THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

07 February 2012

Học viên Pháp Luân Công 'mất tích'


Cập nhật: 14:53 GMT - thứ hai, 6 tháng 2, 2012
Tọa thiền tập thể của Pháp Luân Công tại TP HCM hôm 6/10/2011

Học viên Pháp Luân Công đã tọa thiền tập thể nhiều lần ở TP HCM và Hà Nội

Các học viên Pháp Luân Công ở TP Hồ Chí Minh nói một đồng môn của họ bị công an bắt khi tập luyện đã 'mất tích' từ 2/2 tới nay.

Người này được nói có tên Vũ Văn Tĩnh, năm nay 22 tuổi, nguyên là thiếu úy công an tỉnh Bình Phước.

Nay anh Tĩnh đã chuyển lên sống tại TP Hồ Chí Minh và làm việc về công nghệ môi trường.

Bác sỹ quân y hưu trí Nguyễn Đức Tuấn, đồng môn của anh Vũ Văn Tĩnh, thuật lại: "Khoảng 7 giờ 30 phút sáng thứ Năm ngày 2/2, khi nhóm học viên Pháp Luân Công chúng tôi đang tập công ở công viên Lê Văn Tám, phường Đa Kao, quận 1, thì công an tới giải tán và bắt 5 người về đồn".

"Bốn người khác đã được thả, nhưng anh Tĩnh bặt tin từ đó tới nay."

Ông Tuấn nói với BBC từ TP HCM rằng anh Vũ Văn Tĩnh theo Pháp Luân Công vài năm nay, đã bị công an bắt hoặc sách nhiễu "tới mười lần".

"Tới nay, gia đình cũng chưa nhận được tin tức gì của anh Tĩnh."

BBC đã tìm cách liên lạc với lãnh đạo công an phường Đa Kao, nhưng không nhận được phản hồi.

Liên quan Trung Quốc?

Nhiều nguồn tin cho rằng, rắc rối xảy ra với Pháp Luân Công ở Việt Nam gia tăng sau khi môn phái này tổ chức các buổi tọa thiền tập thể trước cơ quan đại diện ngoại giao của Trung Quốc ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh để phản đối chính sách đàn áp Pháp Luân Công của Bắc Kinh cũng như bày tỏ ủng hộ cho các đồng môn trong nước.

Trừ một cuộc ban đầu diễn ra khoảng một tiếng đồng hồ, các cuộc thiền tập thể sau đều bị công an can thiệp giải tán nhanh chóng.

Gần đây, tòa nhà lãnh sự quán Trung Quốc tại TP Hồ Chí Minh đã chuyển về gần công viên Lê Văn Tám, khiến hoạt động tập công hàng sáng của học viên Pháp Luân Công càng bị cho là "nhạy cảm".

Tuy nhiên, ông Nguyễn Đức Tuấn nói dù khó khăn ông và các đồng môn vẫn 'không lùi bước'.

Ông tuyên bố: "Chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục tập luyện và nói lên sự thật".

Pháp Luân Công đã vào Việt Nam nhiều năm nay, hiện có tới 2.000-3.000 học viên trong toàn quốc.

Chính phủ Việt Nam từng lên tiếng bác bỏ thông tin có phong trào Pháp Luân Công ở Việt Nam, nói đó chỉ là "người dân tập khí công để cải thiện sức khỏe".