THÔNG BÁO !

Trang blog diễn đàn đã được dời sang địa chỉ mới http://ptlambao.blogspot.com/ . Vui lòng vào đây để theo dõi tin tức mới và tiện việc ủng hộ. Trang này sẽ lưu giữ những thông tin cũ . Xin cả ơn sự ủng hộ của mọi người

TM Ban Điều Hành Blog

09 February 2013

Sắm Tết đông nghịt ở chợ, giá tăng mạnh



7h sáng 28 Tết, khu vực bán hoa, trái cây, thịt ở nhiều chợ tại TP HCM chật kín người mua. Người bán chỉ hét một mức giá duy nhất, chứ không có chuyện thương lượng như ngày thường.
Thực phẩm, trái cây siêu thị rẻ hơn chợ / Nải chuối 300.000 đồng

Sợ cảnh đông đúc, khó chọn thực phẩm tươi ngon nên bà Hạnh, quận Bình Thạnh đi chợ từ 6h sáng. Tuy nhiên, không khí mua bán tại chợ Bà Chiểu đã nhộn nhịp từ rất sớm, tập trung ở những mặt hàng phục vụ ngày Tết. Hầu như sạp thịt nào cũng có nhiều người vây quanh, dù giá cả sáng nay lại leo thang.
Khu vực bán trái cây tấp nập người mua. Ảnh: B.H
Hôm qua ba rọi rút sườn còn 120.000 đồng, sáng nay tới 150.000 đồng một kg. Ba rọi thường, thịt đùi đắt thêm 10.000-15.000 đồng, thịt bò tăng 10.000 đồng. Sườn non lên 150.000 đồng. Gà thả vườn 27 Tết ở mức 85.000 đồng, sáng nay đã 100.000 đồng. Gà ta tăng 30.000 đồng mỗi kg, lên tới 200.000 đồng. Bà Hạnh kể, người bán không bớt đồng nào mà chỉ giải thích ngắn gọn "Mấy ngày Tết giá vậy đó. Mua đi kẻo hết thịt ngon".
Chỉ vào thớt thịt heo đã vơi bớt một phần ba so với 5h sáng, anh Trung, tiểu thương chợ Thái Bình, quận 1 cho hay, từ hôm nay, nhiều người bắt đầu kho thịt với trứng để dùng trong những ngày Tết nên anh lấy hàng gấp đôi ngày thường. Bản thân anh phải mua với giá cao từ mối lái nên khi bán lại cho khách cũng phải điều chỉnh so với thường lệ.
Tại quầy giò lụa, bánh chưng trong chợ Thái Bình, quận 1, khách vây kín. Người bán không trả lời hết các thắc mắc của người mua mà người đến sau phải hỏi lại giá cả, thời hạn dùng... từ người đến trước. Mỗi kg giò lụa ở đây giá 150.000 đồng, giò thủ 120.000 đồng. Chiếc bánh chưng 0,5 kg giá 60.000. Người mua ít cũng nửa kg, mua nhiều thì 3-4 kg giò, bánh.
Ngoài thịt, thực phẩm chế biến, nhiều loại rau củ quả sáng nay cũng biến động mạnh. Dưa leo 25.000 đồng một kg, tăng gấp 3 lần so với cách đây 2 tuần. Chanh loại 1 tới 24.000 đồng một kg, hành lá 20.000 đồng, ngò 40.000 đồng, tăng khoảng 20% so với trước 23 tháng chạp. Đậu cô ve chào giá 30.000 đồng, ớt 30.000 đồng. Cà chua, su hào tăng 10.000 đồng một kg so với bình thường. Xà lách dài, xà lách búp, bí, rau muống đắt thêm 15.000 đồng một kg. Ngoài ra, bún tươi, miến, miến, măng khô cũng nhích giá nhẹ.
Sạp bán thực phẩm chế biến đắt khách trong ngày 28 Tết. Ảnh: B.H
Tại khu vực xung quanh chợ Bà Chiểu, chợ Phạm Văn Hai, chợ Thái Bình, sáng nay hàng chục điểm bán hoa Tết tự phát mọc lên, giá rẻ hơn trong các sạp chợ nên thu hút nhiều người mua, xe cộ qua lại khu vực này nhiều lúc bị ách tắc.
Giá hoa đắt hơn ngày thường, thậm chí tăng gấp đôi. Mỗi bó cúc tới 50.000 đồng. Hoa ly lên 240.000 đồng, trong khi hôm qua chỉ 200.000 đồng, cát tường 50.000 đồng. Huệ đỏ 50.000 đồng, vạn thọ 15.000 đồng một cây. Trước những lời chê đắt của người mua, người bán giải thích, đây toàn "hàng nóng" mới từ vựa ra nên giá hơi cao, "hàng lạnh" khi nào cũng có nhưng không tươi và nhanh héo, không được chuộng trong dịp Tết.
Nhiều loại trái cây cũng tăng giá trong sáng nay. Bưởi da xanh 70.000 đồng một kg, xoài cát Hòa Lộc 50.000 đồng, mãng cầu 50.000-80.000 đồng một kg, đu đủ 20.000 đồng, dừa 12.000 đồng một trái.
Định mua đủ 5 loại trong mâm ngũ quả nhưng chị Phụng, quận 1 bất ngờ khi người bán nói giá. Chị kể, quả dừa bé tý, còi cọc bằng nắm tay mà bán tới 10.000 đồng, quả đu đủ còm cõi tính 20.000 đồng, quả mãng cầu xiêm non choẹt bán 18.000 đồng, chùm sung lèo tèo vài trái cũng tính cả chục nghìn đồng. "28 Tết, giá bán cứ trên trời", chị Phụng than.
Kệ nệ 2 túi trái cây, rau củ, bước ra khỏi Phạm Văn Hai, quận Tân Bình sau gần 2 giờ đồng hồ đi chợ, chị Phương mới mua xong mấy món cơ bản và định chiều đi tiếp. Chị nói, sau khi tập thể dục xong, tôi ghé chợ mua trái cây để có cơ hội chọn nhiều hàng ngon. Nào ngờ chợ đã đông, mọi người giành nhau lựa trái cây. Tôi mới cầm lấy cuống xoài thì có người chộp cả quả. Ai cũng muốn chọn quả đẹp, tươi mới nên người bán chẳng chiều khách như mọi khi.
Dù giá ở chợ thường bị đẩy lên cao vào ngày cuối năm so với siêu thị, nhưng trái cây, rau ở chợ tươi, ngon, bảo quản được lâu nên chị Phương vẫn chịu mua với giá đắt hơn ngày thường. Những ngày này, không thể xin thêm người bán cọng hành, ngò hay quả ớt như bình thường mà phải mua hết, thậm chí mua với giá cao. Tuy nhiên, riêng thịt heo chị sẽ đến siêu thị để mua vì yên tâm với xuất xứ và hưởng được giá bán bình ổn.
Bạch Hường - Phương Nga