THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

22 December 2010

# Nhân Dân Có S? Công An? Ð?c Bi?t Dành Cho Công Nhân Vi?t Nam

 
# Nhân Dân Có Sợ Công An?  Đặc Biệt Dành Cho Công Nhân Việt Nam

http://mylinhng.multiply.com/journal/item/1984/1984

Nếu nói rằng, đa số nhân dân sợ công an, sợ chế độ VC này có lẽ không đúng đâu.  Nhưng nói rằng người dân sợ bị trù giập khi đứng lên đơn lẽ thì rất đúng
.  Bởi chế độ này nó rất tàn ác và hèn hạ, nó sẵn sàng làm những chuyện tồi bại nhất để hành hạ bất cứ ai muốn chống lại chúng.  Nó tàn ác ở chỗ bất chấp mọi thủ đoạn để thủ tiêu hay hành hạ người chống đối chúng, kể cả cho uống thuốc độc, đụng xe, tra tấn, chận đường kinh tế của qúy vị...  Hèn hạ ở chỗ nó tấn công vào bạn bè và gia đình của qúy vị, việc qúy vị làm bị liên lụy với nhiều người khác...

Phải nói, đa số người dân rất căm thù bọn VC này, và không hề "sợ" như một số người suy nghĩ, điều này có thể trưng bằng chứng rất dễ dàng.  Trong tất cả các cuộc xung đột giữa người dân và công an, chỉ cần một người dân khôn khéo một chút thôi, là bọn công an phải bỏ của chạy lấy người, luôn luôn là vậy.  Cái khôn khéo đây là dùng tiếng nói ở chỗ có người qua lại, chỉ cần một tiếng tri hô: "Công An Đánh Dân" hay "Công An Ăn Hiếp Dân" là bảo đảm bọn công an chỉ bỏ của chạy lấy người.  Khi xưa, Linh bán thuốc tây ở chợ trời Nguyễn Huệ vào năm 76-78, Linh rất hiểu về vấn đề này, dù tên công an đó có súng, nhưng một mình không thể nào kháng cự trước đám đông, nên cũng phải bỏ chạy trước sức mạnh của toàn thể dân chúng.  Giỏi lắm nó chỉ dám bắn chỉ thiên mà thôi, vì chỉ cần nó bắn vào một người dân thôi, có lẽ toàn thể dân chúng ngay đó sẽ xé xác nó ra từng mảnh.  Đây là kinh nghiệm vô cùng qúy báu cho bất cứ ai, hãy mạnh dạn truy hô "Công An Đánh Dân", chắc chắn bạn sẽ được người dân cứu thoát khỏi nanh vuốt của bọn công an khát máu đó.  Sức mạnh của nhân dân kinh khủng lắm, đã từng xảy ra hàng ngàn vụ vụ lật xe công an, đốt xe công an, đánh chết công an tại hiện trường... mà có lẽ báo chí VC không dám loan tin thôi.  Điều này chứng minh rằng, công an chính là kẻ thù của nhân dân, và nhân dân không sợ công an.

Trước sự khủng hoảng kinh tế đang xảy ra tại Việt Nam khi mức lời của ngân hàng lên đến 18% khi qúy vị bỏ tiền tiết kiệm.  Từ đó, nhà bằng lấy tiến của qúy vị để cho vay với mức lời 20-22%, qúy vị thử nghĩ xem, có một doanh nghiệp nào có mức lời trên 22% ??? trong khi mức gia tăng kinh tế chỉ vào khoảng 5-7%.  Điều này bắt buộc các cơ sở kinh doanh sớm muộn phải đi dần đến phá sản
.  Ngoài ra, số nợ 60 triệu đô cho Credit Suisse vào 20/12/2010 mà Nhà nước cũng chẳng trả nỗi.  Đây là việc vô cùng hệ trọng cho nền kinh tế của quốc dân, nói rõ hơn là cho mọi ngành kinh doanh của người dân, đều bị ảnh hưởng trầm trọng.  "Tìn dụng" là việc hệ trọng nhất trong việc kinh doanh. Nếu đã có "tín dụng xấu" chẳng bao giờ có thể ngóc đầu lên được, nói thẳng là không bao giờ phát triển, làm ăn lớn được, vì không có vốn.  Còn làm ăn cỏn con thì không sao, vốn bao nhiêu làm tới đó.  Nhìn mức tiền lãi suất 18%, qúy vị cũng có thể đoán ra mức lạm phát đã gia tăng trước đó.  Lạm phát trên 2 con số có thể gọi là lạm phát phi mã.  Chỉ số của lạm phát được xem như là chỉ số ăn cướp của Nhà nước đối với số tiền kiếm được của người dân.  Thí dụ, chỉ số lạm phát 18%, có nghĩa Nhà nước ăn cướp trắng trợn 18 đồng khi người dân kiếm được 100 đồng.  Chính sự khủng hoảng kinh tế này sẽ gây nên sự xáo trộn của xã hội là việc chắc chắn, vì đồng lương của người dân không đủ sống.  Hàng loạt đình công của công nhân sẽ xảy ra trong dịp Tết sắp tới này đòi tăng lương (salary raise), đòi cải thiện nơi làm việc của công nhân (về không khí, nước sạch, cầu tiêu sạch), đòi trả tiền phụ trội (paying overtime), đòi bảo hiểm sức khỏe (health insurance), đòi phải có nghỉ bệnh (sick leave), đòi lương hưu trí (retirement salary), đòi bồi thưòng thương tật trong lúc làm việc (disability compensation), đòi ngày nghỉ thường niên (vacation)... như bất cứ một công nhân nào ở ngoại quốc đều được hưởng tất cả những quyền lợi của công nhân như trên.  Tại sao những công nhân Việt Nam không được hưởng ???  Tại sao những công nhân Việt Nam chỉ được trả khoảng 49 USD/tháng ???  Trong khi đi đó những công nhân của Thái Lan được trả 156 USD/tháng, Mã Lai 336USD/tháng, Đài Loan 540USD/tháng, Hàn Quốc 830USD/tháng, Singapore 1146USD/tháng, Nhật Bản 1810USD/tháng cho lương căn bản của một công nhân.  Chẳng lẽ công nhân được xem là ngu hơn, hèn hạ hơn, tay nghề kém hơn, làm biếng hơn, chểnh mảng công việc hơn...???  Điều này hoàn toàn được chứng minh sai lầm vì có hàng triệu công nhân người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản làm việc rất siêng năng, năng suất rất cao hơn hẳn các sắc dân khác, và các công ty ngoại quốc thường rất thích mướn người Việt Nam là thế.  Câu hỏi được đặt ra, tại sao có sự vô cùng bất công đối với công nhân Việt Nam ???  Đầu dây mối nhợ, thủ phạm là ĐCSVN đã bắt tay cùng những tên chủ ngoại bang để ém gía thủ lợi, ăn trên xương máu của công nhân Việt Nam.  Vì thế chúng đưa ra những luật lệ rất bất công để chèn ép người công nhân, bênh vực bọn chủ nhân, như Nghị Định Cấm Đình Công (Nghị Định 11 và 12 vào năm 2008 của Nguyễn Tấn Dũng).  Đã đến lúc, công nhân Việt Nam phải đứng dậy đồng loạt thực hiện các cuộc đình công, biểu tình đòi hỏi những quyền lợi chính đáng cho mình, ngay trước ngày Đại Hội Đảng thứ 11 xảy ra vào đầu năm 2011.  Đòi hỏi cái Đảng CSVN gọi là "đại diện cho giai cấp công nhân" đừng bịp bợm công nhân nữa, đòi hỏi cái ĐCSVN bịp bợm này phải bị sụp đổ.

Nhớ rằng, trong các cuộc đình công, biểu tình, phải nhờ vào sự giúp sức của đồng bào đi đường qua lại, phải vận động cho kỳ được, hãy hô to lên, lớn lên: "Đồng bào ơi, chúng tôi là những công nhân bị Nhà nước và chủ nhân bóc lột, đàn áp", "Đồng bào ơi, công an đánh dân". Chỉ cần như thế thôi, qúy vị sẽ thấy sức mạnh của người dân.

Trang sử này của tất cả chúng ta, mỗi người dân phải nhận trọng trách của mình đối với tổ quốc, cùng tiếp tay nhau, không phân biệt đảng phái, không phân biệt Kinh Thượng, không phân biệt Nam Trung Bắc, hãy cùng tiếp tay nhau lật qua trang sử mới, trang sử của tự do, dân chủ, nhân quyền.

Ngày 21 tháng 12 năm 2010
Mylinhng@aol.com
http://mylinhng.multiply.com
Xin phổ biến tự do