THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

29 March 2012

Re: CS Mỹ Linh: 'Thu phí lưu hành xe chứng tỏ anh Đinh La Thăng quá kém cỏi'

Tờ Petro time, cơ quan ngôn luận cũ của Thăng, nơi Thăng từng giữ chức Chủ Tịch Tập Đoàn, chả bưng bô cho Thăng thì bưng cho ai? nhở Hoàng Thắng nhở???

Theo tôi, Mỹ Linh trả lời bài báo trên, không theo cương vị 1" Diva" ca nhạc, chỉ như 1 công dân, bình thường như gần 80 triệu công dân bình thường khác.
Mỹ Linh không phải là ca sỹ tôi yêu thích lắm, ngoại trừ cái thời đầu, hát bài Hà Nội Đêm Trở Gió. Nhưng đó là chuyện sở thích âm nhạc, mỗi người mỗi mỗi sở thích. Còn bài phát biểu của cô ấy tôi rất ủng hộ và ngưỡng mộ.

Hoàng Thắng bới ra chụyện ML ở nhà 1,3 ha,rồi ô tô , rồi váy áo xúng xính, vẻ hậm hực. Tôi thì thấy đó là chuyện rất bt, vợ chồng cô ấy làm nghệ thuật nhưng không hay phô truơng, gây xì căng đan gì, có vẻ căn cơ. Căn nhà đó, tôi đọc báo thì đâu như cô ấy cũng phải bán cái nhà ở quận Thanh Xuân thì phải, và chênh lêch giá cả giữa 2 khu vực đó là rất lớn. Cũng phải làm lụng và tính toán căn cơ, chứ chắc cũng không lừa đảo, tham nhũng gì. Cô ấy có quyền tự hào hơn vạn lần bọn ăn trên ngồi chốc, đè đầu cưỡi cổ, hút máu hút mủ nhân dân.

Tôi xin phép copy bài viết của tôi trong topic phát ngôn của ông Nghị

"Ông Nghị nói thế thì cũng có cái Đúng và có cái Sai.

Cái Sai, trước hết là sai " chủ trương" của băng đảng ông vẫn hay trương ra để vỗ về dân chúng, "Dân Giầu, Nước M ạnh, Xã Hội Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh". theo đó phải khuyến khích dân làm giàu và tạo quyền dân chủ, người nhiều tiền cũng có quyền kêu ca chứ. Ngh nói thế thì ai muốn nhiều tiền? và ai dám kêu ca?

Trong xã hội, phải có người giầu, người nghèo. Có người nhờ may mắn, trúng số hoặc cha mẹ có điều kiện, có người thì nhờ tố chất khả năng đặc biệt, có người nhờ lao động cần mẫn, tích cóp tính toán căn cơ hoặc do nhiều yếu tố mà giầu. Lại có người kém may mắn, yếu đau bệnh tật hoặc do sinh ra trên vùng đất "chó ăn đá gà ăn sỏi", khó làm giầu,cũng có thể do lười biếng, hay chơi bời, đua đòi nghiện ngập....mà chịu cảnh nghèo.
Người giầu chân chính là người đóng góp nhiều cho xã hội, họ đóng thuế cho ngân sách nhà nước, tạo sức tiêu thụ, tiêu dùng hàng hóa, tạo công ăn việc làm và phát triển xã hội. Người nghèo thì đóng góp ít, thậm chí phải nhận trợ cấp từ ngân sách nhà nước (thuế của dân). Người ta có câu, " được thằng miền xuôi, nuôi thằng miền ngược" là vậy.

Cái ô tô nên coi nó là vật dụng thông thường, hữu dụng. Nó che nắng, che mưa,ngăn bụi... đảm bảo sức khỏe, giảm thiểu thương vong khi chẳng may va quệt, nhất là đi đâu xa hoặc nhà có con nhỏ mới thấy nó hữu ích dường nào.
Trong các xã hội văn minh, sở hữu và đi lại ô tô là bình thường, thậm chí nhà vài ba chiếc, Việt nam cũng có thời được như vậy, nhưng đó là miền Nam trước năm 1975, khi mà đường xá rộng rãi, sạch sẽ, rất nhều ô tô, vỉa hè thông thoáng, hẻm sâu thì 2 ô tô cũng tránh nhau được. Lô cốt đào đường và triều cường là hiện tượng xuất hiện sau 1975.

Ng nói thế có cái Đúng, là đúng bản chất ma giáo của Ng và đồng bọn, tăng phí lần này thực chất là Tận Thu, Tận Diệt thôi.... thật Táng Tận.
Hơn 80 năm qua, băng đảng của Ng với bản chất là Vô Sản - Chuyên Chính. Nghèo Đói và Bạo Lực, chúng không muốn dân ta giầu có, hiểu biết vì như thế thì những cái đầu bã đậu của chúng không kiểm soát nổi, rồi lại đòi Dân Chủ với Nhân Quyền. Chúng chỉ khống chế người dân làm giàu đến mức nào đó, vỗ béo rồi chúng thịt. Bọn chúng gây ra bao vụ cướp tài sản trắng trợn của dân ta, cải cách ruộng đất, cải tạo công thương, đánh tư sản mại bản, nhiều chính sách ngăn sông cấm chợ, đổi tiền....nhiều, nhiều lắm.
Con của Công Tử Bạc Liêu đó, giờ không có nhà, chạy xe ôm, nhìn cái nhà của ông cha ông ấy giờ thành khách sạn của bọn chúng, chẳng biết ông nghĩ gì?
Những Nguyễn Văn Mười Hai, bà Ba Sương, anh hùng Đoàn Văn Vươn.......nhiều nhiều lắm những vụ không được thông tin. Dân ta cũng thật là.... tưởng nghèo là thì chúng cho sống yên ổn à? Không đâu, cải cách ruộng đất, chúng giết người cướp của , chia cho dân nghèo rồi chúng lại bắt dân nghèo vào Hợp Tác Xã, từ mảnh ruộng cho đến cái liềm. Sau chúng cho người thu gom với giá rẻ mạt, chúng ăn không những bờ ruộng, những kênh muơng thủy lợi.. trên đó, đẩy người nghèo vào cảnh thất nghiệp, dễ vướng tệ nạn xã hội. Chúng bán những ruộng đó với giá gấp hàng chục hàng trăm lần, chúng mở ra những sân Golf , những sòng bạc, người dân bt có cơ hội vào đó không?


Các bạn đang có nhà ở, có thể là của cha ông để lại, có thể các bạn phải bỏ khoản tiền không nhỏ ra để có, nhưng nó có phải là của bạn thực sự không? Không đâu, bạn chỉ có quyền sử dụng cái nhà, còn miếng đất thì thuộc sở hữu của Toàn Dân, Toàn Dân là ai? và bọn chúng quản lý.
Vừa rồi,(khoảng năm 2010 hoặc 2011) chúng lại mới ra thông tư, hay nghị định gì đó về trưng thu tài sản, gần đây hơn, chúng ngang nhiên tịch thu vàng đô la của người dân, những tài sản đó không phải là mồ hôi, nước mắt của người ta à?
Rồi đây
Tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu ít nữa Hoàng Anh Gia Lai, Cà phê Trung Nguyên... hay những doanh nghiệp tư nhân nào đó bị quốc hữu hóa, tịch thu vào tay chúng rồi lại thành vinaxin...
Tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu ít nữa thấy toàn dân ta dưới cái nóng 38, 40 độ đạp xe đạp nhễ nhại, quạt nan phành phạch, chổng mông nhóm bếp than tổ ong, đun rơm rạ, đun lá...ăn cơm độn khoai mỳ....
Tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu ít nữa trẻ em Hà Nội, Sài Gòn ... còi cọc đi, không biết đến mùi vị sữa là gì, chúng mắt tròn mắt dẹt, hô nhau chạy đuổi theo 1 "ông Tây", hay 1 cái ô tô đi qua mà phải mấy ngày chúng mới có dịp thấy."




Ông Nghị nói thế thì cũng có cái Đúng và có cái Sai.

Cái Sai, trước hết là sai " chủ trương" của băng đảng ông vẫn hay trương ra để vỗ về dân chúng, "Dân Giầu, Nước M ạnh, Xã Hội Công Bằng, Dân Chủ, Văn Minh". theo đó phải khuyến khích dân làm giàu và tạo quyền dân chủ, người nhiều tiền cũng có quyền kêu ca chứ. Ngh nói thế thì ai muốn nhiều tiền? và ai dám kêu ca?

Trong xã hội, phải có người giầu, người nghèo. Có người nhờ may mắn, trúng số hoặc cha mẹ có điều kiện, có người thì nhờ tố chất khả năng đặc biệt, có người nhờ lao động cần mẫn, tích cóp tính toán căn cơ hoặc do nhiều yếu tố mà giầu. Lại có người kém may mắn, yếu đau bệnh tật hoặc do sinh ra trên vùng đất "chó ăn đá gà ăn sỏi", khó làm giầu,cũng có thể do lười biếng, hay chơi bời, đua đòi nghiện ngập....mà chịu cảnh nghèo.
Người giầu chân chính là người đóng góp nhiều cho xã hội, họ đóng thuế cho ngân sách nhà nước, tạo sức tiêu thụ, tiêu dùng hàng hóa, tạo công ăn việc làm và phát triển xã hội. Người nghèo thì đóng góp ít, thậm chí phải nhận trợ cấp từ ngân sách nhà nước (thuế của dân). Người ta có câu, " được thằng miền xuôi, nuôi thằng miền ngược" là vậy.

Cái ô tô nên coi nó là vật dụng thông thường, hữu dụng. Nó che nắng, che mưa,ngăn bụi... đảm bảo sức khỏe, giảm thiểu thương vong khi chẳng may va quệt, nhất là đi đâu xa hoặc nhà có con nhỏ mới thấy nó hữu ích dường nào.
Trong các xã hội văn minh, sở hữu và đi lại ô tô là bình thường, thậm chí nhà vài ba chiếc, Việt nam cũng có thời được như vậy, nhưng đó là miền Nam trước năm 1975, khi mà đường xá rộng rãi, sạch sẽ, rất nhều ô tô, vỉa hè thông thoáng, hẻm sâu thì 2 ô tô cũng tránh nhau được. Lô cốt đào đường và triều cường là hiện tượng xuất hiện sau 1975.

Ng nói thế có cái Đúng, là đúng bản chất ma giáo của Ng và đồng bọn, tăng phí lần này thực chất là Tận Thu, Tận Diệt thôi.... thật Táng Tận.
Hơn 80 năm qua, băng đảng của Ng với bản chất là Vô Sản - Chuyên Chính. Nghèo Đói và Bạo Lực, chúng không muốn dân ta giầu có, hiểu biết vì như thế thì những cái đầu bã đậu của chúng không kiểm soát nổi, rồi lại đòi Dân Chủ với Nhân Quyền. Chúng chỉ khống chế người dân làm giàu đến mức nào đó, vỗ béo rồi chúng thịt. Bọn chúng gây ra bao vụ cướp tài sản trắng trợn của dân ta, cải cách ruộng đất, cải tạo công thương, đánh tư sản mại bản, nhiều chính sách ngăn sông cấm chợ, đổi tiền....nhiều, nhiều lắm.
Con của Công Tử Bạc Liêu đó, giờ không có nhà, chạy xe ôm, nhìn cái nhà của ông cha ông ấy giờ thành khách sạn của bọn chúng, chẳng biết ông nghĩ gì?
Những Nguyễn Văn Mười Hai, bà Ba Sương, anh hùng Đoàn Văn Vươn.......nhiều nhiều lắm những vụ không được thông tin. Dân ta cũng thật là.... tưởng nghèo là thì chúng cho sống yên ổn à? Không đâu, cải cách ruộng đất, chúng giết người cướp của , chia cho dân nghèo rồi chúng lại bắt dân nghèo vào Hợp Tác Xã, từ mảnh ruộng cho đến cái liềm. Sau chúng cho người thu gom với giá rẻ mạt, chúng ăn không những bờ ruộng, những kênh muơng thủy lợi.. trên đó, đẩy người nghèo vào cảnh thất nghiệp, dễ vướng tệ nạn xã hội. Chúng bán những ruộng đó với giá gấp hàng chục hàng trăm lần, chúng mở ra những sân Golf , những sòng bạc, người dân bt có cơ hội vào đó không?


Các bạn đang có nhà ở, có thể là của cha ông để lại, có thể các bạn phải bỏ khoản tiền không nhỏ ra để có, nhưng nó có phải là của bạn thực sự không? Không đâu, bạn chỉ có quyền sử dụng cái nhà, còn miếng đất thì thuộc sở hữu của Toàn Dân, Toàn Dân là ai? và bọn chúng quản lý.
Vừa rồi,(khoảng năm 2010 hoặc 2011) chúng lại mới ra thông tư, hay nghị định gì đó về trưng thu tài sản, gần đây hơn, chúng ngang nhiên tịch thu vàng đô la của người dân, những tài sản đó không phải là mồ hôi, nước mắt của người ta à?
Rồi đây
Tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu ít nữa Hoàng Anh Gia Lai, Cà phê Trung Nguyên... hay những doanh nghiệp tư nhân nào đó bị quốc hữu hóa, tịch thu vào tay chúng rồi lại thành vinaxin...
Tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu ít nữa thấy toàn dân ta dưới cái nóng 38, 40 độ đạp xe đạp nhễ nhại, quạt nan phành phạch, chổng mông nhóm bếp than tổ ong, đun rơm rạ, đun lá...ăn cơm độn khoai mỳ....
Tôi sẽ không ngạc nhiên, nếu ít nữa trẻ em Hà Nội, Sài Gòn ... còi cọc đi, không biết đến mùi vị sữa là gì, chúng mắt tròn mắt dẹt, hô nhau chạy đuổi theo 1 "ông Tây", hay 1 cái ô tô đi qua mà phải mấy ngày chúng mới có dịp thấy.