THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

30 November 2012

PICS : Cận cảnh những giấc ngủ vỉa hè đêm Hà Nội !



Đằng sau Hà Nội ồn ào là sự tĩnh lặng về đêm, góc nhỏ của những cảnh đời vất vưởng nơi thủ đô phồn hoa.

Họ là những người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ, cuộc sống “tối đâu là nhà, ngã đâu là giường”. Mái nhà che mưa che nắng của họ là Hà Nội về đêm dưới những mái hiên, trong bến xe hay trên vỉa hè… với giấc ngủ không “mộng mị” của mảnh đời còn lại.
 
Ảnh chụp tại phố Hàng Đậu rạng sáng ngày 25/11.

Ảnh chụp tại phố Hàng Đậu rạng sáng ngày 25/11.
Ảnh chụp tại phố Hàng Đậu rạng sáng ngày 25/11.

Ảnh chụp tại phố Ô Quan Chưởng rạng sáng ngày 25/11.

Ảnh chụp tại phố Ô Quan Chưởng rạng sáng ngày 25/11.

Ảnh chụp tại phố Ô Quan Chưởng rạng sáng ngày 25/11.
Ảnh chụp tại phố Ô Quan Chưởng rạng sáng ngày 25/11.

Ảnh chụp tại phố Đinh Tiên Hoàng rạng sáng ngày 25/11.
Ảnh chụp tại phố Đinh Tiên Hoàng rạng sáng ngày 25/11.

Chỉ với chiếc võng dù, mọi nơi đều có thể là nhà
Chỉ với chiếc võng dù, mọi nơi đều có thể là nhà

Một người lỉnh kỉnh đồ đạc trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo rạng sáng ngày 25/11.
Một người lỉnh kỉnh đồ đạc trên vỉa hè phố Trần Hưng Đạo rạng sáng ngày 25/11.

Người đàn ông với tấm chăn mỏng góc phố Đinh Tiên Hoàng rạng sáng ngày 25/11.
Người đàn ông với tấm chăn mỏng góc phố Đinh Tiên Hoàng rạng sáng ngày 25/11.

Phố Phan Đình Phùng rạng sáng ngày 25/11.
Phố Phan Đình Phùng rạng sáng ngày 25/11.
 
Theo Đăng HuỳnhLao Động

Người phụ nữ đi “săn” gián đêm

(Dân trí) - Con gián - vốn bị coi là loài côn trùng hôi hám, đáng ghét, ai thấy cũng tránh xa - lại đang là nguồn thu nhập chủ yếu của cả gia đình bà Trần Kim Anh, ngụ đường Hồng Bàng, quận 11, TP.HCM.
“Sát thủ” diệt gián

Như đã hẹn trước, đúng 20h ngày 25/11, chúng tôi có mặt tại nhà bà Trần Kim Anh nằm trong một con hẻm nhỏ trên đường Hồng Bàng để theo chân bà đi bắt gián. Đồng hồ điểm 21 giờ, bà Kim Anh chuẩn bị đồ nghề lên đường. Hành trang mang theo là một chiếc xe đạp cũ, một chiếc xô nhựa và giỏ đồ nghề.

Bà Kim Anh lượn vòng qua những con đường ngoằn ngoèo rồi dừng tại “thiên đường gián” là chợ Bình Thới (phường 10, quận 11). Trong khu chợ tối tăm với vài ánh đèn le lói phát ra từ những ngôi nhà hai bên hông chợ, không gian đặc quánh một mùi tanh nồng bốc ra từ những sạp thịt, sạp cá…
Bà Kim Anh bắt gián tại chợ Bình Thới
Bà Kim Anh bắt gián tại chợ Bình Thới

Bà Kim Anh lấy hộp mạch nha dẻo quẹo trong túi ra, quét lên miếng vải đã được quấn sẵn trên cây gỗ nhỏ dài. Sau đó bà để cây gỗ có mạch nha trên một miệng cống. Tại một miệng cống khác bà để một miếng vỏ sầu riêng (cũng là món khoái khẩu của lũ gián). Trong khi chờ đợi, bà Anh tranh thủ dùng đèn pin bắt những con gián bò lổm ngổm trên các sạp thịt, trên tường, dưới đất…

Sau đó bà Anh đến các miệng cống để thu chiến lợi phẩm. Trên miếng vỏ sầu riêng và miếng vải quết mạch nha, hàng chục chú gián vẫn đang “say mồi”, bất chấp anh đèn pin rọi trực diện vào. Bà Anh cầm từng thứ cho vào xô rũ nhẹ, lũ gián rơi gọn vào xô đã được quét một lớp mỡ trơn, khiến chúng khó bò ra. Cứ lặp lại như vậy vài lần, bà Anh thu được hàng trăm con gián.

Bà Anh nói: “Hôm nay chỉ bắt thế thôi, khách họ đặt số lượng như vậy, bắt nhiều cũng chẳng để làm gì”.

Thu nhập bấp bênh

Khách mà bà Anh nói ở đây chính là những “cần thủ”. Giới câu cá ở TPHCM đều biết đến tên tuổi vợ chồng bà Anh vì mức độ “sát gián”. Ông Hồ Hoàng Khanh (chồng bà Anh) cũng là một dân câu chuyên nghiệp, ông thường đi bắt gián làm mồi câu cá chim, cá tra, cá bông lau… Dần dần, do sự tín nhiệm của các bạn câu cộng với quan hệ rộng với nhiều “cần thủ” nên ông Khanh quyết định mở một cửa hàng bán đồ câu trên đường Tân Hóa (quận 11). Trong khi đó bà Anh vợ ông sẽ đi bắt gián để cung cấp cho khách hàng cần mồi câu.
Bẫy gián bằng vỏ sầu riêng
Bẫy gián bằng vỏ sầu riêng

Công việc có phần kỳ lạ này đã gắn bó cùng hai vợ chồng bà suốt 15 năm qua. Mỗi con gián bắt được bà Anh kiếm được 100 đồng, với vài trăm con gián mỗi đêm, bà thu được vài chục nghìn đồng, một món tiền không quá lớn nên cuộc sống của bà không mấy thoải mái.

Bà Anh tâm sự: “Việc bắt gián như đá thấm vào máu rồi, tiền nong là một phần nhưng quan trọng là kiếm được mồi cho mấy anh em đi câu cá vì họ quen biết với gia đình cả chục năm nay rồi”.

Theo ông Khanh, trước đây dân câu ở TPHCM dùng thịt bò tẩm ướp để câu cá bông lau, cá chim, cá tra. Nhưng khi dân câu phát hiện ra gián cũng là mồi câu hiệu quả không kém mà chi phí lại rẻ nên họ không dùng thịt bò nữa, chuyển sang dùng gián.

Những con gián dơ bẩn, hôi hám giờ đây đang được sử dụng một cách có ích và mang lại một nguồn thu nhập chính đáng cho một gia đình giữa lòng TPHCM nhộn nhịp này.

Thảo Trần

Khởi tố vụ buôn lậu xăng dầu tại Vinapco


Đập thủy điện Đăk Mek 3 vỡ vì xây bằng... cát trộn bê tông

(TNO) Sáng 29.11, UBND tỉnh Kon Tum tổ chức họp báo về vụ vỡ đập thủy điện Đăk Mek 3, nằm trên địa bàn xã Đăk Choong, H.Đăk Glei khiến một người chết và hơn 60 m đập bê tông phía thượng lưu của công trình bị sập vào ngày 22.11 (Báo Thanh Niên đã thông tin).
Tại cuộc họp báo, ông Đặng Thanh Long, Chánh văn phòng UBND tỉnh Kon Tum cho biết: Qua kiểm tra và báo cáo của đoàn liên ngành cho thấy chủ đầu tư là Công ty cổ phần thủy điện Hồng Phát Đăk Mek đã thi công đập sai so với hồ sơ thiết kế.
Cụ thể là đập phải được đổ bê tông liên tục mác 150 nhưng thay vào đó, đơn vị thi công đã cho đổ đất, đá, cát vào trộn với bê tông hỗn hợp dẫn đến việc đập chịu lực yếu, dẫn đến sự cố.
Sự cố tại thủy điện Đăk Mek 3: Thi công đập bằng cát đá thay…bê tông 
Sự cố tại thủy điện Đăk Mek 3: Thi công đập bằng cát đá thay…bê tông 1
Hiện trường ngổn ngang với hàng trăm mét khối đất, đá, bê tông bị đổ sập
- Ảnh: Trần Hiếu
Trong thời gian 24 giờ sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư chưa báo cáo cho Bộ Xây dựng, UBND tỉnh theo quy định.
UBND tỉnh Kon Tum đã có chỉ đạo các ngành chức năng khẩn trương giải quyết, làm rõ sự cố này. Theo đó, yêu cầu chủ đầu tư đình chỉ toàn bộ việc thi công tại công trình; yêu cầu chủ đầu tư báo cáo sự cố cụ thể cho Bộ Xây dựng và UBND tỉnh Kon Tum; nộp toàn bộ hồ sơ của công trình cho Sở Xây dựng Kon Tum trước ngày 1.12 này; có phương án, kế hoạch cụ thể và thực hiện khắc phục hậu quả sự cố, khai thông đảm bảo dòng chảy trên lưu vực sông Đăk Mi, bảo vệ môi trường ở khu vực này.
Đồng thời, UBND tỉnh Kon Tum cũng chỉ đạo Sở Xây dựng chọn đơn vị tư vấn xây dựng có đầy đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm để thực hiện khảo sát, đánh giá độc lập và xác định nguyên nhân sự cố, làm rõ trách nhiệm của người gây ra sự cố, báo cáo UBND tỉnh kết quả để có chỉ đạo xử lý theo pháp luật.
Đồng thời, tỉnh cũng chỉ đạo UBND H.Đăk Glei phải kiểm tra, giám sát việc đình chỉ thi công và khắc phục sự cố đối với công trình này. Công an tỉnh điều tra làm rõ vụ chết người tại công trình thủy điện Đăk Mek 3 để xử lý theo pháp luật.
Trần Hiếu

Công an viên “làm tiền” xe ba gác

Theo phản ánh của một số người dân ở xã Bà Điểm, Hóc Môn (TP.HCM), ngày nào Công an xã Bà Điểm cũng tổ chức lực lượng đi bắt xe ba gác, xe lôi ở khắp các ngả đường trong địa bàn xã. Nhưng khi bắt xe, công an không lập hồ sơ theo quy định mà mang về kho giam giữ và nếu bỏ 1 - 2 triệu đồng “chung chi” thì sẽ được nhận lại xe mang về tiếp tục sử dụng.
Từ phản ánh của người dân, PV Thanh Niên đã tiếp cận vụ việc và ghi nhận một thực trạng nhức nhối khi nhân viên công lực ngang nhiên “làm tiền” dân nghèo. Anh H., một người dân tại địa phương, cho biết anh có một chiếc xe ba gác lôi chở hàng thuê. Cũng như những người dân ở đây, anh biết nếu bị bắt sẽ bị tịch thu nên ngày nào cũng phải "né" công an để kiếm sống. Nhưng sáng 20.11, khi đang lưu thông trên quốc lộ 1A thì bị Công an xã Bà Điểm bắt. Ngay sau đó anh H. được một “cò” gợi ý là nếu chi 1 triệu đồng là được công an thả xe và “cò” này cho luôn số điện thoại của một công an viên. Anh H. gọi điện thoại thì công an tên Liêm hẹn gặp ở kho giam giữ tang vật.
Chiều 20.11, chúng tôi theo anh H. đến kho giam giữ tang vật của Công an xã Bà Điểm (nằm trên đường Nguyễn Ảnh Thủ). Vừa tới nơi thì một người mặc áo kẻ sọc đi xe gắn máy đứng chờ sẵn. “Anh tên Liêm hả, cho em xin xe”, anh H. vừa nói vừa móc bóp lấy 1 triệu đồng đưa cho người này. Người thanh niên tên Liêm gật đầu rồi cầm 1 triệu đồng (2 tờ mệnh giá 500.000 đồng) của anh H. cho nhanh vào túi quần. Nhận tiền xong, anh ta mở kho cho lấy xe.
Công an viên “làm tiền” xe ba gác
Anh H. lái xe ba gác lôi ra khỏi nhà tạm giữ xe
Làm việc với chúng tôi, trung tá Nguyễn Hữu Tài, Trưởng công an xã Bà Điểm, xác nhận theo quy định hằng ngày, hằng tuần, lực lượng công an xã tổ chức đi tuần để bắt giữ xe ba bánh và xe ba gác lôi trên địa bàn xã. Ông Tài cho rằng, có những trường hợp người dân biết bị bắt là bị tịch thu nên họ bỏ luôn. Những trường hợp như thế không lập biên bản.
Về quy trình xử lý, ông Tài cho biết, một chiếc xe bị bắt mang về kho tạm giữ, trước khi ra quyết định xử phạt hoặc tịch thu, công an xã phải đi xác minh xem xe đó có là tang vật vụ án hay không, sau đó mới đề xuất và những tang vật nào trị giá dưới hai triệu đồng thì thuộc thẩm quyền cấp xã, còn trên hai triệu đồng thì phải lập hồ sơ để cấp huyện ra quyết định xử phạt. Riêng trường hợp công an viên nhận tiền để trả xe cho người dân là hoàn toàn sai.
Công an viên “làm tiền” xe ba gác
Cảnh công an viên tên Liêm nhận 1 triệu đồng để giải thoát xe ba gác cho anh H. - Ảnh: Hoài Nam
Khi chúng tôi đưa ảnh người mặc áo kẻ sọc đang nhận tiền của anh H., thì ông Tài xác nhận đúng là Liêm, hiện là công an viên của công an xã. “Chúng tôi sẽ cho kiểm tra lại và sẽ xử lý nghiêm, anh Liêm là công an viên ở ngành ngoài mới được tuyển vào”, ông Tài nói.
Hoài Nam

Lỗi thì lỗi nhưng... cái ghế đang ngồi không có lỗi!


Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và nhận thiếu sót, khuyết điểm, nhận lỗi với Trung ương Đảng, với nhân dân và Đảng bộ TP về trách nhiệm của mình đối với tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TP suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ TP, ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ TP...

Thành ủy TPHCM nhận lỗi trước dân

Phan Anh (NLĐ) - Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM cho rằng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân 

Phát biểu tổng kết hội nghị Thành ủy TPHCM lần thứ 12 vào chiều 29-11, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cho biết kết quả kiểm điểm tự phê bình, phê bình tập thể và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng Đảng đạt yêu cầu. 

Nghiêm túc nhận khuyết điểm 

Ông Hải cho biết trong quá trình kiểm điểm, Ban Thường vụ Thành ủy và từng ủy viên Ban Thường vụ luôn quán triệt sâu sắc tư tưởng chỉ đạo là giữ đúng nguyên tắc, thực hiện phương châm “tự gột rửa, tự sửa mình; trị bệnh cứu người”; đi sâu tập trung phân tích hạn chế, khuyết điểm và các vấn đề nổi cộm, bức xúc, nguyên nhân chủ quan của hạn chế, khuyết điểm, từ đó rút ra những bài học sâu sắc. 

Tuy nhiên, ông Hải cũng đánh giá công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ TP có không ít hạn chế, yếu kém, khuyết điểm, trong đó có khuyết điểm kéo dài, chậm được khắc phục; tình trạng xa dân, vô cảm, nhũng nhiễu, “vòi vĩnh” khi thực thi công vụ còn khá phổ biến, trong khi năng lực nắm bắt tình hình tư tưởng, thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng còn yếu kém. 

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải trao đổi với các đại biểu tại hội nghị 

Ông Hải nhắc lại lời dạy của Bác Hồ về công tác xây dựng Đảng: “Một Đảng mà giấu giếm khuyết điểm của mình là một Đảng hỏng. Một Đảng có gan thừa nhận khuyết điểm của mình, vạch rõ những cái đó, vì đâu mà có khuyết điểm đó, xét rõ hoàn cảnh sinh ra khuyết điểm đó, rồi tìm mọi cách để sửa chữa khuyết điểm đó, như thế là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải cùng Ban Thường vụ Thành ủy đã nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và nhận thiếu sót, khuyết điểm, nhận lỗi với Trung ương Đảng, với nhân dân và Đảng bộ TP về trách nhiệm của mình đối với tình trạng một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TP suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, ảnh hưởng đến năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ TP, ảnh hưởng đến uy tín, niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ TP. 

Hai nhóm giải pháp khắc phục 

Nhận thức sâu sắc trách nhiệm trước Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhân dân và Đảng bộ TP, ông Lê Thanh Hải cho biết Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau khi kiểm điểm tự phê bình và phê bình, trong đó tập trung thực hiện 2 nhóm giải pháp. 

Trước hết là nhóm giải pháp giải quyết vấn đề cấp bách, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, cần tập trung thực hiện ngay từ nay đến cuối năm và trong năm 2013. Theo đó, chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm trong bố trí cán bộ một số sở, ngành, doanh nghiệp Nhà nước chưa bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn chức danh, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

Bên cạnh nhóm giải pháp trước mắt, ông Hải nhấn mạnh nhóm giải pháp vừa cấp bách vừa cơ bản, lâu dài cần tập trung thực hiện nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt ngay trong nhiệm kỳ 2010-2015. Trong đó, tập trung nhóm giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ TP và nhóm giải pháp về xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý.


BÀ UNG THỊ XUÂN HƯƠNG, GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP TPHCM: Quyết tâm cải cách hành chính

Trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tiếp tục tham mưu với UBND TP để thực hiện hai nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính. Cụ thể, tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, quyết liệt đeo bám, kiến nghị Trung ương sửa đổi những thủ tục không còn phù hợp, gây phiền hà cho nhân dân. Bên cạnh đó, Sở Tư pháp sẽ tham mưu cho UBND TP tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện đối với cán bộ công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên. Mặt khác, mở rộng các lĩnh vực liên thông một cửa. Cụ thể, sở sẽ trình UBND nhóm thủ tục đăng ký khai sinh, hộ khẩu, BHYT để bảo đảm quyền lợi trẻ em khi được sinh ra và các chế độ.

ÔNG TRƯƠNG VĂN LẮM, TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ KHU NAM TPHCM: Xử lý dự án “treo”

Qua kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy, với trách nhiệm là trưởng Ban Quản lý khu Nam, tôi thấy có những trách nhiệm về những dự án “treo”, dự án chậm triển khai gây bức xúc trong nhân dân. Trong tháng 12 này, Ban Quản lý khu Nam sẽ rà soát toàn bộ những dự án “treo” để đề xuất xử lý. Bên cạnh đó, ngoài những giải pháp về chấn chỉnh, nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên của Ban Quản lý khu Nam, chúng tôi cũng tập trung chấn chỉnh một cách có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh gây khó khăn trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là xử lý ngay những trường hợp chậm quyết giải hồ sơ, thủ tục của dân.


Bài và ảnh: Phan Anh

Thái thú - Tượng đái Phành Quang Thung



Dân Làm Báo - Đọc sử nghìn năm nghe nhắc hoài đến từ thái thú mà không thể nào hình dung ra được. Cứ ráng tưởng tượng đó là một tên việt gian, răng nhuộm đen, mình xâm chàm, mang dòng máu tộc Việt nhưng có cái đuôi sam, lưng thì còng, đầu lúc nào cũng chúi nhủi về phương bắc. Ngày hôm nay, không cần lật lại sử xưa, chẳng phải tưởng tượng, thái thú đã và đang là một lũ bầy đàn đang... hiển thị khắp nơi. Một con trong bầy đang tiếp tục có những hành vi tháivà thú là con (người) mà dân gian nói lái đặt tên: Tượng đái Phành Quang Thung.

Giặc trương bảng hiệu Tam Sa. Giặc đóng dấu lưỡi bò vào bản đồ vào hộ chiếu khựa dân. Phành Quang Thung làm gì? Dạ thưa Phành tiếp đón thiếu tướng thiên triều Vương Tây Hân và còng lưng khẳng định

"Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống, đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc theo phương châm 16 chữ và tinh thần bốn tốt. Việc giao lưu trao đổi đoàn ở các cấp là cần thiết nhằm trao đổi, hợp tác, học hỏi lẫn nhau, tạo sự thân tình, cởi mở, tin cậy, đồng thời tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước..." (*)

Dân đang điên tiết lên vì cái lưỡi bò hung hăng của khựa cộng. Cả thế giới đang lắc đầu với cái trò vừa ăn cướp, vừa cắm dùi đủ kiểu của vịt tiềm bắc kinh. Thế nhưng, Phành tỉnh như ruồi. Phành láo, Phành chụp, Phành mượn ẩu luôn gần 90 triệu người để nhét vào mồm mọi người cái gọi là coi trọng quan hệ lưỡi bò của Phành và đảng bầy đàn của Phành với quân xâm lược. Quân đội nào, nhân dân nào muốn tăng cường đoàn kết hữu nghị? Những người lính ở núi rừng biên giới Việt Bắc, ở Gạc Ma, Hoàng Sa, Trường Sa đã hy sinh giữ gìn giang sơn, biển đảo để Phành và bầy đàn buôn xác bán máu thân tình, cởi mở, tin cậy, hữu nghị với kẻ thù? 

Trong khi lũ khựa đã và đang rãi người khắp nơi như ruồi trên toàn mãnh đất hình chữ S tang thương này, lúc mà những địa điểm chiến lược của Tổ quốc đã bị đảng bầy đàn của Phành đem dâng, đem bán, đem cho khựa cộng thuê thì Phành cúi lưng khẳng định

"Việt Nam không tham gia các tổ chức liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự hoặc sử dụng lãnh thổ của mình"(*)

Thiên triều yên chí, thông điệp của thái thú tượng đái phành quang thung là: đất này chỉ dành RIÊNG cho quý NỊ. 

Thiếu tướng thiên triều Vương Tây Hân rời dinh Thái thú chưa tàn một canh, lưng còng của Phành chưa kịp thẳng thì đám khựa cộng bắc kinh ra chiếu chỉ: chận bắt, khám xét, trục xuất những tàu nào "xâm phạm trái phép" những vùng biển mà khựa cộng vừa ăn cướp vừa la làng là lãnh hải của chúng ở biển Đông. (**)

Lãnh hải của Khựa cộng là gì: là cái lưỡi bò liếm sát vào ven chữ S của tổ tiên, nơi chôn nhau cắt rốn, nơi có mồ mả ông bà của Phành và 13 tên thái thú kia, cộng thêm một lũ bầy đàn 175 con. 


Thế thì cái lưỡi bò đâu chỉ in chơi trên cái hộ chiếu lưỡi bò. 

Cái lưỡi bò đang "vẽ" nát biển Đông bởi tàu bè, chiến hạm, chiến thuyền của khựa cộng

Trong cái vùng biển hình lưỡi bò mà thực chất là chủ quyền của Việt Nam, nếu hải quân củakhựa cộng ngang nhiên khám, bắt, đuổi bất kỳ ai thì điều đó có nghĩa là: Hải quân Việt Nam do Phành và bầy đàn cầm trịch đã không còn đóng một vai trò gì trên vùng biển của tổ tiên. 

Những người lính hải quân Việt Nam bây giờ đang bị Phành và bầy đàn thái thú cho nằm ụ ở đâu?

Cho nên... Lưỡi bò thì kệ chó lưỡi bò!

Khựa nó có lưỡi bò liếm sạch biển Đông thì Tượng đái Phành Quang Thung và 13 thái thú ở dinh Ba Đình cũng có cái lưỡi lợn liếm sạch đất nước hình chữ S có nguy cơ thay tên đổi chủ.

Thái thú và sứ thần mẫu quốc (của thái thú)

'Đập thủy điện Đak Mek 3 bị làm sai thiết kế'



Đơn vị tư vấn đề xuất với loại đập bê tông trọng lực thì phải dùng đá hộc, vữa mác 150 và bơm liên tục để tạo nên một thân đập có kết cấu vững chắc. Song đơn vị thi công lại chở đất, đá cuội, sỏi dưới suối đổ vào thân đập.
Mâu thuẫn về nguyên nhân sập đập thủy điện Đak Mek 3'Xe tải đâm đập thủy điện Đak Mek 3 vỡ vụn'

Liên quan đến vụ sập đập thủy điện Đak Mek 3 (xã Đak Choong, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) làm một thanh niên thiệt mạng, UBND tỉnh Kon Tum ngày 29/11 đã có công văn khẩn đánh giá ban đầu về vụ việc.
Theo UBND tỉnh Kon Tum, Công ty Cổ phần thủy điện Hồng Phát Đak Mek (chủ đầu tư công trình đập thủy điện Đak Mek 3) đã thi công đập sai so với hồ sơ thiết kế cơ sở (do công ty Cổ phần tư vấn thủy lợi thủy điện miền Nam lập, công ty tư vấn xây dựng điện 1 thẩm tra) đã được Sở Công thương tỉnh Kon Tum tham gia ý kiến. "Trong thời hạn 24 giờ sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư chưa báo cáo cho Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Kon Tum và các cơ quan chức năng theo quy định của pháp luật", công văn nêu.
UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Hồng Phát Đak Mek đình chỉ toàn bộ việc thi công công trình thủy điện Đak Mek 3; báo cáo ngay sự cố cho các cơ quan chức năng theo quy định; nộp toàn bộ hồ sơ của công trình từ công tác, thiết kế kỹ thuật thi công, tổ chức thi công, giám sát của công trình, hồ sơ chất lượng công trình (kể cả hồ sơ nghiệm thu từng bước, từng hạng mục) cho Sở Xây dựng trước ngày 1/12. Tỉnh yêu cầu công ty Hồng Phát phải có phương án, kế hoạch cụ thể khắc phục hậu quả sự cố. Trong đó, thực hiện ngay việc khai thông đảm bảo dòng chảy trên lưu vực sông Đak Mi, bảo vệ môi trường tại khu vực.
UBND tỉnh cũng giao Sở Xây dựng chọn đơn vị tư vấn xây dựng có đầy đủ điều kiện năng lực, kinh nghiệm theo quy định để khảo sát, đánh giá và xác định nguyên nhân sự cố, làm rõ trách nhiệm của người gây ra sự cố; giao UBND huyện Đak Glei giám sát việc đình chỉ thi công và khắc phục sự cố của công ty Hồng Phát Đak Mek. Công an tỉnh có trách nhiệm điều tra làm rõ vụ chết người tại công trình thủy điện Đak Mek 3.
Đập thủy điện Đak Mek 3 đổ sập, đè chết một công nhân hôm 22/11. Ảnh: Tuỳ Phong
Trong buổi họp báo hôm nay, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum Đặng Thành Long cho biết đã mời chủ đầu tư là ông Lê Bá Thanh, nhưng không thấy vị này tham gia.
Về vấn đề chủ đầu tư thi công đập sai so với hồ sơ thiết kế cơ sở, ông Bùi Văn Cư, Phó giám đốc Sở Công thương giải thích, đơn vị tư vấn đã đề xuất với chủ đầu tư rằng với loại đập bê tông trọng lực thì phải dùng bê tông đá hộc, vữa mác 150 và bơm liên tục để tạo nên một thân đập có kết cấu vững chắc. Song, tại hiện trường, đơn vị thi công lại cho chở đất, đá cuội, sỏi dưới lòng suối để đổ vào bên trong thân đập. Ông Cư còn cho biết thêm phần thượng lưu của thủy điện bị vỡ hầu hết.
Cũng theo ông Cư, đối với công trình thủy điện nhỏ do tư nhân làm chủ đầu tư, mọi khâu từ thiết kế, thi công đến giám sát đều do chủ đầu tư quyết định. Do vậy, không ai biết, kiểm soát được chủ đầu tư chi thực tế bao nhiêu tiền để xây dựng công trình. Chủ đầu tư nói chi phí xây dựng là trên 200 tỷ đồng, nhưng thực tế họ làm hết bao nhiêu, chỉ có họ mới biết. Và chuyện cơ quan chức năng không có hồ sơ thi công là "bình thường".
Thiết kế và chất lượng thi công đập thủy điện được cho là không đúng với thiết kế ban đầu. Ảnh: Tuỳ Phong.
Đập thủy điện Đak Mek 3 khởi công tháng 3/2009, dự kiến phát điện đầu năm 2013, tổng công suất là 7,5 MW, vốn đầu tư hơn 200 tỷ đồng và đã hoàn thành khoảng 80% khối lượng, vẫn chưa tích nước đập tràn. 18h ngày 22/11, bức tường phía thượng lưu dài khoảng 80 m, cao gần 9 m của đập Đak Mek 3 bất ngờ đổ sập, hơn 700 m3 đá, bê tông rơi xuống suối Đak Mek, đè chết anh Nguyễn Viết Hùng (28 tuổi, ngụ Quảng Nam) đang lái xe thi công.
Nói về sự cố, chủ đầu tư công trình Lê Bá Thanh cho rằng do tường thượng lưu thủy điện bị khối lượng đất, đá lèn vào quá nhanh để đắp đập làm cho tường phải chịu một lực nén ngang lớn. "Cùng lúc đó xe tải chở đá lên công trình đắp đập va vào thành tường, làm đập bị gẫy vỡ dây chuyền".
Tuy nhiên đến ngày 27/11 chủ đầu tư lại phát đi thông báo, trước lúc xảy ra sự cố các xe cơ giới chở đá thi công thân đập, lượng đá ngày càng nhiều đã tạo ra lực làm bờ tường phía thượng lưu đổ sập. Anh Nguyễn Quốc Hùng (28 tuổi, quê Quảng Nam) "đang tham gia thi công, đứng gần phía sau xe tải nên cả người và xe bị rơi xuống suối và tử vong".
Công ty Cổ phần thủy điện Hồng Phát Đak Mek từng thi công nhiều thủy điện ở Tây Nguyên, trong đó có một số hợp phần xây dựng thủy điện Ia Ly. Hồng Phát lập dự án xây dựng 3 thủy điện nhỏ trên địa bàn Đak Glei là Đak Mek 1, Đak Mek 2, Đak Mek 3. Hai dự án đầu do bị đánh giá là ảnh hưởng đến môi trường nên UBND tỉnh Kon Tum đã thu hồi. Thông thường, những thủy điện nhỏ do chủ đầu tư hoặc chính quyền địa phương giám sát, không có sự quản lý của bộ chuyên ngành trong khi địa phương thì chưa có trình độ chuyên môn để nghiệm thu công trình.
Tuỳ Phong