THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

21 April 2012

"Căn hộ" gầm cầu: Ngồi khom lưng, ngủ phải tréo chân



21/04/2012 08:27:23
Anh Tuấn người Cẩm Phả - Quảng Ninh vì nhiều lý do đã sống tại khe cầu Thăng Long (Hà Nội) được hơn 1 năm.

Cuộc sống tại đây rất khổ cực, để lên được "căn hộ" này phải leo lên 1 con dốc thẳng đứng cao hơn 10m. Hằng ngày, anh Tuấn phải đi xin 2 xô nước từ những gia đình người dân sống xung quanh để sinh hoạt nấu nướng. Khu vực bếp củi được bố trí ngay khoang bên cạnh.

Anh Mạnh, "hàng xóm" của anh Tuấn cho biết, sáng sớm ít xe cộ đi lại, hai người lên cầu đi bộ nhặt những đồng tiền lẻ của những xe đám ma bỏ trên cầu để sống qua ngày.

Dù cả 2 thường xuyên bị bảo vệ cầu Thăng Long đuổi không cho ở, nhưng chỉ 1 thời gian sau vì không có nhà, không có công việc nên các anh lại ra đây ở.

Những khoang nhỏ dưới khe cầu có chiều cao không quá 80 cm và chiều dài chỉ được 1m5, chính vì vậy để ngủ được bắt buộc phải gác chân hoặc nằm chéo đưa chân ra ngoài, ngay cả việc ngồi trong "căn nhà" này cũng phải khom lưng.
Khó ai có thể hình dung được dưới chân cầu này lại có người sinh sống
Khó ai có thể hình dung được dưới chân cầu này lại có người sinh sống
Nhìn từ xa, không ai nghĩ đây là một... căn hộ
Nhìn từ xa, không ai nghĩ đây là một... căn hộ
Đây là chiếc giường của anh Tuấn
Đây là chiếc giường của anh Tuấn
Và dụng cụ sinh hoạt
Và dụng cụ sinh hoạt
Có cả bếp
Có cả bếp
Hơn 1 năm nay, anh Tuấn coi đây là nhà của mình
Hơn 1 năm nay, anh Tuấn coi đây là nhà của mình
... mặc dù không thể ngồi thẳng người
... mặc dù không thể ngồi thẳng người
Chỉ mong bảo vệ cầu không đuổi...
Chỉ mong bảo vệ cầu không đuổi...
Chờ xe đám ma đi qua để nhặt từng đồng tiền lẻ người ta vứt lại để sống qua ngày
Chờ xe đám ma đi qua để nhặt từng đồng tiền lẻ người ta vứt lại để sống qua ngày
Lối lên
Lối lên "nhà", phải trèo qua con dốc này
Rất nhiều người dân ngoại tỉnh đổ về Hà Nội với mong ước tìm được một cơ hội đổi đời. Anh Tuấn cũng như vậy.
Rất nhiều người dân ngoại tỉnh đổ về Hà Nội với mong ước tìm được một cơ hội đổi đời. Anh Tuấn cũng như vậy.
Tuy nhiên, mong ước đó có lẽ còn rất xa vời...
Tuy nhiên, mong ước đó có lẽ còn rất xa vời...
TIN LIÊN QUAN
(Theo Vietnamnet, BTV Kienthuc.net.vn chú thích ảnh và đặt lại tiêu đề)