THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

23 November 2013

Chạy xe từ Ninh Thuận đến Đồng Nai để chém CSGT



CSGT-GIETNGUOI1

CSGT-GIETNGUOI2

Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM chiều 21-11 đã tuyên y án 15 năm tù về tội “Giết người” đối với Nguyễn Văn Phi và Võ Văn Chiều (cùng SN 1993).
Cùng tội danh trên, Võ Văn Lựu (SN 1993) lãnh 11 năm tù, Ngô Thanh Tuấn (SN 1987) lãnh 10 năm tù và Hàng Sang Thế Xiều (SN 1990, cùng ngụ tỉnh Ninh Thuận) 9 năm tù.
Riêng đối tượng Trần Trung Hiếu – người dùng dao đâm vào bụng nạn nhân đã bỏ trốn, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã.
Theo bản án sơ thẩm, gia đình Nguyễn Văn Phi sinh sống bằng nghề buôn bán gia cầm nên thường xuyên vận chuyển vịt từ miền Tây đến Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) bằng ô tô. Khi đi ngang qua địa bàn huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai), ô tô chở vịt của gia đình Phi thường xuyên bị ông Huỳnh Thiện Lộc (SN 1963, cán bộ Phòng CSGT đường bộ – Công an tỉnh Đồng Nai) kiểm tra giấy tờ theo quy định.
Giữa tháng 7-2012, ông Lộc đang kiểm tra giấy tờ kiểm dịch thì có 2 thanh niên lạ mặt ném đá làm bể kính, móp đầu xe ô tô của gia đình Phi. Nghĩ ông Lộc cho người thực hiện, Phi rủ Xiều, Tuấn, Chiều, Lực và Hiếu đi trả thù.
Sáng 31-7-2012, cả nhóm chạy xe máy từ Ninh Thuận đến Đồng Nai. Đến nơi lúc 18 giờ cùng ngày, cả nhóm thấy còn sớm nên đi ăn rồi mua 2 con dao rựa làm hung khí cùng 1 cuộn băng keo dán biển số xe.
22 giờ, cả nhóm đến trạm kiểm dịch, giả vờ vào hỏi đường nhằm dụ ông Lộc ra khỏi trạm gác để tấn công nhưng không thành công. Cả nhóm ngồi chờ ở quán nước gần đó khoảng 1 giờ thì ông Lộc hết ca trực. Lập tức, 6 đối tượng bám theo đến quán nước nơi ông Lộc ghé vào.
Tại đây, Chiều cầm rựa nhắm vào đầu ông Lộc chém từ trên xuống nhưng nạn nhân đưa tay lên đỡ kịp. Lúc này, Hiếu liền chạy đến, cầm dao bấm đâm thẳng vào bụng ông Lộc.
Khi người dân can ngăn quyết liệt, cả nhóm mới chịu bỏ đi. Được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông Lộc may mắn thoát chết nhưng mang thương tật 70%. Các bị cáo bị bắt ngay sau đó
THEO NGƯỜI LAO ĐỘNG