THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

05 May 2012

Cháy tàu tại cảng Dung Quất, 2 người bị phỏng nặng



Thứ Bảy, 05/05/2012 13:05

(NLĐO) - Sáng sớm 5-5, tại cầu cảng số 1 Dung Quất (xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi), một ngọn lửa cao gần 3 m đã bùng phát dữ dội trên con tàu vừa cập cảng làm hai người bị phỏng nặng.

Theo những ngư dân đánh bắt thủy sản gần cảng số 1 cho biết vào thời điểm trên (khoảng 3 giờ sáng), một ngọn lửa cao bùng phát trên thân tàu do ông Đặng Quốc Bình (56 tuổi) làm chủ. Sau đó, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm cả con tàu tạo nên một đám cháy sáng rực khu vực cảng. Người dân chỉ kịp nghe tiếng hô hoán, kêu cứu của ông Bình và con ông là Đặng Văn Hiếu (39 tuổi).
 
Nạn nhân Đặng Văn Hiếu đang trong tình trạng nguy kịch                Ảnh: Hoàng Dũng
Những ngư dân này cho thuyền đến cứu cha con ông Bình thoát khỏi đám cháy. Ngay sau đó, 2 nạn nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Bình Sơn cấp cứu. Sau khi sơ cứu, do bị phỏng quá nặng, Bệnh viện Đa khoa Bình Sơn đã chuyển hai nạn nhân đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng cấp cứu.
Được biết, tàu của ông Bình chuyên chở kỹ sư, công nhân làm việc tại khu kinh tế Dung Quất đi lại trên biển để làm việc chứ không phải là tàu chở nhiên liệu.
 
Lúc 10 giờ, ngày 5-5, Khoa bỏng và phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đã tiếp nhận 2 nạn nhân. Bác sĩ Đỗ Văn Hùng, Trưởng Khoa Bỏng và Phẫu thuật tạo hình Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, cho biết bệnh nhân Bình và Hiếu nhập viện trong tình trạng cháy đen toàn thân và sức khỏe rất nguy kịch. Trong đó, bệnh nhân Bình bị bỏng 76%. Bệnh nhân hiếu bị bỏng đến 83%.
 
Theo lời kể của ông Đặng Hồng Lân, em ruột của bệnh nhân Bình, khoảng 3 giờ cùng ngày, sau khi tàu của gia đình anh cập cảng, cha con ông Bình mở bình gas nấu mì tôm ăn sáng. Khoảng 5 phút sau, dây gas bị vỡ gây cháy. Ngay sau đó, ngọn lửa bùng cháy cả tàu. 

Niêm Hà - Hoàng Dũng