện với cơn thịnh nộ của biển. Từng đợt sóng cao với sức gió cấp 6, cấp 7 đập ầm ầm vào mạn tàu khiến tàu nhiều lúc chao nghiêng tới 36 độ; chén bát, bình nước, nồi chảo bị xô lắc, văng đi khắp sàn tàu.

Đúng 7h30 ngày 23/6, biên đội tàu Hải quân Việt Nam đã nhận được điện chào từ biên đội tàu Trung Quốc với các tàu hộ vệ tên lửa mang số hiệu 568 và 570; sau khi Biên đội trưởng Phạm Văn Hoạt chào đáp từ, tàu tuần tra của hai bên tiến vào tuyến tuần tra của mình theo đội hình hàng ngang cách tuyến tuần tra chuẩn 1 hải lý với đội hình tuần tra hai bên theo hàng ngang, mỗi bên theo hàng dọc với khoảng cách giữa các tàu từ 3 đến 5 liên…

Trong suốt tuyến tuần tra dài gần 300 hải lý, các tàu luôn đi trong gió bão, tuy ban ngày mà biển đen ngòm, trời tối đen. Tuy vậy, các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ vẫn vững vàng vượt qua, thực hiện thành công nhiệm vụ tuần tra chung.

tags: tàu hộ vệ, Biển Đông, Trung Quốc, hải quân
Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 hiện đại hàng đầu của Hải quân Việt Nam hiện nay
tags: tàu hộ vệ, Biển Đông, Trung Quốc, hải quân
Hai chiến hạm Việt Nam tuần tra trên Biển Đông dưới bầu trời xám xịt, gió giật từng cơn kinh hoàng
tags: tàu hộ vệ, Biển Đông, Trung Quốc, hải quân
Cuộc tuần tra chung bắt đầu, cận cảnh là HQ-012, tiếp sau là HQ-011; phía xa chếch về bên phải hình là hai tàu của Trung Quốc
tags: tàu hộ vệ, Biển Đông, Trung Quốc, hải quân
Sau cuộc tuần tra, biên đội tàu của Hải quân Việt Nam bắt đầu tiến vào lãnh hải Trung Quốc. Trong ảnh: Thiếu tá Nguyễn Đình Giảng - Thuyền trưởng HQ-011 - đang chỉ huy tổ lái điều khiển tàu vào cảng Trạm Giang
tags: tàu hộ vệ, Biển Đông, Trung Quốc, hải quân
Hoa tiêu Trung Quốc (thứ hai từ trái) đang cung cấp thông tin về cảng Trạm Giang cho thuyền trưởng Nguyễn Đình Giảng và tổ lái tàu HQ-011.
tags: tàu hộ vệ, Biển Đông, Trung Quốc, hải quân
Thủy thủ đoàn HQ-011 đang thực hiện nghi thức chào cảng khi tàu tiến vào cầu tàu Trạm Giang; phía xa là HQ-012 đã cập cảng
tags: tàu hộ vệ, Biển Đông, Trung Quốc, hải quân
Các thủy thủ Việt Nam phấn khởi hoàn thành nhiệm vụ sau một hành trình đầy sóng gió

Theo Đỗ Hùng - Tấn Tú/Thanh Niên

Hà Nội: Cấm ô tô qua cầu Chương Dương từ 23 giờ đến 5 giờ sáng !?

(Dân trí) - Sở GTVT Hà Nội vừa quyết định cấm toàn bộ ô tô lưu thông qua cầu Chương Dương từ 23h đêm đến 5h sáng trong các ngày từ 25/6 đến 29/6 để kiểm định thử tải cầu như đo độ võng, dao động của kết cấu nhịp, dàn chủ, mố trụ…
Cụ thể, Sở GTVT Hà Nội cho phép Ban quản lý dự án duy tu hạ tầng giao thông và nhà tư vấn kiểm định thi công và thực hiện phương án tổ chức phân luồng giao thông phục vụ công tác thử tải kiểm định cầu Chương Dương.

 
Hà Nội cấm toàn bộ xe tải qua cầu Chương Dương
Hà Nội cấm toàn bộ xe tải qua cầu Chương Dương từ 23h đến 5h sáng các ngày từ 25/6 đến 29/6
Các đơn vị trên sẽ xếp tải (dùng xe tải) trên cầu để đo ứng suất biến dạng, đo độ võng, dao động của kết cấu nhịp, dàn chủ, mố trụ… trên cầu Chương Dương. Ngoài ra, đơn vị chuyên môn sẽ sử dụng hệ thống hàng rào di dộng ngăn các phương tiện tại các nút giao thông hướng vào hai đầu cầu Chương Dương (cả phía Nam và Bắc cầu).
Để thực hiện phương án trên, Sở GTVT Hà Nội quyết định cấm toàn bộ các phương tiện ô tô lưu thông qua cầu Chương Dương trong thời gian kiểm định cầu từ 23h đêm - 5h sáng các ngày từ 25/6 đến 29/6.
Sở GTVT Hà Nội phân luồng ô tô đi theo hướng Quốc lộ 5 - cầu Vĩnh Tuy - trung tâm thành phố Hà Nội và ngược lại; Cầu Đuống - Ngô Gia Tự - Nguyễn Văn Linh - Cầu Vĩnh Tuy - trung tâm thành phố Hà Nội và ngược lại; Đường đê tả Hồng - Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Văn Linh - cầu Vĩnh Tuy - trung tâm thành phố Hà Nội và ngược lại.
Xe máy lưu thông qua cầu Chương Dương trong thời gian kiểm định thử tải cầu được đi trên 2 phần đường phía ngoài cầu Chương Dương và được điều tiết một phần đi sang cầu Long Biên và Cầu Vĩnh Tuy.
Quang Phong

Hà Nội: Rau muống mơn mởn trên nước cực kỳ ô nhiễm



(Dân trí) - Trên những dòng nước đen ngòm, đặc sệt, sủi bọt trắng xóa, những ngọn rau muống mơn mởn, xanh non, mập mạp đua nhau vươn chồi...

Hình ảnh các bạn đang thấy được phóng viên ghi lại tại vựa rau muống thuộc thôn Yên Ngưu, giáp nhà máy phân lân Văn Điển và khu vực nghĩa trang Văn Điển (Hà Nội). Trên những dòng nước đen ngòm, đặc sệt, sủi bọt trắng xóa là những ngọn rau muống mơn mởn, xanh non, mập mạp đua nhau vươn chồi. Cạnh ruộng rau muống khổng lồ này là “con kênh” cung cấp nước tưới, theo nhiều người dân, đây thực chất là hệ thống cống nước thải của các hộ dân trong vùng.
Dòng nước đen ngòm này cũng chính là nơi rau được "rửa" trước khi được đưa ra thị trường tiêu thụ.
Rửa rau trong dòng nước đen ngòm."Rửa" rau trong dòng nước đen ngòm.
Ở vựa rau muống khổng lồ ngay trên dòng sông Đáy bốc mùi hôi thối, ô nhiễm nổi tiếng ở Hà Nội, hầu hết các bè rau muống này được đổ mối tại các chợ lớn trong nội đô Hà Nội. Đáng ngạc nhiên là những người dân tại đây chẳng ai dám ăn rau muống do chính tay họ trồng...
Xuân Ngọc - Hà Trang

Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM: Tranh nhau… con dấu

(TNO) Sự kiện tranh nhau con dấu của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM trong mấy ngày qua đã làm rạn nứt mối quan hệ “đồng môn” vốn đã không mấy hòa thuận trong một “ngôi nhà chung” này…
Sự việc hài hước đến mức hiện tại con dấu của trường này không biết về đâu. Số là ngày 14.6, UBND TP.HCM có văn bản không công nhận Hiệu trưởng đối với ông Lê Văn Lý. Trong quyết định này cũng có nội dung đề nghị ông Lý bàn giao con dấu, sổ sách, tài liệu… cho Hội đồng quản trị.
“Canh không ngọt” bắt đầu từ đây, câu chuyện con dấu trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ của lãnh đạo nhà trường. Các “phe phái” hình thành tạo nên sự bất nhất mà không ai giải quyết được.
Điều đáng nói ở đây, một bên nhất quyết không đưa ra con dấu, một bên thì nhất quyết đòi bằng được.
Sự việc buộc ông Hoàng Sĩ Hóa, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của trường ra tay bằng cách đưa người ngoài (Thừa phát lại Q.1) vào cuộc tạo thành một nhóm để truy thu con dấu.
Sau 3 lần gửi “tối hậu thư” cho ông Lý và ông Linh (Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp của trường), như vẫn "biệt vô âm tín", hai ông này không chịu hầu thư.
Ông Lý trao đổi với Thanh Niên, sở dĩ ông không lộ diện theo thư mời của Hội đồng quản trị là vì hai lý do, một là thời hạn 7 ngày quy định chưa hết (ông nhận được quyết định của UBND TP.HCM ngày 19.6. Hai là thời gian quá gấp nên ông chưa thể hoàn tất đủ mọi thứ để bàn giao. Điều mà ông Lý tỏ bày nữa là ông sẽ bàn giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc khi có mặt đầy đủ các thành viên của hội đồng.
Còn ông Linh, ông đã “tiết lộ” cho Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 25.6: “Tôi đã niêm phong con dấu từ ngày 19.6, các vị cứ yên tâm”. Thế là một trong ba vị phó hiệu trưởng phản đối kịch liệt: “Ai cho phép anh niêm phong. Quyền niêm phong là lãnh đạo chứ đâu phải tới anh”. Và ông Linh “chơi” luôn một câu khẳng định trước Ban giám hiệu và Hội đồng quản trị: “Tôi chỉ giao con dấu đúng chiều 26.6 (ngày ông Lý xác định sẽ bàn giao). Sau đó ông Linh bỏ về phòng.
Đến lúc này, mọi thành viên còn lại tá hỏa, khi chợt nghĩ “không biết ông Linh có làm gì với con dấu không?”. Thế là mọi người cùng “đồng tâm” kéo qua phòng ông Linh để đòi thu hồi con dấu.
Ông Linh phản pháo, không mắc mớ gì phải giao con dấu cho người không có trách nhiệm. Thừa phát lại Q.1 có thẩm quyền gì mà chứng kiến với thu hồi? Ông Linh nói: "Tôi làm theo quy định của Bộ Công an về việc bảo quản con dấu và có trách nhiệm không cho người không có thẩm quyền kiểm tra, thu hồi con dấu”.
 
HĐQT đề nghị ông Ngô Đình Linh - Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp (trái) giao nộp con dấu nhưng ông Linh không chấp hành
“Tức nước vỡ bờ”, ba phó hiệu trưởng và với sự phê duyệt của bốn thành viên Hội đồng quản trị “tước quyền thi đấu” ngay tại chỗ đối với ông Linh bằng quyết định tạm đình chỉ chức vụ Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp.
“Quyền thi đấu” đã hết, thế nhưng cho đến cuối giờ chiều 25.6, ông Linh vẫn là người ôm con dấu. Các thành viên khác trong nhóm thu hồi con dấu đề nghị mời công an vào cuộc, nhưng đó chỉ là đề xuất…
Ở một góc độ khác, ngày 19.6, các cổ đông trong trường nhận được văn bản triệu tập Đại hội cổ đông bất thường diễn ra ngày 26.6.
"Dí dỏm" nhất là thư mời đại hội không do Chủ tịch Đặng Thành Tâm hay Phó chủ tịch Hoàng Sĩ Hóa ký mà do Ngô Gia Lương là một thành viên ký.
Theo ông Lương, sở dĩ ông ký thư mời là vì ông nắm trong tay sự đồng ý của đại diện 80,25% cổ phần nên ông có quyền triệu tập đại hội.
Ngược lại, ông Hoàng Sĩ Hóa, Phó chủ tịch, cho là ông Lương bịa đặt, vì ông Hóa đã làm một động tác là liên hệ với nhóm cổ đông đại diện hơn 70% cổ phần và được biết những người này không ủy quyền cho ông Lương triệu tập đại hội.
Chẳng chịu thua kém, ông nào cũng nhất quyết cho rằng mình đúng, nên Đại hội cổ đông do ông Ngô Gia Lương triệu tập sáng ngày 26.6 dự báo là sẽ có nhiều chuyện lạ…
Đăng Nguyên

Thuê nhà, dùng súng giả, roi điện... cướp 22.000 USD như phim

(TNO) Mặc dù vụ cướp táo tợn 22.000 USD đã diễn ra cách đây mấy ngày nhưng cách thức tinh vi của vụ việc khiến nhiều người dân tại chung cư Conic phải rùng mình.
Sáng 25.6, chúng tôi trở lại hiện trường vụ cướp 22.000 USD ở chung cư Conic Đình Khiêm (xã Phong phú, huyện Bình Chánh, TP.HCM), cuộc sống đã trở lại sự yên bình vốn có. Cách đây 4 ngày, một tên cướp đã dùng súng giả, roi điện cướp 22.000 USD rồi tẩu thoát như trong phim.
Cướp như phim hành động
Bà Bảy, người môi giới cho thuê nhà (hiện trường của vụ cướp) cho biết sự việc diễn ra rất bất ngờ, chẳng có dấu hiệu nào cho thấy có một vụ cướp động trời như vậy xảy ra.
Theo lời kể của bà Bảy, khoảng 9 giờ sáng 21.6, người dân ở tầng 8 nghe tiếng đập cửa kêu cứu từ căn hộ 804 chung cư Conic Đình Khiêm, nhân viên bảo vệ lập tức có mặt nhưng không thể mở cửa.
Sự việc ngay lập tức được báo cho công an và khoảng 15 phút sau thì công an xã cùng với ông thợ khóa có mặt giải cứu người bị hại phía trong căn nhà. Người bị hại là ông Q.Đ.K (50 tuổi, ngụ Q.6, TP.HCM).
Theo lời khai ban đầu, ông K. đem 22.000 USD đến mua căn hộ này và bị người thuê nhà tự xưng là chủ hộ dùng súng giả và roi điện khống chế. Sau khi dùng roi điện chích ông K. ngất xỉu, tên này đã dùng băng keo bịt miệng và trói ông lại, sau đó ung dung lấy 22.000 USD, đóng cửa bên ngoài và tẩu thoát.
Theo lời kể của một người dân gần đó, nghi phạm (tự xưng tên Hùng) thuê được nhà liền đăng quảng cáo bán nhà với giá khá thấp. Ông K. biết được thông tin trên liền giao dịch với tên Hùng qua điện thoại và sau đó đem 22.000 USD đến đặt cọc. Khi đến nơi thì xảy ra sự việc trên.

Chung cư Conic Đình Khiêm - nơi xảy ra vụ cướp táo tợn - Ảnh: T.Long
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của Thanh Niên Online thì ông K. đã rút lại lời khai ban đầu.
Ông K. khai lại rằng có nhận được điện thoại của một người xưng tên là Vương nói muốn đổi tiền Việt sang đô la Mỹ. Vương hẹn ông K. tại địa điểm trên để giao dịch. Ông K. sau đó mang theo 22.000 USD vào một căn hộ tại tầng 8 của chung cư trên thì bị Vương dùng roi điện, dao uy hiếp.
Khi ông K. chống trả thì Vương rút súng ngắn khống chế, trói ông lại và cướp toàn bộ số tiền trên rồi tẩu thoát.
Nhận diện hung thủ
Theo lời kể của bà Bảy, cách đây khoảng một tuần, bà có tiếp một thanh niên tên Lê Văn Hùng (tên giả, dùng CMND giả) đến thuê căn hộ B.804. Chủ căn hộ này không sống ở đây nên bà đưa khách đi xem nhà.
Sau khi thỏa thuận được giá cho thuê là 4,7 triệu đồng, người khách này dọn vào ở. Hai bên thống nhất sẽ ký hợp đồng thuê nhà vào tuần sau khi chủ nhà đi công tác về. Hợp đồng chưa kịp ký với chủ nhà thì đến ngày 21.6 xảy ra vụ cướp.
Theo mô tả của bà Bảy, người thuê nhà nói tiếng Bắc giọng lơ lớ kiểu của người dân tộc, miệng thường nhai nhồm nhoàm thuốc như ăn trầu.
Bà Bảy mô tả thêm thông thường vào ban ngày, hành lang chung cư này khá vắng vẻ, đa số người dân đi làm, người già và trẻ em thường chơi ở dưới sân nên may cho ông K. là hôm đó ông đập cửa mà có người phát hiện là may mắn.
Chung cư này không có gắn camera nên nhiều người không biết mặt người thuê nhà, thậm chí bảo vệ cũng không biết.
Căn nhà này hiện đóng cửa và không có người ở. Công an Huyện Bình Chánh đang điều tra sự việc.
Từ Minh

Vụ trưởng khoa Nhi bị giết: Rùng mình nghe bị cáo khai chuyện giết người

(TNO) Sáng nay 25.6, tại phiên tòa lưu động của TAND tỉnh Bình Thuận, nhiều người dân rùng mình khi nghe bị cáo khai chuyện giết bác sĩ Thúy, Trưởng khoa Nhi bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận.
Bị cáo của vụ án giết bác sĩ Thúy, bị kết tội “giết người” và “cướp tài sản”, là Phạm Văn Lý (phạm tội khi mới 17 tuổi 7 tháng 27 ngày, trú KP 9, thị trấn Đức Tài, Đức Linh, Bình Thuận).
Hung thủ giết người Phạm Văn Lý trong phiên tòa
Bị cáo Phạm Văn Lý trong phiên tòa 
Theo cáo trạng, tối 6.4, Lý đi ngang qua nhà bác sĩ Mai Thị Thanh Thúy (52 tuổi, Trưởng khoa Nhi tại Bệnh viện đa khoa nam Bình Thuận, nhà nạn nhân sát với nhà bị cáo Lý) thấy đèn vẫn còn sáng.
Biết bác sĩ Thúy sống một mình, Lý nảy ý định đột nhập để trộm tài sản. Khi vào đến nhà nạn nhân, bị phát hiện, Lý liền ra tay sát hại nạn nhân bằng 4 thứ hung khí khác nhau.
Tổng cộng Lý đã đâm, chém 52 nhát dao trên thân thể nạn nhân khiến bác sĩ Thúy chết ngay tại chỗ.
Hung thủ giết người Phạm Văn Lý trong phiên tòa
Bị cáo trước vành móng ngựa
Tại phiên tòa sáng nay, Lý khai vanh vách không vấp một chữ nào. Khuôn mặt của bị cáo non choẹt nhưng không hề có vẻ run sợ khi đứng trước vành móng ngựa.
Lý khai tường tận từng chi tiết khi đâm, chém nạn nhân. Chủ tọa phiên tòa hỏi đến đâu Lý khai đến đó. Chủ tọa vừa dứt lời câu hỏi là Lý đáp câu trả lời ngay mà không cần phải suy nghĩ.
Chủ tọa hỏi: Vì sao giết bà Thúy mà bị cáo không lấy gì ngoài hai cái điện thoại? - Vì bị cáo sợ sau này bà Thúy hiện về bóp cổ bị cáo. (Câu trả lời của Lý khiến hàng nghìn người dân dự phiên tòa lưu động phải ồ lên).
- Khi bị cáo bị phát hiện, bà Thúy nói gì với bị cáo không?
- Dạ, bà Thúy nắm tay bị cáo nói có lấy gì thì lấy, đừng giết cô.
- Sau đó bị cáo làm gì?
- Bị cáo lấy dao đâm...
Hung thủ giết người Phạm Văn Lý trong phiên tòa
Đông đảo người dân đến xem phiên tòa
Người nhà của nạn nhân cầm di ảnh bác sĩ Thúy khóc òa lên mỗi khi nghe từng lời kể của Lý.
Đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận đã đề nghị mức án 18 năm tù đối với bị cáo Phạm Văn Lý về tội danh “giết người” và “cướp tài sản”. Đây là mức án mà đại diện Viện KSND tỉnh Bình Thuận cho rằng đã xét đến các tình tiết giảm nhẹ do bị cáo chưa đủ 18 tuổi và lớn 16 tuổi.
Cũng theo đại diện của phía công tố, người chở Lý đi bán điện thoại (sau khi giết và cướp của nạn nhân) không được coi là đồng phạm vì người này không biết tài sản do Lý giết người mà có. Tương tự, 4 người bạn mà Lý nhắn tin sau khi gây án không chịu trách nhiệm về tội che giấu tội phạm vì những người này nghĩ Lý nhắn tin với mục đích đùa giỡn.
* Vào lúc 13 giờ 45 phút chiều nay, HĐXX của TAND tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt Phạm Văn Lý 18 năm tù giam tội giết người và 2 năm tù giam tội cướp tài sản.
Đối chiếu các quy định của Luật tố tụng hình sự, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ do chưa đủ 18 tuổi, nên tòa đã tuyên tổng hình phạt với bị cáo là 18 năm tù giam.
Tin, ảnh: Quế Hà

Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ tuần tra trên biển Đông !!?

(TNO) Hai chiến hạm hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam vừa thực hiện cuộc tuần tra chung với tàu của Hải quân Trung Quốc trong điều kiện thời tiết cực kỳ khắc nghiệt.
Trong khuôn khổ chuyến thăm cảng Trạm Giang, Quảng Đông, Trung Quốc, vào ngày 23.6, hai tàu hộ vệ tên lửa Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) đã thực hiện cuộc tuần tra chung trên vịnh Bắc bộ với tàu Trung Quốc.
Khi HQ-011 và HQ-012 rời cầu cảng vào chiều tối 22.6, bầu trời Đà Nẵng âm u, mưa bắt đầu nặng hạt, cơn bão số 2 đang tiến vào vịnh Bắc bộ. Bất chấp sự khắc nghiệt của thời tiết, đúng 0 giờ ngày 23.6, các tàu nổ máy rời điểm thả neo trong vịnh Đà Nẵng theo mệnh lệnh từ Biên đội trưởng - thượng tá Phạm Văn Hoạt, Phó lữ đoàn trưởng quân sự Lữ đoàn 162, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, để hướng ra biển Đông.
Đây là chuyến tuần tra liên hợp lần thứ 15 của hải quân hai nước theo thỏa thuận về quy chế tuần tra trên vùng biển vịnh Bắc bộ được ký ngày 26.10.2005. Theo thông báo chính thức, cuộc tuần tra nhằm duy trì an ninh trật tự trên vùng biển giáp ranh đã được phân định, thúc đẩy thực thi hiệp định hợp tác nghề cá, duy trì trật tự ổn định các hoạt động sản xuất bình thường của nhân dân hai nước trong vùng vịnh Bắc bộ. Trong cuộc tuần tra liên hợp lần này, hải quân hai bên cũng tiến hành thêm việc phối hợp huấn luyện tìm kiếm cứu nạn ở khu vực đảo Bạch Long Vĩ.  
Sau hải trình 100 hải lý ra điểm tập kết trong đêm, các chiến hạm của Việt Nam phải đối diện với cơn thịnh nộ của biển. Từng đợt sóng cao với sức gió cấp 6, cấp 7 đập ầm ầm vào mạn tàu khiến chúng tôi và một số thành viên trong đoàn  phải chống chọi mệt mỏi với những cơn say sóng, trời đất cứ quay mòng mòng. Nhiều lúc tàu chao nghiêng tới 36 độ; chén bát, bình nước, nồi chảo bị xô lắc, văng đi khắp sàn tàu.
Đúng 7 giờ 30 ngày 23.6, biên đội tàu Hải quân Việt Nam đã nhận được điện chào từ biên đội tàu Trung Quốc với các tàu hộ vệ tên lửa mang số hiệu 568 và 570; sau khi Biên đội trưởng Phạm Văn Hoạt chào đáp từ, tàu tuần tra của hai bên tiến vào tuyến tuần tra của mình theo đội hình hàng ngang cách tuyến tuần tra chuẩn 1 hải lý với đội hình tuần tra hai bên theo hàng ngang, mỗi bên theo hàng dọc với khoảng cách giữa các tàu từ 3 đến 5 liên…
Trong suốt tuyến tuần tra dài gần 300 hải lý, các tàu luôn đi trong gió bão, tuy ban ngày mà biển đen ngòm, trời tối đen. Tuy vậy, các cán bộ, chiến sĩ trên tàu Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ vẫn vững vàng vượt qua, thực hiện thành công nhiệm vụ tuần tra chung.
 Tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ (HQ-012) rời cảng Đà Nẵng vào chiều 22.6


Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) thuộc lớp tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 hiện đại hàng đầu của Hải quân Việt Nam hiện nay

Hai chiến hạm Việt Nam tuần tra trên biển Đông dưới bầu trời xám xịt, gió giật từng cơn kinh hoàng

Cuộc tuần tra chung bắt đầu, cận cảnh là HQ-012, tiếp sau là HQ-011; phía xa chếch về bên phải hình là hai tàu của Trung Quốc
.

Sau cuộc tuần tra, biên đội tàu của Hải quân Việt Nam bắt đầu tiến vào lãnh hải Trung Quốc. Trong ảnh: Thiếu tá Nguyễn Đình Giảng - Thuyền trưởng HQ-011 - đang chỉ huy tổ lái điều khiển tàu vào cảng Trạm Giang
Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ tuần tra trên biển Đông2
Hoa tiêu Trung Quốc (thứ hai từ trái) đang cung cấp thông tin về cảng Trạm Giang cho thuyền trưởng Nguyễn Đình Giảng và tổ lái tàu HQ-011
Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ tuần tra trên biển Đông1
Thủy thủ đoàn HQ-011 đang thực hiện nghi thức chào cảng khi tàu tiến vào cầu tàu Trạm Giang; phía xa là HQ-012 đã cập cảng
Chiến hạm Đinh Tiên Hoàng và Lý Thái Tổ tuần tra trên biển Đông
Các thủy thủ Việt Nam phấn khởi khi hoàn thành nhiệm vụ sau một hành trình đầy sóng gió
Đỗ Hùng - Tấn Túthực hiện