THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

02 May 2011

Tháng Tư, 75 qua ống kính Nick Ut


In
Viết bởi Nick Ut   
Thứ bảy, 30 Tháng 4 2011 15:16

 

Một quân nhân VNCH trên trực thăng quân đội giúp di tản một em bé thường dân. (Hình: Nick Ut/AP)

 

Một chiếc tàu vận tải Vishipco nặng trĩu người chạy loạn từ miền Trung khi cộng sản tràn vào. (Hình: Nick Ut/AP)

Một người cha bế con cố gắng chạy để lên trực thăng. (Hình: Nick Ut/AP)

Một chiếc thuyền tỵ nạn ở miền Trung. (Hình: Nick Ut/AP)

Trẻ em và gia đình chạy loạn từ miền Trung vào miền Nam, trong những ngày cuối cuộc chiến. (Hình: Nick Ut/AP)

Bên ngoài tòa Ðại Sứ Mỹ ở Sài Gòn cuối tháng 4, người ta đứng chờ xin chiếu khán nhập cảnh vào Mỹ. (Hình: Nick Ut/AP)

Người di tản từ trên thuyền tràn xuống đất liền. (Hình: Nick Ut/AP)

Người chạy giặc chỉ có đôi giầy, vài cái túi, và một chiếc radio. (Hình: Nick Ut/AP)

Một con tàu trĩu nặng người chạy giặc. (Hình: Nick Ut/AP)

Một ông bố chạy giặc từ miền Trung về, cõng và ẵm hai người con từ trên thuyền xuống đất. (Hình: Nick Ut/AP)

Dân di tản bước xuống từ trực thăng. (Hình: Nick Ut/AP

Một gia đình dắt díu nhau chạy loạn từ miền Trung tránh đợt tấn công của quân đội cộng sản. (Hình: Nick Ut/AP)