THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 December 2013

Khách lột truồng nhân viên mát-xa rồi tra tấn tàn bạo

Nạn nhân trong vụ việc là chị Nguyễn Thị Minh, 36 tuổi, là nhân viên quán mát-xa Phương Thu (địa chỉ ngõ 455, đường Hà Huy Tập, thị trấn Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội).
Hai vị “khách” hành hạ người khác là Phạm Thế Thắng (SN 1982, ngụ xã Đình Xuyên) và Nguyễn Đức Thọ (SN 1977, ngụ xã Ninh Hiệp, cũng huyện Gia Lâm).
Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện.
Chị Đỗ Thị Phương (36 tuổi, chủ quán) cho biết, khoảng 11g ngày 2/12/2013, hai nam thanh niên đến quán tẩm quất. Nhân viên Minh được điều đến làm việc. Sau khoảng 2 tiếng đồng hồ “thư giãn” thì khách ra về.
Khoảng 15 phút sau hai vị khách quay lại, nói bị mất tiền để trong ví. Họ nghi ngờ nhân viên Minh trong lúc đấm lưng, gội đầu đã ăn trộm. Sau khi đối chất, cô nhân viên một mực khẳng định mình không trộm tiền, liền bị hai khách vung tay vả vào mặt như trời giáng.
Sau một hồi cự cãi, Thắng ngang nhiên vào trong nhà sục sạo, vớ một con dao rồi ghì sát vào mặt cô nhân viên đe dọa.
“Anh này một tay cầm dao, một tay tát tới tấp vào mặt Minh. Chúng tôi ở gần đấy chỉ biết can ngăn bằng lời nói chứ không thể làm gì vì vị khách rất hung dữ, lại cầm dao. Một số nhân viên khác khuyên nạn nhân cứ nhận bừa để được thoát thân. Minh đành ậm ừ nhận tội và hứa sẽ vay tiền để trả”, chủ quán thuật lại.
Thấy nạn nhân “nhận lỗi”, vị khách vẫn chưa buông tha, túm tóc, lôi nạn nhân lên phòng tẩm quất, bắt chỉ chỗ giấu tiền. Vì không tìm thấy tiền, đối tượng này tiếp tục vả vào mặt nạn nhân, đồng thời rút điện thoại gọi thêm khoảng 5 đồng bọn mặt mũi bặm trợn đến trợ giúp.
Lần thứ hai, vị khách lôi nữ nhân viên lên phòng chỉ chỗ giấu tiền. Không trộm tiền nên nạn nhân không thể chỉ nơi cất giấu. Tên côn đồ tức khí, lôi nạn nhân ra sau nhà, lấy kéo cắt mái tóc dài của chị Minh. Một số nhân viên nữ thấy vậy, chạy vào xin tha nhưng không được.
Cắt tóc xong, tên côn đồ lôi tiếp nạn nhân vào nhà vệ sinh, bắt úp mặt xuống bồn cầu, đổ xô nước lạnh lên người. Gã tiếp tục hành hạ người khác bằng cách đặt một ghế gỗ lên mông nạn nhân, rồi ngồi lên trên không cho nhúc nhích. “Ai xin xỏ giúp, Thắng càng đấm đá chị Minh. Bỉ ổi hơn, nó lấy xô đựng giấy vệ sinh úp lên đầu nạn nhân.
Minh vừa đau, vừa sợ, vừa rét, chỉ biết run lên cầm cập. Thấy vậy, tên Thắng bật bật lửa hơ vào tay nạn nhân rồi cười sặc sụa: “Này thì run này, tao cho mày hết run nhé”.
Sau màn hành hạ, chúng tiếp tục lôi cô ấy lên phòng tẩm quất, bắt chỉ nơi giấu tiền. Vẫn không thấy tiền đâu, chúng bắt Minh cởi hết quần áo, trần truồng ép đi xuống nhà trước mặt bao người”, chủ quán thuật lại.
Một nhân chứng tiếp: “Chúng dã man tới mức bắt chị Minh trần truồng đứng lên chiếc ghế gỗ, tên Thọ dùng ống sắt thúc vào bụng, lấy dây giày thể thao trói tay chân, dùng cuộn dây điện ở góc nhà treo nạn nhân lên, đánh đập thậm tệ. Nhìn chị ấy không một mảnh vải che thân, bị hành hạ như súc vật, tôi định chạy ra ngoài kêu cứu thì bọn chúng khóa cửa lại, không cho ra”.
Theo Pháp luật VN