THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 December 2011

Những chuyện Bịp Bợm của Hồ chí Minh


Đoc quyển "Bác Hồ Con Người & Phong Cách" do Việt cộng xuất bản, trang 10, có bài "Bát chè xẻ đôi" nội dung như sau:

Ho bip bom
 
Đọc xong ngồi ngẫm nghỉ mới thấy Hồ đúng là 1 con cáo già xảo quyệt đầy mưu mô, bịp bợm. Hồ cùng đảng CS hể mở miệng ra là nói láo là lường gạt. Chúng ta thử phân tích sự luờng gạt trong câu chuyện trên đây:

1- Nếu Hồ thật sự thuơng yêu anh lính liên lạc và muốn đãi chè thì kêu các anh hầu cận mang thêm 1 chén nữa, cần gì phải xớt đôi chén chè . Đâu có ai chỉ nấu có 1 chén chè bao giờ ? Một muổng đậu, một muổng đuờng, 1 chén nuớc, làm sao nấu ? Hơn nữa, Hồ đang ở trong dinh Chủ tịch, có thiếu thốn gì chè, bánh, trái mà phải xẻ đôi chén chè như trẻ con vậy ? Như vậy rõ ràng Hồ không muốn anh lính liên lạc ăn chè mà Hồ có ý khác, muốn anh chàng nầy ra ngoài đồn đãi nhân cách của "bác Hồ".

2- Hồ là Chủ tịch một nuớc đã từng đập đầu chôn sống hàng trăm ngàn nguời trong cải cách ruộng đất . Hồ muốn mời ai ăn thì mời, ai dám cản trở bao giờ . Làm sao có chuyện anh cấp duỡng tà lọt đằng hắng, lại bấm vai, xài xể anh lính liên lạc vừa mới đuợc Hồ mời chè . Với các hung thần độc tài trên thế giới làm gì có chuyện như thế. Cái vở kịch tung hứng nầy nhằm mượn miệng anh lính liên lạc đề cao Hồ mà thôi.

3- Rõ ràng đây là vở kịch do Hồ và đồng bọn đóng hòng gạt nguời nhẹ dạ dể tin. Sau khi lấy tên giả, viết sách tự ca tụng coi bộ chưa đủ, Hồ cùng đồng bọn đóng nhiều vở kịch lặt vặt như thế nầy để cho các anh lính liên lạc ra ngoài kể lại cuộc sống "đơn giản" của Hồ và đồng bọn in sách báo ca tụng, làm rùm beng trong nuớc và thế giới. Quả nhiên cách nầy cũng bịp đuợc nhiều nguời nhẹ dạ cho đến ngày hôm nay.

Xin hãy nhớ cho rằng: Khi người cộng sản mở miệng ra là họ nói láo !
Vietlist.

HoChiMinhvaBeGai
 
-------------oo0oo--------------