THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

25 October 2012

Muốn vào nhà phải bắc thang

Đó là tình cảnh của nhiều hộ dân sinh sống tại khu dân cư Trùng Khánh, ấp 5, xã Phong Phú, H.Bình Chánh, TP.HCM.
Ông Nguyễn Văn Thái nhà E5/127 bức xúc nói: “Gần 7 năm qua, chúng tôi gần như sống quanh năm trong cảnh ngập lụt. Bàn ghế, tủ giường… ngập trong nước nên mục ruỗng. Phòng ngủ của các con ở tầng trệt phải nâng lên…”. Nhiều hộ đã nâng cao nền nhà so với mặt đường gần 2 m, xây bậc tam cấp như cầu thang mới vào được nhà. Việc đi lại, di chuyển trong khu phố ngập thường xuyên lại càng khổ hơn nhất là đối với người già, các em học sinh…
Theo bà con, thời gian gần đây, triều cường cao, cả khu vực ngập gần như suốt ngày. Một ngày, nước chỉ rút hết chừng 1 - 2 giờ, sau đó lại ngập tiếp. Một năm, bà con sống trong khô ráo từ sau tết đến khoảng tháng 4, những tháng còn lại, hầu như lúc nào cũng ngập. Ông Chung Tấn Phát - Tổ trưởng tổ dân phố 5, ấp 5, xã Phong Phú cũng có nhà trong dự án nói: “Đây là dự án của Công ty TNHH Trùng Khánh. Do chủ đầu tư không hoàn thiện cơ sở hạ tầng nên mới xảy ra tình cảnh này. Mặc dù bà con đã nhiều lần kiến nghị nhưng đơn vị này cứ hứa hoài mà không thực hiện”.
Ông Trần Hữu Cường, Phó giám đốc Công ty TNHH Trùng Khánh cho biết: Khu dân cư Trùng Khánh thuộc dạng phân lô bán nền, năm 2010 để khắc phục hệ lụy từ dự án tự phát này, nhà nước đã phê duyệt dự án quy hoạch khu vực này nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng cũng như hạ tầng xã hội, kinh phí do người dân có nhà, đất và công ty cùng đóng góp. Tuy nhiên, do kinh phí quá cao, dự án chưa thực hiện được. Năm 2011, công ty thay đổi phương án quy hoạch với kinh phí thấp hơn và hiện đang chờ duyệt.
Người dân vẫn cứ phải chờ đợi và sống trong cảnh ngập lụt, vô cùng khổ sở!
Thanh Đông