THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 December 2011

Hơn 200 công nhân đi cấp cứu sau bữa ăn trưa


Sau bữa ăn trưa, hơn 200 công nhân của Nhà máy dệt may Haivina Kim Liên (Nghệ An) đồng loạt kêu đau đầu, chóng mặt, đau bụng, nôn mửa dữ dội phải nhập viện khẩn cấp.

Sự việc xảy ra tại Nhà máy dệt may Hai Vina Kim Liên có trụ sở tại xã Nam Giang huyện Nam Đàn Nghệ An, một công ty dệt may có vốn đầu tư nước ngoài với 2500 công nhân làm việc.
Sự việc xảy ra tại Nhà máy dệt may Hai Vina Kim Liên có trụ sở tại xã Nam Giang huyện Nam Đàn Nghệ An, một công ty dệt may có vốn đầu tư nước ngoài với 2.500 công nhân làm việc.
Sau bữa ăn cơm khoảng 10 phút, một số công nhân bắt đầu có biểu hiện ngộ độc, nhiều người bị ngất xỉu ngay trong  nhà vệ sinh.

Sau bữa ăn ca trưa, các công nhân bắt đầu có biểu hiện ngộ độc như chân tay tê mỏi, đau bụng, đau đầu, choáng. Một số người ngất xỉu trong nhà vệ sinh

Ngay lập tức, số công nhân trên lần lượt được đưa đến các bệnh viện huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và các trạm y tế xã để cấp  cứu.
Ngay lập tức, số công nhân trên lần lượt được đưa đến các bệnh viện huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên và các trạm y tế xã để cấp cứu. Lượng công nhân tăng nhập viện lên đến hơn 200 người khiến các cơ sở y tế quá tải, phải nằm giường đôi, giường 3.

Ngay lập tức các công nhân được đưa đến bệnh viện huyện Nam Đàn, Hưng Nguyên. Số lượng người nhập viện một lúc lên đến 200 khiến các cơ sở này quá tải, phải nằm giường đôi, giường ba.

Một số người có biểu hiện nặng như co giật, trụy mạch.
Một số người có biểu hiện nặng như co giật, trụy mạch.
Một số khác nhẹ hơn, được chuyển đến các trạm y tế xã để điều trị.
Một số khác nhẹ hơn, được chuyển đến các trạm y tế xã để điều trị.
Sự việc diễn biến quá nhanh khiến người nhà các công nhân lo lắng. Nhiều người leo trèo, bám các cửa sổ của phòng cấp cứu để theo dõi tình hình con em mình.
Sự việc diễn biến quá nhanh khiến người nhà các công nhân lo lắng. Nhiều người leo trèo, bám các cửa sổ của phòng cấp cứu để theo dõi tình hình con em mình.
Lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An và các đơn vị như Vệ sinh an toàn thực phầm, y tế dự phòng,... có mặt tại nhà máy để kiểm tra tình hình. Hiện vẫn chưa xác định được nguồn gây độc là từ thức ăn hay từ không khí, khí công nghiệp trong nhà máy.
Lãnh đạo ngành Y tế Nghệ An và các đơn vị như Vệ sinh an toàn thực phầm, y tế dự phòng,... có mặt tại nhà máy để kiểm tra tình hình. Hiện vẫn chưa xác định được nguồn gây độc là từ thức ăn hay từ không khí, khí công nghiệp trong nhà máy.

Nguyên Khoa