THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

13 October 2013

LỜI KÊU CỨU KHẨN CẤP CỦA GIA ĐÌNH Trương Ba Không

LỜI KÊU CỨU KHẨN CẤP CỦA GIA ĐÌNH Trương Ba Không

13-10-2013 (facebooker/blogger Bùi-thị-Minh-Hằng)



Trương Ba Không mặc áo xanh đứng sát bên tôi mặc áo dài đỏ (Hình chụp trong những ngày biểu tình 2011)

Trong hơn chục ngày qua. Vì xảy ra quá nhiều chuyện nên tôi chưa có thời gian đi tìm hiểu về việc Trương Ba Không bị bắt giữ

Xong chắc chắn việc bắt giữ này hoàn toàn KHÔNG "VÔ TƯ" và KHÔNG ĐÚNG PHÁP LUẬT
Bởi Trương Văn Tam - nick name Trương Ba Không là một người bạn biểu tình mà tôi cũng như nhiều người đều biết đến em trong suốt những ngày biểu tình nóng bỏng năm 2011
Thời gian gần đây em thường bị sách nhiễu từ công ăn việc làm đến nơi ở trọ
Nhiều lần công an và an ninh đã "Mời" một cách bất thường và có xu hướng ép tội cho em
Cho đến ngày 7 tháng 10 vừa qua  ,  tôi nhận điện thoại người nhà Trương Ba Không báo tin em "Mất tích" và chị gái thì bị an ninh cầm giữ tại nơi làm việc

S.O.S:
Hưu Khiêm thông báo : người nhà của anh Trương Ba Không vừa gọi điện báo là T30 bị bắt ở Nghệ An . số đt của cháu Chi báo là 01667537530 .
Theo số điện thoại trên tôi vừa liên lạc với người nhà của T30 thì được biết. T30 đi Nghệ An nhưng hiện không liên lạc được. Trong lúc đó chị gái ruột của T30 số đt :0973346987 đang bị an ninh khống chế tại chỗ làm không cho về nhà
Kính thông báo anh chị em nào gần khu vực nhà chị em Trương Ba Không hãy đến đó hỗ trợ và nắm thông tin gấp. Tôi gọi vào số chị gái T30 nhưng chuông đổ mà không bắc máy...

Sau hôm đó thì nhận tiếp thông tin: Có "lệnh" tạm giam Trương Văn Tam và cả người chị để "Điều tra"
Và hôm nay tiếp theo là LỜI KÊU CỨU KHẨN CẤP này
-
Lời kêu cứu khẩn cấp :

Hiện nay chú cháu là Trương Minh Tam (Trương Ba Không) và cô cháu là Trương Thị Ngà đang bị giam trong trại Hoả Lò rất oan ức. Cháu vừa được tin báo là đại uý Nguyễn Trường Hải người trực tiếp ký lệnh giam chú và cô cháu khẩn cấp đã ép cung và đánh chú cháu rất dã man. Khi chú cháu bị chuyển vào Hoả Lò vì gia đình chưa gửi đươc đồ nên đã bị những tên cùng giam đánh tiếp có sự bảo kê của công an. Vậy cháu và gia đình kính mong các đoàn thể, các đồng đội, bạn bè ứng cứu khẩn cấp. Cứu cô chú cháu với!!!!
Đội trưởng Nguyễn Trường Hải có một ngôi biệt thự rất hoành tráng nằm giữa lòng đồi huyện Sóc Sơn, được cho là tên quan tham trẻ nhất, lưu manh nhất, hắn sinh năm 1980. Là đại uý tiêu biểu của ngành công an. Kính mong cô chú đưa tin này lên để cứu giúp cô chú cháu với.

Trong một đất nước dưới sự cai trị của tà quyền- Luật pháp bị bẻ cong - biến tướng chỉ phục vụ cho những kẻ ngồi xổm lên pháp luật thì những con người dám đấu tranh , dám lên tiếng đều  trở thành mục tiêu cho đám tà quyền "Gắp lửa bỏ tay người"
Chúng ta đã chứng kiến hàng bao nhiêu vụ "Trốn thuế" dành cho Anh Hải Điếu Cày, luật sư Lê Quốc Quân . Chúng ta đã nhìn thấy vụ án "2 bao cao su" dành cho Cù Huy Hà Vũ. Chúng ta đang thấy những vở kịch dàn dựng rất bỉ ổi nhắm vào cuộc sống thường nhật của mỗi con người mà rồi Aduku Adk đang phải cay đắng nằm trong trại giam để mọi người  nhận ra "Nhân vật vị thành niên" kia đã biến đâu mất nếu không có bàn tay sắp đặt của CON QUỶ TÀ QUYỀN được mệnh danh "Luật pháp ?
Thật đau đớn quá . Tôi chỉ biết tha thiết kêu gọi toàn thể anh chị em bạn bè. Những con người  từng nhiều lần xuống đường chung với Trương Ba Không ..Hãy lên tiếng bảo vệ em trước những âm mưu thâm độc của tà quyền. Mỗi chúng ta hãy cùng nhau lên tiếng. Hãy cùng gia đình để giúp đỡ cho Trương Ba Không