THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

18 October 2013

Hàng trăm hộ dân hối hả chạy lũ


Nghệ An:


(Dân trí) - Sáng 17/10, nước lũ từ thượng nguồn sông Lam đổ về quá nhanh khiến nhiều vùng thấp trũng, các xã nằm ngoài đê ở hạ lưu sông Lam bị ngập nặng. Hàng trăm hộ dân hối hả đưa tài sản, đồ đạc đến nơi an toàn.

Mưa lớn trong 3 ngày qua khiến mực nước sông Lam dâng nhanh, gây ngập lụt tại một số vùng hạ lưu
Mưa lớn trong 3 ngày qua khiến mực nước sông Lam dâng nhanh, gây ngập lụt tại một số vùng hạ lưu
Ghi nhận của PV Dân trí, đến sáng 17/10, mặc dù mưa đã ngớt hẳn nhưng nước lũ từ thượng nguồn sông Lam đổ về nhanh nên đã gây ngập úng ở nhiều vùng thấp trũng và các xã nằm ngoài đê tại các huyện Thanh Chương, Nam Đàn, Hưng Nguyên. Nhiều nơi nước dâng lên ngập sâu từ 0,5-2m, riêng tại một số khu vực nước dâng lên ngập tận nóc nhà.
Tại các xóm ngoài đê Tả Lam ở xã Hưng Long (huyện Hưng Nguyên), chỉ trong vài giờ đồng hồ, nước từ sông Lam dâng lên nhanh làm ngập hết các tuyến đường, chia cắt với trung tâm xã và bắt đầu ngập vào nhà của nhiều nhà dân. Hàng trăm hộ dân hối hả di dời đồ đạc, tài sản lên cao và các chỗ an toàn để chạy lũ.
Vừa bê chiếc bếp gas và 2 bao lúa lên chạn để tránh bị ngập, anh Trần Văn Quang (xóm 12, xã Hưng Long) cho biết: “Khoảng hơn 4h sáng, gia đình tôi đang ngủ thì thấy nước lũ từ bên ngoài tràn vào và lên cao dần. Đến 7h sáng nay thì nước đã lên gần 1 mét rồi. Cũng may gia đình tôi chuyển đồ đạc lên trên chòi nhanh nên không bị ảnh hưởng mấy”. Sau khi đưa tài sản lên chòi tránh lũ, vợ chồng anh Quang lại tất tả bế hai đứa con nhỏ vào trong đê để gửi cho ông bà ngoại trông hộ.
Theo anh Quang, cứ vào mỗi mùa mưa bão hằng năm, gia đình anh đều phải sống trong cảnh thấp thỏm lo lắng vì nước lũ từ sông Lam dâng lên. “Cả xóm tôi đều ở phía ngoài đê Tả Lam nên thường xuyên bị ngập lụt. Nhiều lần chúng tôi cũng mong được vào bên trong để sinh sống ổn định nhưng vẫn chưa có đất”, anh Quang nói.
Người dân xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên (Nghệ An) đưa lợn đi chạy lụt (Ảnh: Doãn Hòa)
Người dân xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên (Nghệ An) đưa lợn đi "chạy" lụt (Ảnh: Doãn Hòa)
Trong khi đó, tại xã Hưng Nhân (huyện Hưng Nguyên), người dân cũng đang khẩn trương di dời tài sản và người đến nơi an toàn. Từ già đến trẻ đều xách lỉnh kỉnh các túi đồ băng qua đoạn nước ngập đến ngang gối để sang bên kia bờ đê.
Nhiều nhà dân đã bị nước dâng ngập từ 0,5-1 mét. Tuyến đường duy nhất vào xóm cũng bị nước lũ chia cắt, phương tiện để vào xóm lúc này là thuyền nan.
Buộc vội chiếc ti vi và ít bao lúa lên chiếc xe kéo, anh Hoa Xuân Thái (xóm 7, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên) cho biết: “Mấy cái này mà ngâm nước chỉ có hỏng nên tôi phải đưa sang nhà người thân để gửi tạm mấy bữa. Vợ con tôi đi tránh lũ, còn tôi ở lại nhà thăm chừng con nước. Chỉ mong nước lũ rút nhanh chứ nếu còn mưa kéo dài thì e rằng sẽ ngập lụt như năm 2010”.
Ông Nguyễn Công Hoan - Chủ tịch UBND xã Hưng Nhân cho biết: “Toàn xã Hưng Nhân có 6/9 xóm bị ảnh hưởng bởi lụt từ sông Lam, trong đó có 3 xóm bị chia cắt hoàn toàn. Nhiều nhà dân đã bắt đầu bị nước tràn vào nhà, Trước diễn biến của trận lụt sau cơn bão số 11, xã đã thông báo cho người dân dự trữ lương thực thực phẩm; di dời tài sản, gia súc gia cầm và phối hợp với các nhà trường có kế hoạch cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em”.
Cũng theo ông Hoan, mặc dù là xã nằm ngoài đê Tả Lam nhưng xã Hưng Nhân cũng mới chỉ có 50/175 hộ nghèo có chòi chống lũ. Hằng năm, cứ vào mùa mưa bão thì nơi đây lại trở thành “ốc đảo” và thường xuyên phải chịu cảnh ngập lụt từ 5-7 ngày. Đến cuối chiều 17/10, trời lại tiếp tục đổ mưa, nước sông Lam đang tiếp tục dâng cao. Những người đi sơ tán đứng bên bờ đê nhìn ra biển nước mênh mông, đục ngầu đang nhấn chìm dần từng ngôi nhà, lũy tre mà thấp thỏm lo âu.
Trước tình hình mưa lũ đang có những diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Nghệ An đã có công điện khẩn, chỉ đạo cho các địa phương và các lực lượng chức năng khẩn trương di dời người dân các vùng ngập lụt đến nơi an toàn, tổ chức chốt chặn các tuyến đường giao thông bị ngập không cho người qua lại tổ chức kiểm tra hồ, đập trên địa bàn, bố trí lực lượng thường trực tại các công trình xung yếu, phát hiện và xử lý ngay những sự cố; sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn hạ du trong mọi tình huống;đồng thời có phương án ứng trực 24/24h khi cần thiết.
Hình ảnh người dân vùng hạ lưu sông Lam hối hả chạy lụt do PV Dân trí ghi lại:
Anh Bùi Văn Hùng (32 tuổi, xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên) đưa đồ lên gác tránh lũ
Anh Bùi Văn Hùng (32 tuổi, xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên) đưa đồ lên gác tránh lũ

Anh Bùi Văn Hùng (32 tuổi, xóm 5, xã Hưng Nhân, huyện Hưng Nguyên) đưa đồ lên gác tránh lũ
“Mấy cái này mà ngâm nước chỉ có hỏng nên tôi phải đưa sang nhà người thân để gửi tạm mấy bữa", anh Hoa Xuân Thái nói

Người dân hối hả đưa tài sản, đồ đạc đi chạy lũ
Người dân hối hả đưa tài sản, đồ đạc đi chạy lũ
Người dân hối hả đưa tài sản, đồ đạc đi chạy lũ
Người dân hối hả đưa tài sản, đồ đạc đi chạy lũ

Bà Trần Thị Tiêu (65 tuổi, xã Hưng Lợi) sống đơn thân di chuyển đồ lên cao tránh lũ
Bà Trần Thị Tiêu (65 tuổi, xã Hưng Lợi) sống đơn thân di chuyển đồ lên cao tránh lũ

Vận chuyển đàn lợn đi tránh lũ
Vận chuyển đàn lợn đi tránh lũ

Trong khi đó tại Quảng Bình, “rốn lũ” Sơn Trạch, huyện Bố Trạch, sáng nay cũng còn hàng trăm nhà dân bị chìm sâu trong biển nước. Ngày hôm qua, lũ đã nhấn chìm hàng ngàn nhà dân, cơ quan, công sở, trường học… Có nơi bị ngập sâu từ 3 – 4m, nơi thấp nhất cũng tầm 2m. Đến sáng nay, mặc dù nước đã rút nhưng vẫn còn rất nhiều nhà dân bị cô lập trong lũ.
Anh Nguyễn Văn Quế (28 tuổi) vừa rửa bùn, đất bám trên tường nhà, vừa xót xa nói, hai vợ chồng anh dành dụm mãi mới được ít vốn để dựng tạm cái nhà gỗ, thế mà chỉ trong phút chốc đã bị lũ làm hỏng.
Nhà anh Quế vẫn bị ngập hơn 1m
Nhà anh Quế vẫn bị ngập hơn 1m
Hiện tại nhà anh Quế còn bị ngập sâu hơn 0,5 m, tài sản quý giá nhất của anh là chiếc bàn uống nước và chiếc giường để hai vợ chồng ngủ cũng đang bị ngập sâu. Vợ anh hiện đang bị ốm nặng phải ở nhà người thân nên một mình anh Quế phải tranh thủ dọn nhà. Giữa bộn bề nước lũ anh cũng chưa biết khi nào mới dọn xong để vào ở.
Đang tất bật quét dọn lại nhà cửa, vợ chồng anh Hoàng Văn Thế, ở thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch bất lực nói: “Bão, lũ cứ đến tới tấp như thế này thì không sức người nào chịu nổi. Trận lũ năm nay đến quá bất ngờ, nhà tui bị thiệt hại từ bão số 10 nên bây giờ tan hoang hết cả. 2 ngày qua, vợ chồng tui và các con phải leo lên trên mái để ở. Nhà anh Thế ở gần mép sông nên bị ngập rất sâu tới 4m.
Tại chợ Xuân Sơn, hàng trăm tiểu thương cũng đang rơi vào cảnh hết sức khốn đốn. Phần lớn tài sản đều bị ngập sâu, hư hỏng hết. Chị Nguyễn Thị Tuyết, bán tạp hóa ở chợ Xuân Sơn than thở: “Gia đình tui dồn tất cả vốn liếng vào cửa hàng tạp hóa này, bây giờ lũ về ngập gần hết rồi. Không biết đến bao giờ mới có thể ổn định cuộc sống trở lại.
Tại xã Sơn Trạch hiện vẫn còn rất nhiều nơi bị cô lập trong nước, các tuyến đường giao thông cũng bị ngập sâu khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.
 
Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Sơn Trạch cho biết, bão, lũ đã gây thiệt hại khá nặng nề cho địa phương, nhất là trước đó nơi này vừa bị bão số 10 tàn phá. Ngày 16/10, nước đã nhấn chìm trên 2.000 hộ dân trong toàn xã. Tuy nhiên, đến 6h tối qua đến sáng nay, nước đã bắt đầu rút. Ngay sau khi nước rút, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng để cùng với người dân tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp vệ sinh để sớm ổn định cuộc sống. 
Nước đã rút nhưng nhiều tuyến đường vẫn bị chia cắt
Nước đã rút nhưng nhiều tuyến đường vẫn bị chia cắt
Chợ Xuân Sơn vẫn bị ngập từ 1 - 1,5 m khiến hàng trăm tiểu thương khốn đốn
Chợ Xuân Sơn vẫn bị ngập từ 1 - 1,5 m khiến hàng trăm tiểu thương khốn đốn
Nhiều khu vực ở Phong Nha, Sơn Trạch vẫn bị chìm sâu trong nước.
Nhiều khu vực ở Phong Nha, Sơn Trạch vẫn bị chìm sâu trong nước.
Nhiều khu vực ở Phong Nha, Sơn Trạch vẫn bị chìm sâu trong nước.
Nhiều khu vực ở Phong Nha, Sơn Trạch vẫn bị chìm sâu trong nước.
Nhiều khu vực ở Phong Nha, Sơn Trạch vẫn bị chìm sâu trong nước.
Thông tin từ Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Nghệ An, mưa lớn liên tiếp trong 2 ngày qua khiến rất nhiều hồ đập ở tỉnh Nghệ An rơi vào tình trạng báo động, phải đồng loạt xả tràn. Tại huyện Yên Thành, lực lượng chức năng đã di dời 620 hộ dân hạ lưu 3 đập của hồ Đồn Húng, Kẻ Sặt, Nhà Trò ; tại huyện Nam Đàn di dời 108 hộ dân hạ lưu đập Hồ Thành xã Nam Kim đến nơi an toàn. Trước đó, chiều 16/10, hai đập thủy lợi Cồn Đẻn (dung tích 7.000 m3) và Đập Phốp (dung tích 18.000 m3) cùng ở xã Thanh Xuân (huyện Thanh Chương) đã bị vỡ nhưng không gây thiệt hại về người.
Doãn Hòa - Nguyễn Duy - Đăng Đức