THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 December 2011

Xe máy phát nổ được mua ở đại lý Honda


Cửa hàng trưởng Việt Long 1 (đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Bắc Ninh) xác nhận xe phát nổ làm thai phụ Quỳnh tử nạn, con gái cụt chân được mua từ nơi này. Xe Dream của chính hãng Honda, mua ngày 31/3.
> 'Hai mẹ con như đuốc sống khi xe máy nổ'Bé gái trong vụ nổ xe máy qua cơn nguy kịch

Cửa hàng trưởng Trần Thị Thu Hiền. Ảnh: Hà Anh.

Chiều 2/12, đại lý chính hãng Honda tại thành phố Bắc Ninh tấp nập khách. Chị Trần Thị Thu Hiền, cửa hàng trưởng cho biết, sau khi mua, chị Nguyễn Thị Quỳnh đã hai lần mang xe đến bảo dưỡng định kỳ. "Gần đây nhất là ngày 17/10, khi xe chạy được khoảng 4.000 km", chị Hiền nói.

Theo cửa hàng trưởng, quá trình bảo dưỡng, nhân viên kỹ thuật của đại lý không phát hiện xe Dream có biểu hiện bất thường. Chủ xe cũng không yêu cầu "chế" thêm bộ phận nào. Lô Dream nhập về bán đợt tháng 3 đã tiêu thụ hết, không có khách hàng nào liên hệ phàn nàn về chất lượng xe.

"Gần đây, xe Dream mang đến bảo hành rất ít. Loại xe này cũng chỉ mắc lỗi nhẹ liên quan đến dây công-tơ-mét bị gập sai vị trí", cửa hàng trưởng Việt Long 1 nói và cho biết thêm, xe bán tại đây được đưa về từ chính hãng Honda ở Vĩnh Phúc. Trước khi giao cho khách, nhân viên đều kiểm tra kỹ các thông số kỹ thuật, hướng dẫn khách cách sử dụng, bảo dưỡng theo đúng quy định của Honda.

Về nguyên nhân xe của chị Quỳnh phát nổ, cửa hàng trưởng Hiền cho rằng: "Đây là hiện tượng khá lạ, phải chờ cơ quan điều tra xác minh mới biết được nguyên nhân".

Cửa hàng nơi chị Quỳnh mua chiếc Dream. Ảnh: Hà Anh.

Chiều 2/12, trao đổi với VnExpress.net, đại diện Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, trên địa bàn chưa từng xảy ra sự việc như thế này. "Chúng tôi đang thu thập chứng cứ và khám nghiệm hiện trường. Đến thời điểm này chưa xác định được nguyên nhân nổ", vị đại diện nói.

Trung tá Vũ Văn Kiên, Đội trưởng Đội tổng hợp Công an thành phố Bắc Ninh, cho hay theo gia đình chị Quỳnh việc xe phát nổ có thể do lỗi của nhà sản xuất hoặc ai đó có ý đồ xấu hại thai phụ này. "Tuy nhiên, cơ quan công an có cách làm riêng, điều tra để làm rõ sự thật", ông Kiên nói. Trung tá này cũng cho hay, khi khám nghiệm thấy phần nhựa xe và bình ắc quy bị cháy toàn bộ.

Cũng trong chiều 2/12, nhiều người tiếp tục đến nhà chị Quỳnh ở thôn Sơn Nam, xã Nam Sơn (Quế Võ, Bắc Ninh) để chia buồn. "Con tôi tiết kiệm mấy năm trời mới mua được chiếc xe làm phương tiện đi lại. Không ngờ xe đó đã đem tai họa", ông Nguyễn Công Thành (53 tuổi, bố chị Quỳnh) nói.

Trước đó sáng 1/12, chị Quỳnh đi chiếc Dream ra khỏi nhà được quãng ngắn thì xe phát nổ. Người phụ nữ mang thai 3 tháng và cô con gái 4 tuổi bị hất văng mỗi người một nơi, cháy nghi ngút như hai ngọn đuốc sống. Sau khi được đưa lên Bệnh viện Việt Đức cấp cứu, do vết thương quá nặng, chị Quỳnh đã tử vong. Bé Vân bị bỏng nặng, gãy rời 2 chân và hỏng giác mạc.

Bác sĩ Nguyễn Đức Chính, Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Việt Đức cho biết, bé Khánh Vân đã được phẫu thuật khẩn cấp, cắt cụt chân trái, cắt lọc toàn bộ vùng dập nát để làm sạch, chống nhiễm trùng. Các vết bỏng cũng được xử lý, xương gãy được bất động tạm thời.

"Bé đã tỉnh táo hơn, huyết áp ổn định, tiên lượng sống tốt", một bác sĩ cho biết.

Hà Anh