THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

10 April 2013

Hải Phòng: Người dân mang xác nạn nhân vây kín UBND xã



Thu Hằng (Dân trí) - Sáng nay 8/4, hàng trăm người dân địa phương đã kéo đến trụ sở UBND xã Chính Mỹ (Thủy Nguyên, Hải Phòng) đòi câu trả lời cho cái chết bất thường và nhiều uẩn khúc của một người dân.

Danh tính nạn nhận được xác định là anh Nguyễn Văn Quệ, 47 tuổi, ở tại đội 10, xã Chính Mỹ.

Thông tin ban đầu từ người dân, vào lúc tối muộn ngày 7/4, tại địa phương đã diễn ra việc công an huyện Thủy Nguyên ập vào bắt một nhóm người đang đánh bạc. Khi mọi người chạy đến xem thì thấy anh Quệ đã ngã quỵ, đầu quẹo sang một bên, mặt tái nhợt, sùi bọt mép, tay đã bị còng.


Người nhà anh Quế vật vã bên chiếc xe chở xác anh

Nhận được tin về cái chết của anh Quệ, gia đình anh và người dân đã yêu cầu chiếc xe cấp cứu của Bệnh viện đa khoa Thủy Nguyên chở xác nạn nhân lên thẳng trụ sở UBND xã vì cho rằng cái chết này có liên quan đến công an địa phương.

Theo con gái anh Quệ là cháu Nguyễn Thị Cẩm Vân, anh này ăn cơm tối xong có nói với con là đi xem đánh bài. Nhà anh Quệ rất nghèo, vợ mất đã 6 năm nay, một mình anh 2 nuôi con nhỏ.

Hàng trăm người vây kín trụ sở UBND xã Chính Mỹ

Đại diện chính quyền huyện Thủy Nguyên làm việc với gia đình

Công an huyện Thủy Nguyên cho hay, anh Quệ có tham gia đánh bạc. Khi lực lượng chức năng ập vào, anh này bỏ chạy được một đoạn thì ngã quỵ.

Chủ tịch huyện Thủy Nguyên, ông Nguyễn Trần Lanh, đã có cuộc nói chuyện với gia đình nạn nhân; song đến 14h chiều xác của anh Quệ vẫn đang để tại trụ sở UBND xã và hàng trăm người dân vẫn bỏ việc vây kín trụ sở.

Thu Hằng
http://dantri.com.vn/su-kien/con-bac-mat-mang-gia-dinh-mang-xac-nan-nhan-vay-kin-ubnd-xa-716861.htm

*

Mang xác người chết bất thường vây ủy ban xã 

Thứ Hai, 08/04/2013 18:55 

Trọng Đức - Nguyễn Quyết (NLĐO) - Cho rằng trong quá trình bị bắt tại đám bạc, ông Nguyễn Văn Quệ, 47 tuổi, bị đánh đập dẫn đến tử vong, người nhà đã đưa xác nạn nhân đến trụ sở UBND xã Chính Mỹ (huyện Thủy Nguyên - TP Hải Phòng) khiếu nại trong sáng 8-4.

Đưa xe cấp cứu chở thi hài nạn nhân vào trong trụ sở UBND xã Chính Mỹ 

Tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng cùng Công an huyện Thủy Nguyên đang khẩn trương vào cuộc điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của ông Nguyễn Văn Quệ (47 tuổi, ở thôn 10, xã Chính Mỹ, huyện Thủy Nguyên). 

Trước đó, cho rằng trong quá trình bị bắt tại đám bạc, ông Quệ bị đánh đập dẫn đến thiệt mạng, người nhà nạn nhân đã đưa xác nạn nhân đến trụ sở UBND xã Chính Mỹ khiếu nại trong sáng ngày 8-4. 

Trả lời Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an huyện Thủy Nguyên xác nhận và cho biết vụ việc dẫn đến cái chết của ông Quệ xảy ra khoảng 22 giờ ngày 7-4. 

Vào thời điểm này, lực lượng Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Chính Mỹ ập vào bắt ổ bạc tại nhà bà Nguyễn Thị Dân, ở thôn 10, xã Chính Mỹ. Vào thời điểm lực lượng công an xuất hiện, gần 20 con bạc đang sát phạt nhau dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền. 

Lực lượng công an đã bắt giữ được 8 đối tượng, trong đó có chủ nhà Nguyễn Thị Dân, thu giữ trên 2 triệu đồng dưới chiếu bạc và trên 5 triệu đồng trên người các đối tượng cùng 1 bộ bát đĩa và 4 quân vị. 

Trong số các đối tượng bỏ chạy có ông Quệ. Tuy nhiên, bỏ chạy khỏi xới bạc chưa được bao xa, ông Quệ đã bị bắt giữ. 

Thân nhân và người dân vây quanh xe cấp cứu chở thi hài nạn nhân 

Công an huyện Thủy Nguyên khẳng định ông Quệ có tham gia đánh bạc. Khi bị bắt giữ đưa về sới bạc để lập biên bản vi phạm quả tang thì người này bất ngờ lên cơn co giật rồi xỉu người đi. 

Ngay lập tức, lực lượng công an đã tiến hành sơ cứu, sau đó đưa nạn nhân đến Phòng khám đa khoa Quảng Thanh, huyện Thủy Nguyên. Đến nơi, các bác sĩ xác định ông Quệ đã tử vong nên yêu cầu đưa nạn nhân lên bệnh viện huyện. 

Trước tình hình trên, các lực lượng Công an TP Hải Phòng, Công an huyện Thủy Nguyên, cơ quan pháp y thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân TP đã có mặt tiến hành khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Quệ, trước sự chứng kiến của 2 người trong gia đình nạn nhân. 

Ông Nguyễn Văn Lái (SN 1958, anh trai nạn nhân) cho biết qua quan sát thì phần người phía trước của em trai ông không có dấu vết gì khác lạ, còn phần lưng phía sau bị tím nhiều. Cũng theo ông Lại, các bác sĩ giải thích vết tím do phần lưng nạn nhân bị tụ máu vì nằm. 

Hàng trăm người dân vây kín cổng trụ sở UBND xã Chính Mỹ 

Sau khi tiến hành các thủ tục cần thiết, sáng 8-4, thi thể ông Quệ được đưa lên xe cứu thương và giao về cho gia đình nạn nhân lo hậu sự. 

Tuy nhiên, một số người nhà ông Quệ cho rằng thân nhân của họ bị bắt, bị đánh dẫn đến tử vong nên thay vì đưa về nhà, gia đình đã ép lái xe đưa xác nạn nhân đến trụ sở UBND xã Chính Mỹ đề nghị cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân cái chết của người thân. Người nhà nạn nhân khiếu nại rằng nếu thực sự ông Quệ bị đánh trong quá trình lực lượng công an bắt bạc thì người đánh phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Lãnh đạo UBND huyện Thủy Nguyên và xã Chính Mỹ đã nhiều lần thuyết phục vận động, giải thích nhưng do một số đối tượng kích động, xúi giục nên gia đình không chịu đưa xác ông Quệ về lo mai táng. Cũng vì hiếu kỳ, hàng trăm người vây kín trụ sở UBND xã Chính Mỹ la ó, phản đối lực lượng chức năng… 

Đến 14 giờ 15 phút cùng ngày 8-4, gia đình đã đưa xác nạn nhân về lo mai táng. 


Buổi chiều, sau khi gia đình đã đưa xác nạn nhân về lo mai táng, 
một số người dân vẫn còn tập trung trước cổng UBND xã 

Trao đổi với báo chí, Đại tá Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an TP Hải Phòng, cho biết sau khi có kết quả giám định pháp y, kết quả điều tra, Công an TP Hải Phòng sẽ công bố nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của ông Quệ. 

Theo ông Nguyễn Trần Lanh, Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, hoàn cảnh gia đình anh Quệ rất thương tâm. Vợ anh chết do bệnh ung thư năm 2008, một mình ông Quệ nuôi 2 con gái. Sau vụ việc chính quyền huyện, xã và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ 40 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. 

Hai con gái ông Quệ đã mất mẹ, giờ lại không còn cha 

Chiều cùng ngày 8-4, trong căn nhà xập xệ của nạn nhân, người chị Nguyễn Thị Cẩm Vân (19 tuổi) và em gái Nguyễn Thị Yến (14 tuổi), là con gái của ông Quệ, đều vô cùng đau đớn, hụt hẫng trước cái chết bất thường của người cha xấu số. 

Bên xác cha, Yến và Trang nức nở: “Nhà cháu rất nghèo, hôm trước chúng cháu phải xin tiền mua thức ăn còn không có thì lấy đâu ra tiền mà đi đánh bạc. Bố cháu rất khỏe, ít ốm đau, còn đi làm nghề thợ đúc, làm sao mà chết bất ngờ thế được”.