THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

03 March 2011

# Thu+ Go+?i Qu'y Anh Chi. Em Co^ng An, Bo^. Ddo^.i, Ca'c Ca'n Bo^., Quan Chu+'c

# Thư Gởi Qúy Anh Chị Em Công An, Bộ Đội, Các Cán Bộ, Quan Chức Đang Làm Việc Cho Chế Độ CS
 
Kính thưa qúy anh chị em,
 
Trước trào lưu đòi tự do dân chủ đang xảy ra trên toàn thế giới, người dân của nước Tunisia và Ai Cập đã cùng đứng lên biểu tình lật đổ chế độ độc tài Ben Ali (23 năm) và Hosni Mubarak (30 năm), và hiện giờ chế độ độc tài Muammar Gadhafi (42 năm) của nước Libya, chỉ còn tính từng ngày.  Các quốc gia khác như Algeria, Albania, Jordan, Bahrain, Iran, Yemen, Bắc Hàn, Trung Quốc..., người dân cũng đã xuống đường biểu tình, với mục tiêu sau cùng là giật sập tất cả các chế độ độc tài.  Qúy anh chị em nên nhớ cho, trào lưu này nó ảnh hưởng và làm thay đổi đến sự suy nghĩ của tất cả mọi người.  Sự suy nghĩ của người dân sẽ không còn sợ hãi nữa khi xuống đường, nói chung là sẽ trưởng thành về mặt chính trị.  Sự suy nghĩ của những tên cầm quyền chỉ biết lo vơ vét và trốn chạy.  Trong khi đó, sự suy nghĩ của công an và bộ đội sẽ trưởng thành hơn, nghĩa là phục vụ cho dân, không phục vụ cho Đảng và Nhà nước. 
 
Nước Việt Nam ta, lẽ dĩ nhiên, chắc chắn chế độ độc tài CS sẽ không thể tránh khỏi sự sụp đổ.  Linh với tư cách là một người Việt Nam nói những lời chân tình với qúy anh chị em.  Qúy anh chị em hãy nhìn xem, ngày hôm nay, 2/3/2011, thị trường chứng khoán, Vietnam Index, chỉ số kinh tế đã bị tuột dốc một cách thảm hại, xuống thấp nhất trong 3 tháng, chỉ còn 457.83 điểm.  Người dân không còn một chút tin tưởng nào với thị trường chứng khoán.  Trong khi đó gía vàng đã gia tăng đến 1435 USD cho một lượng vàng 9999 theo thị trường thế giới.  Hiện tại, gía cả đã tăng vọt một cách khủng khiếp theo sự lên gía của xăng và điện, trong khi đó đồng lương của người dân không thay đổi.  Hàng triệu người dân đã lâm vào cảnh túng thiếu, người người ta thán ở khắp mọi nơi, ai cũng muốn rút tiền ra khỏi ngân hàng vì để tiền trong đó không có lợi, khi đồng tiền cứ tiếp tục bị phá giá theo mức lạm phát.  Đây rõ ràng là triệu chứng sắp sụp đổ của một chế độ, một khi nền kinh tế bị sụp đổ.  Rõ ràng Nhà nước đã khánh tận khi không có đủ 60 triệu USD để trả cho Credit Suisse, chủ nợ của Vinashin.  Cũng trong ngày hôm nay, Tổng Biên Tập của báo VietNamNet, ông Nguyễn Anh Tuấn đã nộp đơn lên Bộ Thông Tin và Truyền Thông để xin từ chức.  Đây là việc làm vô cùng khôn ngoan của ông Nguyễn Anh Tuấn, vì hơn ai hết, ông Tuấn đã biết rõ, chế độ độc tài này, trước sau cũng bị sụp đổ.  Đã đến lúc qúy anh chị em phải nắm bắt được sự sụp đổ tất yếu này.
 
Người ta biết chắc chắn giờ thứ 25 sẽ xảy ra, nhưng không biết khi nào, chỉ biết nó rất cận kề.  Đã đến lúc, qúy anh chị em phải dứt khoát đứng về phía người dân, chĩa mũi súng về phía Đảng và Nhà nước.  Đã đến lúc qúy anh chị em phải rời bỏ nhiệm sở, hay từ nhiệm như trường hợp ông Nguyễn Anh Tuấn.  Đã đến lúc qúy anh chị em phải biết chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách hỗ trợ cho những cuộc xuống đường, biểu tình.  Đừng qúa trễ, để qúy anh chị em trở thành kẻ thù của toàn dân.  Những tên cầm quyền hiện tại, hầu hết đã đưa vợ con qua sống bên Mỹ, qua bên Âu Châu, và tìm mọi cách để chuyển tiền ra ngoài.  Bọn chúng đã biết rõ, số phận của chúng sắp chấm dứt, nên đã tính trước việc chạy trốn như những con chuột, sau khi đã biển thủ được một số tiền bạc.  Tại sao qúy anh chị em phải lo phục vụ cho bọn chuột, phản dân hại nước này, trong khi chính bọn chúng đang tìm mọi cách trốn chạy?
 
Qúy anh chị em phải hiểu, mình là người Việt Nam, mang giòng máu Việt Nam bất khuất, qúy anh chị em có chấp nhận Việt Nam phải chịu lệ thuộc vào sự cai trị của Tàu Cộng, khi ngư dân của chúng ta bị giết, bị bắt đòi tiền chuộc, bi đâm bể ghe, bị cướp cá, bị cướp đi những ngư cụ... Ải Nam Quan giờ ở đâu rồi, hơn phân nửa Thác Bản Giốc đã mất, Bãi Tục Lãm, Núi Đất (Lão Sơn), Hoàng Sa và Trường Sa của ta, nay đâu rồi?  Muốn giải quyết vấn nạn Tàu thuộc này, chỉ còn một cách là giao quyền tự quyết vào tay dân, mới tạo được thế đoàn kết toàn dân.  Có đoàn kết toàn dân, chúng ta sẽ giải quyết được vấn nạn Tàu thuộc, như cha ông chúng ta đã từng tránh được nạn Tàu thuộc từ hàng ngàn năm qua.
 
Tổng Nổi Dậy xuống đường biểu tình bà con ơi.
 
Kính chào qúy anh chị em,
 
Ngày 2 tháng 3 năm 2011
Xin phổ biến tự do