THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

26 January 2011

Chui thùng giấy ngủ chờ bán hàng Tết


25/01/2011 14:59:29

 - Cận Tết, những người đưa quất, mai, cây cảnh, đồ gốm… từ các tỉnh Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi lên Đà Lạt bán phải chập chờn trắng đêm trông hàng trong giá lạnh. Họ nằm vật vờ dưới mặt đất mà trong lòng cầu mong cho trời mau sáng, đem theo một hi vọng ngày mai hàng sẽ bán được nhiều hơn.

Cả tuần nay, trên đường Bà Huyện Thanh Quan ven bờ hồ Xuân Hương, hàng chục gian hàng Tết được những người buôn bán từ các tỉnh miền Trung lên Đà Lạt thuê chỗ bày bán. Họ nói rằng, năm nay miền Trung bị lũ lụt tàn phá dữ quá, muốn có cái Tết thì phải đi xa, phải chịu nhiều khổ cực hơn.

Vất vả, chưa có một giấc ngủ ngon, bữa cơm vạ vật bên đường, nhưng cả "mùa Tết" họ cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.

Anh Tuấn, một người bán hàng Tết bên bờ hồ Xuân Hương cho biết, cả tuần nay anh chưa được một giấc ngủ ngon. Ban ngày bán hàng, ban đêm thức trông coi, nhiều lúc muốn ngủ nhưng chỉ nhắm mắt được một lát là phải thức giấc vì quá lạnh.

Nhiều người phải căng bạt, dùng chăn quấn tròn lấy người để chống lại những cơn gió mùa đông cuối năm thổi về lạnh buốt. Có người tìm đến giấc ngủ bằng cách chui vào thùng giấy. Và có nhưng người phải thức trắng đêm vì quá lạnh…

Dưới đây là hình ảnh những người buôn bán hàng Tết từ các tỉnh miền Trung vật vờ chống chọi với cái lạnh của đêm khuya Đà Lạt:

 

Mô tả ảnh.
Những ngày cận Tết, mai, quất, cây cảnh.. từ các tỉnh miền Trung được đưa về Đà Lạt bày bán
Mô tả ảnh.
Họ co ro trong những cơn gió mùa đông thổi về, lạnh giá làm bữa cơm phải ăn vội vã
Mô tả ảnh.
Họ bảo: miền Trung quê họ bị lũ lụt tràn qua tàn phá dữ lắm, muốn có cái Tết khá hơn thì phải đi xa buôn bán
Mô tả ảnh.
Để lo cái Tết cho mẹ già và bà ngoại đã 80 tuổi, mặc dù bị liệt cả 2 chân nhưng anh Nguyễn Viết Trọng vẫn vượt 300km từ Bình Dương lên Đà Lạt đi bán hàng thuê
Mô tả ảnh.
Về khuya, sương xuống nhiều và gió thổi mạnh khiến họ phải đốt lửa sưởi ấm
Mô tả ảnh.
Và co ro chợp mắt bên đống lửa tàn
Mô tả ảnh.
 
Mô tả ảnh.
Chui cả vào thùng giấy để ngủ
Mô tả ảnh.
Một cái "ổ" vội vã được dựng lên tránh rét
Mô tả ảnh.
Tất cả đều trông cho trời mau sáng

K. L