THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 February 2012

LỘI BÙN LẦY ĐẾN TRƯỜNG !!

Hàng trăm học sinh bì bõm lội bùn tới trường - Tin180.com (Ảnh 2)

Bạn,
Chuyện kể trong lá thư này xảy ra tại 1 huyện miền núi tỉnh Quảng Trị. Sau Tết nguyên đán, hàng ngày, tại thôn Trầm, xã Pa Nang, huyện Đa Krông, cách thành phố Đông Hà về phía tây hơn 120km, ở độ cao 1.500m giữa trùng điệp Trường Sơn vào những ngày đầu năm. Ở đây, cô và trò phải dắt tay nhau lội bùn gần một giờ trong mưa và sương mù dày đặc mỗi ngày mới đến được lớp học. Báo Tuổi Trẻ viết về chặng đường đến trường của thầy cô và học sinh tại địa phương này qua đoạn ký sự như sau.
Hàng trăm học sinh bì bõm lội bùn tới trường - Tin180.com (Ảnh 4)
Men theo sườn núi cheo leo trong sương mù dày đặc, con đường đến lớp chừng 3km nhầy nhụa bùn đất bên vực thẳm. Đất ở đây chủ yếu là đất sét nên khi mưa xuống nhão ra rất trơn,nhiều đoạn lún cả gang tay khiến việc đến trường của học sinh và giáo viên càng trở nên nguy hiểm. Cô giáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết cho biết muốn đi lại được trên đường bùn lầy, cách duy nhất là phải mang giày bốt, năm ngoái trên đoạn đường này đã có năm thầy cô của trường trượt ngã cả người và xe máy xuống vực. Còn cách đây ít ngày, trên đường từ quốc lộ 9 vào trường, cũng do đường trơn và gồ ghề nên bốn cô giáo bị ngã xe máy, rất may chỉ bị trầy xước chân tay.
Hàng trăm học sinh bì bõm lội bùn tới trường - Tin180.com (Ảnh 8)
Hồ Văn Mỳ năm nay mới học lớp 4 nhưng ngày nào cũng phải mang giày bốt lội bùn, lưng cõng em gái Hồ Thị Y Ly đang học mẫu giáo nhỡ và dắt theo hai em nữa đi bộ gần một giờ để đến lớp. "Ngày mô em lên rẫy sớm cùng ba mẹ thì em gái Hồ Thị Nghì sẽ thay em cõng Y Ly đến trường, Nghì năm nay học lớp 3" - Mỳ kể.
1187068545_ImageView_aspx_ThumbnailID_52
Dưới trời mưa rét, những "đội quân mang bốt" vẫn miệt mài lội bùn đến trường mỗi ngày, nhiều em trượt ngã, đến được lớp học thì áo quần, cặp sách lấm lem bùn đất. "Những tấm phên tre đơn sơ bao quanh lớp học không đủ kín để che gió, che mưa cho các em. Chỉ thương học trò ngồi học mà mưa tạt vào bàn, gió rét luồn vào lạnh như cắt da cắt thịt" - cô giáo Lê Thị Ý Nhi cho biết.
835622268_ImageView_aspx_ThumbnailID_52
Tất cả các em ở đây là người sắc tộc Vân Kiều. Cha mẹ chỉ lo làm nương rẫy, quan tâm đến cái ăn cái mặc còn chưa đủ, huống gì đến chuyện học hành của con cái. Ấy vậy mà theo các cô giáo Trường tiểu học Pa Nang, các em đi học rất chuyên cần, từ đầu năm đến giờ không có trường hợp nào bỏ học."Nhìn hình ảnh các em mẫu giáo, lớp 1, lớp 2 phải mang bốt tự đội mưa lội bùn đến trường mới thấy được sự học ở đây gian nan đến nhường nào" - cô giáo Hoàng Thị Xã tâm sự.
3.jpg
__._,_.___