THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

19 January 2011

Nở rộ nạn đỏ đen


TT - Đến hẹn lại lên, những ngày cuối năm, bạn đọc lại báo tin nạn cờ bạc xuất hiện nhiều nơi tại TP.HCM.

Sòng bạc công nhân ở khu vực Thảo Điền, Q.2, TP.HCM (ảnh chụp trưa 15-1) - Ảnh: Sơn Bình

Đi thực tế chúng tôi thấy sòng bài mọc lên khắp nơi, từ những khu sát phạt của công nhân đến những sòng bài chuyên nghiệp với đủ loại: cào ba lá, tài xỉu, bầu cua, đá gà...

Sòng bạc công nhân

Cờ bạc núp bóng ca nhạc

Gần đây có nhiều nhóm tổ chức chương trình ca nhạc trá hình cờ bạc lưu động ở các khu công nghiệp tại Bình Chánh, Tân Bình, Hóc Môn... Khoảng 20g hằng đêm là những sòng bạc này bắt đầu hoạt động để moi tiền nhiều công nhân ham mê đỏ đen bằng đủ trò gian lận.

Thường người chơi phải mua thẻ như đổi phỉnh, một thẻ vàng 10.000 đồng, thẻ đỏ 1.000 đồng. Trên dãy bàn dài 20m có khoảng 20 khung kẻ ô và đánh số thứ tự từ 1 đến 12. Phía chính giữa sòng bạc được lắp hệ thống bóng đèn gồm 12 bóng kết nối với một bàn quay điện. Bắt đầu mỗi vòng, chủ sòng bài sẽ quay bàn và mọi người dùng thẻ để đặt cược, bóng đèn dừng ở ô nào thì người đặt ô đó được ăn với tỉ lệ 1 ăn 10. Theo tìm hiểu, trò chơi này được điều khiển bằng remote để "canh cửa" người chơi.

Trưa 15-1, có mặt trước công trình xây dựng khu căn hộ cao cấp ở đường Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền (Q.2), chúng tôi thấy rất đông công nhân chia thành cả chục nhóm, tụ tập quanh các hàng quán lân cận để sát phạt bài bạc. Họ chơi tiến lên, xì dách..., phổ biến nhất là cào ba lá.

Một công nhân tên Ph. mở hộp cơm vừa nuốt vội vừa đặt tiền mỗi ván 200.000 đồng. Không lâu sau đó, hộp cơm chưa vơi đã bị Ph. vứt bỏ vì anh ta thua trắng hơn 1 triệu đồng. Ph. văng tục vài câu rồi đứng ra làm cái và mới chia được sáu ván bài, bốn tờ 500.000 đồng của Ph. ra đi chóng vánh.

13g cùng ngày, tại một sòng "bài cào dùa" (đặt tiền chung, ai cao điểm thắng), sau khi thua cháy túi, một công nhân tên L. năn nỉ chơi thiếu nhưng người chia bài không cho. Đến lúc gom tiền, L. nổi máu côn đồ, đập vỡ chai nước ngọt, túm ngực người thắng và bảo đưa hết tiền cho anh ta. Hoảng sợ, nhiều người trả tiền lại cho L..

Tại sòng bạc này còn có cả sinh viên, người chạy xe ôm tham gia sát phạt... Một công nhân kể trước đây chỉ một vài người tụ tập đánh bài trong công trình, nhưng gần một tháng qua nhiều người tham gia "đánh bài đón tết". Với tính chất ăn thua lên đến bạc triệu nên nhiều con bạc ở các quận khác cũng tìm đến tham gia.

Hẻm sâu không yên tĩnh

Tối 16-1, chúng tôi đi vào sâu trong hẻm 158 Hòa Hưng (P.13, Q.10) và phát hiện một sòng bài cào tại ngã ba cuối hẻm có hàng chục người đang sát phạt với mỗi tụ 100.000 - 500.000 đồng. Xung quanh sòng bạc này, ba bốn người canh gác để "thị uy" mọi người.

Bất cứ người lạ mặt nào lọt vào hẻm nhỏ này cũng bị chặn lại "hỏi thăm", còn người dân trong hẻm phải tìm đường né tránh.

Theo một số con bạc, sòng này tồn tại được gần một năm do nhóm người của ông P. ở ngã tư Quốc tế cách đó vài trăm mét tổ chức. Sòng này chơi qua đêm, từ 23g đến 7g sáng hôm sau. Nhiều con bạc ngang nhiên tiểu tiện ngay trước cổng nhà dân khiến bà con rất bức xúc.

Trước đó, chúng tôi theo chân một con bạc tìm đến sòng tài xỉu ở Xóm Lác, nằm sâu trong con hẻm cuối đường Võ Duy Ninh, P.22, Q.Bình Thạnh. Đây là chiếu bạc của bà H.M. có thâm niên hơn bốn năm và sát phạt rất dữ vào dịp cận tết. Để có mặt ở chiếu bạc tài xỉu này, người chơi phải được giới thiệu và chỉ dẫn qua nhiều lớp cửa.

Chiếu bạc là một khoảnh đất rộng khoảng 30m2 với 30-40 người tham gia. Nơi đây nổi tiếng đánh chuyên nghiệp vì mức độ đặt cược không giới hạn và chơi khá im ắng, mọi chuyện chung chi do người "phát hỏa" xử lý nhanh gọn theo vòng xoay của hột xí ngầu...

Từ phản ảnh của bạn đọc, chúng tôi đã tiếp cận với nhiều sòng bạc khác tại nhiều nơi như sòng bạc ở khu dân cư đường 20 Thước cũ (P.8, P.9, Q.4), sòng bạc tại chân cầu Kinh Tẻ hướng từ Q.4 qua Q.7 (sòng bạc hoạt động cách tuần với mức độ ăn thua từ vài chục triệu đến cả tỉ đồng), nhiều sòng tài xỉu trên đường Mạc Thiên Tích (P.8, Q.5)...

Triệt phá tệ nạn cờ bạc trên 24 quận huyện

Trung tá Phan Chí Hùng - đội trưởng đội 5 Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM - cho biết phòng đã có văn bản gửi trưởng công an 24 quận huyện chỉ đạo kế hoạch đấu tranh, triệt phá tệ nạn cờ bạc trước, trong và sau Tết Tân Mão.

Theo đó, phải tăng cường rà soát nắm tình hình hoạt động của các đối tượng cờ bạc để điều tra triệt phá. Đặc biệt, phải chú ý các ổ cờ bạc trong nhà dân, hẻm nhỏ, hàng quán, bến xe... vì những ổ cờ bạc này vừa gây mất trật tự vừa bị những đối tượng cờ bạc chuyên nghiệp lợi dụng dịp tết để tổ chức đánh lớn.

Theo trung tá Hùng, tệ nạn cờ bạc trong những tháng cuối năm có chiều hướng gia tăng. Từ nạn cờ bạc phát sinh nhiều loại tội phạm khác gây hệ lụy cho toàn xã hội.

SƠN BÌNH