THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

24 January 2011

# Thông Báo (4) Tuy?t Th?c G?i TBT Nguy?n Phú Tr?ng Ðòi Ða Ð?ng

 
# Thông Báo (4) Tuyệt Thực Gởi TBT Nguyễn Phú Trọng Đòi Đa Đảng
15:00, ngày 23/1/2011, Linh đã tuyệt thực được 3 ngày 8 giờ rồi, xin thông báo cho quý vị, sức khỏe khả quan, nhưng tiếng nói cảm thấy bị yếu, và cánh tay trái từ cùi chỏ đi xuống bàn tay hơi nhức thôi, có lẽ không sao, giống như ngày hôm trước, cổ và vai phải cũng bị nhức, rồi tự nhiên cũng đi qua.  Hôm nay, Linh có chụp lại bàn tay trái để có thể gởi đến qúy vị, chỉ thấy hơi nhăn một chút thôi.  Vài ngày nữa, linh sẽ tiếp tục chụp hình bàn tay trái để gởi đến qúy vị hằng quan tâm.  Linh nghĩ phục tài linh mục Lý, tuyệt thực và tuyệt ẩm luôn trong vòng 6 ngày, trong khi đó Linh chỉ làm được có 43 tiếng rưỡi là chịu hổng nỗi rồi.

Lần trước, cũng đồng hành với linh mục Lý, Linh đã tuyệt thực được vừa trên 5 ngày, nên lần này Linh thấy rất tự tin, gia tăng thêm 5 ngày nữa, và hy vọng sẽ vượt qua, mong qúy anh chị em đừng qúa lo lắng.  Lẽ dĩ nhiên, trong cuộc sống, ai cũng cần phải ăn mỗi ngày, nhưng Linh muốn sự chia sẻ của mình với nỗi đau khổ của đồng bào trong nước, và ước mong gióng tiếng chuông đến những thành phần còn đang phục vụ cho chế độ phải chấp nhận sự đa đảng.

Vấn nạn gọi là "quốc nạn tham nhũng" đã kéo dài hàng chục năm qua, chưa có triều đại nào giải quyết nỗi.  Nguyễn Tấn Dũng từng hứa hẹn sẽ bài trừ được quốc nạn tham nhũng này trong nhiệm kỳ của ông, có thực hiện được hay không?  Hoàn toàn không, chúng ta còn thấy vấn nạn tham nhũng này còn hoành hành hơn nữa.  Bằng chứng là vụ Vinashin mà chính bàn tay của Dũng đã tài trợ 750 triệu đô la, khi bán được công trái ở thị trường Newyork.  Rốt cuộc, Vinashin, một công ty với 4.5 tỉ đô la, bị phá sản, thất thoát hàng tỉ đô la, hiện nay trả nợ cho Credit Suisse 60 triệu còn không trả nỗi.  Trong khi đó Dũng đã mặt dày, ở lại ghế thủ tướng, nhục nhã là người dân chẳng ai bầu cho ông ta.  Lẽ dĩ nhiên, lần cầm quyền nhiệm kỳ 2 này, những ai dưới quyền Dũng sẽ mất đi sự tín nhiệm đối với Dũng.  Chỉ còn một con đường để giải quyết vấn nạn "quốc nạn tham nhũng" là chấp nhận đa đảng.  Có đa đảng, đảng này mới kiểm soát được đảng kia, mà các quốc gia theo thể chế dân chủ đã từng làm.  Không phải như ông Đỗ Mười đã từng nói: "Một rừng không thể có 2 cọp" khi đài BBC phỏng vấn.  Tư tưởng của ông ĐM là tư tưởng bảo thủ, không còn thích hợp với thời đại nữa vì hàng trăm quốc gia đã dựa vào nền tảng dân chủ đa đảng mà chẳng có việc gì xảy ra.  Tại sao đến giờ phút này mà sau Đại Hội 11, vẫn tiếp tục đi theo chiều hướng độc đảng của ông ĐM, mà qúa khứ của ông này là một anh chàng thiến heo.  Trong đời sống, tất cả những gì muốn có sự phát triển điếu phải nhờ vào sự cạnh tranh.  Muốn cạnh tranh không thể chỉ độc đảng.  Độc đảng dẫn đến độc tài là chuyện được nhiên, chẳng ai kiểm soát được nó, tha hồ nó làm chuyện bậy bạ, bất lương.. mà chẳng ai xử phạt nó.  Biết bao nhiêu những thất bại, những đổ nát, thất thoát, có ai chịu trách nhiệm đâu.  Đơn cử là Cầu Cần Thơ bị sụp đổ đó, gần chút trăm nhân mạng, chẳng thấy ai ở tù chịu trách nhiệm, vụ Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất cũng thế, rồi Đường Dây 500Kilovolt...  Đầu mối tất cả những vấn nạn của đất nước nằm ở chỗ độc đảng độc tài này.

http://mylinhng.multiply.com/photos/hi-res/1M/1102http://mylinhng.multiply.com/photos/hi-res/1M/1103Không thể chờ đợi thêm nữa, chúng ta cần đa đảng ngay lập tức.  Những tên cầm quyền nào kiên định lập trường độc đảng, chính là những tên tội ác đối với dân tộc Việt Nam.  Và khi đó ông TBT Nguyễn Phú Trọng chắc chắn không tránh được sợi dây thòng lọng khi người dân phẫn nộ.  Hãy nhìn xem người dân Tunisia.

Ngày 23 tháng 1 năm 2011
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do