THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

01 September 2011

HUYỆN CẦN GIỜ - Cán bộ phòng LĐ-TB-XH lừa dân

Thứ Tư, 31/08/2011 21:52

Lợi dụng chủ trương đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, một cán bộ Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ - TPHCM đã lừa chiếm đoạt hàng chục ngàn USD của người lao động

“Tháng 4-2009, qua loa phát thanh của huyện Cần Giờ, tôi được biết thông tin Phòng LĐ-TB-XH huyện đang tuyển lao động đi làm việc tại Úc với nội dung cụ thể là làm công nhân Nhà máy Kenmax, tiền lương từ 3.000USD đến 5.000 USD/tháng, tổng chi phí cho chuyến đi là 20.500 USD. Thông báo cũng nói rõ đăng ký làm hồ sơ tuyển dụng tại Phòng LĐ-TB-XH huyện qua số điện thoại 38740213, gặp anh Nguyễn Ngọc Hải Vân. Với mức lương quá hấp dẫn, thêm vào đó, hồ sơ thủ tục được cán bộ làm việc ở một cơ quan Nhà nước tư vấn, hướng dẫn nên tôi rất yên tâm. Tôi đã thế chấp đất và giấy tờ nhà để vay ngân hàng 250 triệu đồng đóng phí cho ông Hải Vân. Thế nhưng sau khi đã nhận tiền, ông Hải Vân không thực hiện đúng cam kết, cũng không trả lại tiền cho tôi”. Đây là bức xúc của anh Nguyễn Ngọc Hải, số 145 ấp Bình Trung, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ - TPHCM trong đơn khiếu nại gửi Báo Người Lao Động mới đây.

Tin lời cán bộ
Không chỉ anh Hải mà còn nhiều người dân khác ở huyện Cần Giờ như anh Phạm Ngọc Bảo, anh Phạm Ngọc Châu, chị Nguyễn Thị Thùy Linh, chị Lưu Ngọc Dung, chị Phan Thị Ngọc Hân, anh Bùi Đình Hà… cũng bị lừa. Họ đã đóng tiền cho ông Hải Vân nhưng không được đi xuất khẩu lao động (XKLĐ), cũng không được trả lại tiền. Mỗi người đã nộp từ 10.500 USD đến 13.500 USD. Khi nhận tiền, ông Hải Vân đều ghi phiếu thu có đóng dấu treo của Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ.
Người dân bức xúc trình bày việc mình bị lừa với phóng viên Báo Người Lao Động vào ngày 30-8. Ảnh: TRƯỜNG HOÀNG

Trong bản hợp đồng mà người lao động ký với Công ty TNHH N&D Việt Nam (số 57 Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng - đơn vị mà ông Hải Vân liên kết) ghi rõ thời gian làm thủ tục là 6 tháng. Thế nhưng sau 6 tháng kể từ khi ký hợp đồng và đóng phí, người lao động vẫn chưa nhận được giấy tờ xuất cảnh. Tiếp tục chờ đợi và thắc mắc nhưng họ chỉ nhận được câu trả lời từ ông Hải Vân là “chờ”. Quá sốt ruột, người lao động tìm hiểu thì mới biết trường hợp của mình không đi XKLĐ được.

Bà Phạm Thị Liễu (mẹ chị Phan Thị Ngọc Hân) than thở: “Để có được số tiền lớn cho con đi XKLĐ, tôi phải thế chấp nhà, đất và vay mượn thêm với hy vọng được đi nước ngoài làm việc để đổi đời. Nhưng nay không đi được, lại phải gánh thêm nợ”.

Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ vô can?
Ngày 28-11-2010, tại Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ, đại diện Công ty TNHH N&D Việt Nam đã làm việc với 7 người lao động. Đến lúc này, phía công ty mới biết ông Hải Vân chỉ chuyển cho công ty 35.000 USD/86.000 USD đã thu, phần tiền còn lại ông Hải Vân chiếm giữ 29.500 USD và ông Roh Man (đại diện Công ty TNHH N&D Việt Nam ở phía Nam) chiếm giữ 21.500 USD. Cũng tại buổi làm việc này, phía công ty cam kết trả lại phần tiền đã nhận của người lao động (nay đã trả gần hết). Riêng ông Hải Vân và ông Roh Man cam kết đến ngày 6-12-2010 sẽ trả hết. Tuy nhiên, đến nay không ai nhận được tiền.

Sau khi biết mình bị lừa, người dân làm đơn tố cáo gửi Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ thì nơi đây trả lời: Việc người dân nộp tiền cho ông Hải Vân là tự nguyện, không có sự chứng kiến hoặc yêu cầu của Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ. Việc ông Hải Vân tự ý thu tiền của người dân là ngoài chức năng nhiệm vụ được giao, đề nghị người dân gửi đơn đến VKSND huyện, công an huyện để được giải quyết. “Chúng tôi tin tưởng có cán bộ Nhà nước tư vấn, hướng dẫn nên không ngần ngại vay mượn tiền để nộp. Nay thì tiền mất tật mang. Để cán bộ làm sai, gây thiệt hại cho dân, chẳng lẽ Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ lại vô can?”- anh Phạm Ngọc Châu bức xúc.

Theo xác minh của chúng tôi từ Cục Quản lý Lao động ngoài nước - Bộ LĐ-TB-XH, trong 168 doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài tính đến thời điểm hiện nay, không có tên Công ty TNHH N&D Việt Nam.

Công an TP vào cuộc
Biết mình bị lừa, người lao động đã gửi đơn đến Công an huyện Cần Giờ để tố cáo thì được trả lời, sau khi xác minh thu thập tài liệu chứng cứ xác định hành vi của Nguyễn Ngọc Hải Vân có dấu hiệu của tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do vụ việc vượt quá thẩm quyền nên Công an huyện Cần Giờ đã chuyển hồ sơ vụ việc cho Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ (PC46) - Công an TPHCM.
Trao đổi với chúng tôi, thượng tá Nguyễn Minh Thông, Phó trưởng Phòng PC46 - Công an TPHCM, xác nhận: Hiện vụ việc đang được phòng thụ lý, đã cử cán bộ xác minh vụ việc.
Bà Nguyễn Thị Đẹp, Trưởng Phòng LĐ-TB-XH huyện Cần Giờ - TPHCM:
 

Khai trừ Đảng, cảnh cáo về mặt chính quyền
Tôi mới nhận nhiệm vụ từ tháng 5-2011 nên chỉ nắm được vụ việc qua hồ sơ lưu trữ. Sau khi sự việc xảy ra, phòng đã bố trí ông Hải Vân sang phụ trách mảng khác. Ông Hải Vân cũng đã bị khai trừ Đảng, cảnh cáo về mặt chính quyền. Chúng tôi đã nhiều lần yêu cầu ông Hải Vân hoàn trả tiền cho người dân. Tuy nhiên đến nay, phòng cũng chưa nắm được ông Hải Vân đã trả lại tiền cho người dân hay chưa... Đầu tháng 8-2011, ông Hải Vân nộp đơn xin nghỉ việc, chúng tôi đã báo cáo Thường trực Huyện ủy và Phòng Nội vụ huyện.
Hoàng-Anh-Nguyệt