THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 December 2013

Đại ca giang hồ chém gục đối thủ trước mặt... công an

Do mâu thuẫn trong làm ăn chung, hai giang hồ cộm cán đã mời công an đến hòa giải, song một tên lại ngang nhiên chém vào cổ đối thủ ngay trước mặt công an.

Ngày 1.12, một cán bộ Công an phường 3 (quận 8, TP.HCM) cho PV biết: "Hiện chúng tôi đang điều tra làm rõ sự việc. Đồng thời, chúng tôi cũng tích cực giải quyết những mâu thuẫn xảy ra trên địa bàn để đảm bảo trật tự an toàn xã hội cho người dân yên tâm sinh sống. Riêng về vụ việc trên, có khá nhiều tin đồn thất thiệt không đúng sự thật. Sau khi làm rõ vụ việc, chúng tôi sẽ chuyển hồ sơ lên quận để có những biện pháp xử lý theo pháp luật".


Theo nguồn tin PV nắm được, vào tối 30.11, hàng chục đối tượng thanh niên đã được các chiến sĩ công an phường áp giải về đồn để điều tra làm rõ vụ việc.

Chém người táo tợn ngay trước mặt công an

Khoảng 20h ngày 30.11, nhận được tin báo của người dân phản ánh về sự việc một thanh niên bị chém vào cổ gây trọng thương ngay tại nhà do mâu thuẫn làm ăn xảy ra trên địa bàn khu vực hẻm 46 (phường 3, quận 8, TP.HCM), đặc biệt, hung thủ ngang nhiên gây án ngay trước mặt các cán bộ Công an phường 3, ngay lập tức, PV đã đến xác minh tìm hiểu rõ hơn về diễn biến sự việc. Được biết, cả hai đối tượng gây án và bị hại trên đều là dân giang hồ cộm cán khét tiếng tại khu vực.

Theo tìm hiểu của PV, nạn nhân là Trần Văn T (33 tuổi, ngụ tại hẻm 46, phường 3) và hung thủ là Nguyễn Duy Q (34 tuổi, dân ở địa phương khác đến) vốn có những mối quan hệ làm ăn chung. Trong quá trình hợp tác, do "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" nên hai bên đã có những bất hòa, thường xuyên xảy ra cãi vã, tranh chấp về quyền lợi. Đặc biệt, trong khoảng thời gian gần đây, những mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng trở nên gay gắt, dẫn đến từng xảy ra động tay động chân để giải quyết vấn đề.

Biết không thể tự thân hòa giải, tối ngày 30.11, Q đã nhờ đến sự giúp đỡ của cán bộ công an phường. Quá trình hòa giải đã diễn ra tại nhà T. Tuy vậy, tình hình vẫn không cải thiện khi hai bên không ngừng có những lời lẽ xúc phạm, miệt thị và chửi bới nhau rất kịch liệt. Trong lúc nóng giận, Q đã vung dao chém thẳng vào cổ T khiến T bị trọng thương, lâm vào tình trạng nguy kịch. Ngay lập tức, mọi người có mặt tại hiện trường đã kêu xe cấp cứu đến để đưa T đi bệnh viện.

Anh Nguyễn Văn H (38 tuổi, một người dân chứng kiến sự việc) cho hay: "Khoảng hơn 19h, tôi có việc đi ngang qua đầu hẻm 46 thì thấy có khá đông người đang tụ tập tại nhà anh T. Thấy vậy, tôi cũng hiếu kỳ nên có nhìn vào một chút. Vừa nhìn vào trong, tôi bất ngờ khi thấy những chiến sĩ công an phường cũng có mặt. Bình thường, vì T là dân anh chị, nên luôn có nhiều tay giang hồ vẫn thường lui tới nhà làm ăn rất đông đúc. Hơn nữa, mâu thuẫn giữa T và Q đã xảy ra một thời gian nên không ai lấy làm lạ về những cuộc cãi vã của họ. Lúc xảy ra sự việc, có khá nhiều người dân chứng kiến. Trong quá trình tranh cãi, Q vì quá tức giận nên đã rút dao chém vào cổ T. Sau đó không lâu, xe cứu thương đã đến để đưa T đi cấp cứu".

Xoay quanh vụ việc này, có không ít tin đồn đã được người dân truyền tai nhau. Nhiều người khẳng định, T đã bị chém chết tại chỗ vì mất máu quá nhiều. Hiện T đã được chuyển đi Bệnh viện quận 8 cấp cứu. Tuy vậy, vẫn chưa có thông tin chính xác về tình hình cụ thể của T. Người nhà của nạn nhân T và những người có liên quan đã từ chối cung cấp mọi thông tin cho PV. Hành vi côn đồ và hung hãn của đối tượng Q đã khiến dư luận hoang mang, bức xúc vì sự táo tợn, coi thường pháp luật của Q. Sau khi gây án, đối tượng Q đã được giải lên phường để cơ quan điều tra xác minh làm rõ sự việc.

Người dân bất bình vì nhiều tay anh chị coi thường pháp luật

Một người dân bán hàng khu vực phường 3 cho hay: "Việc giang hồ chém nhau vì ân oán cá nhân cũng không phải vấn đề quá đặc biệt. Song người dân rất bất ngờ và ngạc nhiên khi đối tượng gây án đã tấn công nạn nhân ngay trước mặt công an, hành vi này quá táo tợn, hung hãn. Cả hai phía T và Q đều là những nhân vật khét tiếng trong giới giang hồ quận 8 với đàn em đông đúc và nhiều phi vụ làm ăn lớn. Khi hai bên xảy ra mâu thuẫn, mọi người không ai dám bàn tán hay khuyên răn vì sợ bị trả thù. Đồng thời, không ai dám phản ánh hay làm chứng vì không dám đắc tội với đại ca trong vùng".

Khi PV đến tìm hiểu tại địa bàn, rất nhiều người dân địa phương bàn tán trao đổi về vụ việc xảy ra. Tuy thế, khi được hỏi thông tin cụ thể về vụ việc, không một ai dám trả lời, cung cấp thông tin cho báo chí vì e ngại sẽ bị sự trả đũa của hàng trăm tay giang hồ đang quanh quẩn gần đó. "Dưới trướng T và Q có hàng trăm đàn em, đặc biệt T và Q đều rất hung hãn, dữ tợn. Nếu chúng tôi nói năng không cẩn thận, để đến tai người nhà của T hoặc Q, chúng tôi sẽ không sống yên ở khu vực này được", một người bán hàng tại khu vực phường 3 tâm sự.

Mặc dù không dám ra mặt trực tiếp, nhưng người dân khu vực quận 8 khá bức xúc trước tình trạng xem thường pháp luật của tên Q nên có hàng chục cuộc điện thoại phản ánh được gọi về cho tòa soạn để cung cấp thông tin về vụ việc. Theo ý kiến của đa số người dân, cần phải có những biện pháp cứng rắn hơn nữa để hạn chế sự hoành hành của các băng nhóm côn đồ trong khu vực. Tuy chưa có những vụ án nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, nhưng việc các thành phần giang hồ thường xuyên tụ tập đã gây hoang mang, lo sợ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến tinh thần của người dân nơi đây.
Hiện trường vụ việc.
Ngông cuồng "diễu võ dương oai"
Trong suốt khoảng 3-4 giờ sau khi xảy ra vụ việc, người dân khu vực phường 3 hết sức hoang mang, lo lắng khi có hàng trăm đàn em của cả hai bên được huy động đến để củng cố lực lượng, tăng thêm sức mạnh cho phe mình. Được biết, đa số các đàn em của nạn nhân T đều là dân địa phương, riêng bên phía Q đa phần lại là dân từ nơi khác đến. Vì sợ trả thù và phòng ngừa trường hợp bị đánh lén, cả bên T và Q đều kêu gọi toàn bộ em út đến hiện trường. Hàng trăm thanh niên to cao, vạm vỡ với những hình xăm dữ tợn với hàng chục chiếc xe máy tập trung đảo quanh khu vực hẻm 46 đã khiến người dân sợ hãi trốn tránh trong nhà để không bị tai bay vạ gió.