# Tổng Nổi  Dây Xuống Đường Bà Con Ơi (*1)
 http://mylinhng.multiply.com/journal/item/2203/2203
"Đả đảo cộng sản, đả đảo cộng sản, đồng bào ta đang sục sôi căm hờn, đã cắt đất đã dâng biển cho Tàu, đồng bào ơi mau mau đứng lên tranh đấu, cờ vàng bay trên tất cả địa cầu, đòi tự do, đòi nhân quyền, tôn giáo, 30 năm dân sống trong ngục tù, đồng bào ơi mau tiến lên phá xiềng gông. Quân ngu si biết đâu là văn minh, quân tham ô có bao giờ thương dân, quân nói láo, thói du côn tàn ác, quân cướp nước, cướp đất của dân nghèo. Ông cha ta đã bao đời hy sinh, cho quê hương nước Nam mình quang vinh. Loài qủi đỏ phá tan hoang bờ cõi, toàn dân quyết đứng lên diệt bạo quyền, Việt Nam ơi sống mãi trong lòng tôi." Những lời trên của bài ca Tổng Nổi Dậy, cách đây khoảng 5,6 năm của nhạc sỹ Trường Hải đã và đang được phát thường xuyên trên các diễn đàn Paltalk, trong khi đó, các cuộc xuống đường tổng nổi dậy đang tiếp tục tại các quốc gia như Algeria, Albania, Yemen, Jordan, Bahrain Libya, Iran...sau sự sụp đổ của 2 nhà độc tài Ben Ali của Tunisia và Hosni Mubarak của Ai Cập. Rõ ràng trào lưu đã và đang dâng cao, và tiếp tục dâng cao đã làm nức lòng bất cứ những ai đang yêu chuộng tự do dân chủ nhân quyền chống lại sự độc tài, độc đảng, bất công, tham nhũng, thối nát...
 "Đả đảo cộng sản, đả đảo cộng sản, đồng bào ta đang sục sôi căm hờn, đã cắt đất đã dâng biển cho Tàu, đồng bào ơi mau mau đứng lên tranh đấu, cờ vàng bay trên tất cả địa cầu, đòi tự do, đòi nhân quyền, tôn giáo, 30 năm dân sống trong ngục tù, đồng bào ơi mau tiến lên phá xiềng gông. Quân ngu si biết đâu là văn minh, quân tham ô có bao giờ thương dân, quân nói láo, thói du côn tàn ác, quân cướp nước, cướp đất của dân nghèo. Ông cha ta đã bao đời hy sinh, cho quê hương nước Nam mình quang vinh. Loài qủi đỏ phá tan hoang bờ cõi, toàn dân quyết đứng lên diệt bạo quyền, Việt Nam ơi sống mãi trong lòng tôi." Những lời trên của bài ca Tổng Nổi Dậy, cách đây khoảng 5,6 năm của nhạc sỹ Trường Hải đã và đang được phát thường xuyên trên các diễn đàn Paltalk, trong khi đó, các cuộc xuống đường tổng nổi dậy đang tiếp tục tại các quốc gia như Algeria, Albania, Yemen, Jordan, Bahrain Libya, Iran...sau sự sụp đổ của 2 nhà độc tài Ben Ali của Tunisia và Hosni Mubarak của Ai Cập. Rõ ràng trào lưu đã và đang dâng cao, và tiếp tục dâng cao đã làm nức lòng bất cứ những ai đang yêu chuộng tự do dân chủ nhân quyền chống lại sự độc tài, độc đảng, bất công, tham nhũng, thối nát...
Trên Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ (*2) trong  suốt mấy ngày qua cũng thế, dù rằng ngày thường cũng đã lên đến mức  sôi động 400-500 tham dự viên trên toàn thế giới.  Tất cả những  cuộc tranh luận sôi nổi liên quan đến những đề tài:
 - Thời gian xuống đường TND đã chín muồi hay  chưa?
 - Công an và quân đội có bắn vào dân như vụ Thiên An  Môn?
 - Sự khác biệt giữa Việt Nam đối với Tunisia và Ai  Cập
 - Làm sao huy động được đông đảo bà con xuống  đường?
 Ngoài ra có những lời đề nghị đến với các tổ chức, cộng đồng  Việt Nam hải ngoại hãy thực hiện ngay những cuộc biểu tình trên thế giới,  tại tất cả những cơ sở Tòa Đại Sứ và Tòa Lãnh Sự của CHXHCNVN, để kích động lòng  sục sôi, cũng như sẽ đồng hành xuống đường với đồng bào  trong nước.  Cũng có ý kiến cho  rằng, một khi cuộc biểu tình xảy ra ở VN, tự động đồng bào hải ngoại sẽ bao vây  tất cả các tòa đại sứ và lãnh sự ngày đêm để nhằm ngăn ngừa việc tẩu tán tài sản  của quốc gia Việt Nam.
 Cách đây gần 36 năm, kể từ sau tháng 4 năm 1975, hàng triệu  người Việt Nam đã vượt biên, vượt biển bằng những con thuyền mong manh đã  làm chấn động thế giới  vì những thảm cảnh kinh hoàng trên biển đông với  hải tặc, đói, khát, với sự ước lượng trên 500 ngàn dân phải hy  sinh.  Một số nhân vật "phản chiến" thân cộng khi xưa như Joan  Baez, Jean Paul Satre, Bob Dylan, Jane Fonda đã thay đổi cái  nhìn, không còn ủng hộ CS nữa. Gần như cả thế giới đã phỉ  nhổ vào chủ nghĩa Cộng Sản mà Liên Sô đang cầm đầu.   Chính những thảm trạng kinh hoàng này,  những sự hy sinh to lớn này của dân tộc Việt Nam, đã trở thành một trong những  nguyên nhân làm sụp đổ chủ nghĩa cộng sản bên Liên Xô, cũng như các quốc gia  khác như Ba Lan, Đông Đức, Tiệp, Hungary, Bungary...  Trước trào lưu dâng cao, dân  tộc Việt Nam gan dạ hy sinh trên 500 ngàn ở biển Đông, lẽ dĩ nhiên phải đủ  gan dạ để xuống đường giải thể chế độ độc tài cộng sản.  Nếu nói người Việt  Nam hèn nhát, qủa thật là một điều vô cùng vô lý.   Cón nếu ai cho  rằng đây là thời điểm chưa chín muồi, vậy phải chờ đến bao  giờ?  
 Sự thật, đây mới là thời điểm chín muồi nhất.  Nhìn xem  Nhà nước CHXHCNVN đã phá gía thêm đồng bạc 9.6%.  Đây là một con số bịp bợm  vì có qúa nhiều đồng bào trong nước than phiền về vật gía gia tăng một cách  khủng khiếp ở Việt Nam.  Sau Tết, vật gía vẫn cứ tiếp tục gia tăng, đã làm  khốn khổ hàng triệu dân nghèo, sự lạm phát hiện tại có thể đang ở mức 20% hoặc  cao hơn.  Tiền xăng và tiền điện cũng tăng cao khủng khiếp luôn, nhiều  trạm xăng đã ngưng bán xăng vì chờ giá mới, nên bị tố cáo  trên báo là tích trử xăng.  Theo Bộ Trưởng Kế Hoạch Và Đầu  Tư Võ Hồng Phúc, ngoại hối còn lại cho xuất nhập cảng chỉ còn 10 tỉ dô la, chỉ  còn đủ sinh hoạt cho vài tháng, vì mỗi qúy 3 tháng bị thâm thủng mậu dịch khoảng  4 tỉ, rồi sẽ bị khánh tận.  Đó là chưa kể những khủng khoảng chính trị trên  thượng tầng khi có những tin về việc soạn thảo thay đổi Bản Hiến Pháp, bỏ Điều  4, chấp nhận đa đảng để làm giảm đi áp suất chống đối của người dân, cũng nhưng  chính những đảng viên trong hàng ngũ có tư tưởng cấp tiến.  Các đảng viên  thuộc hạ tầng cũng chẳng còn lý tưởng, như những gốc rễ của đám lục bình trôi,  không còn bám vào dân nữa.  Đa số họ không còn phục vụ cho dân, vì dân nữa,  mà tạm bợ phục vụ cho Đảng, vì Đảng để giữ nồi cơm, và sẵn sàng bỏ Đảng bất cứ  lúc nào khi có dịp.  Bất cứ đảng phái cầm quyền nào, mà đảng viên của họ  không còn bám rễ vào dân, chắc chắn phải bị sụp đổ, vấn đề chỉ còn thời gian mà  thôi.  Bao giờ lý tưởng, lòng tin, cũng có đứng vững chắc hơn nồi  cơm, hết cơm thì hết việc, hoặc ai trả cơm nhiều hơn thì bỏ Đảng  ngay.
 Còn  nếu bạn nghĩ rằng thời gian chưa chín muồi, thì nhiệm vụ của  bạn phải làm cho nó chính muồi.  Đây cũng là ý thức và trách nhiệm cũa mọi công dân Việt Nam yêu  nước, trước trào lưu giải thể các chế độ độc tài đang xảy ra tại hàng chục quốc  gia trên thế giới.  Không thể vì nghĩ rằng chưa chín muồi mà xuôi tay, bỏ  mặc, hoặc nói ra làm thối chí người khác, làm hại cho đại cuộc đấu tranh, có tội  với tổ quốc.  Nhiệm vụ  của tất cả chúng ta cùng làm cho nó chín muồi, bằng cách loan truyền việc  chín muồi đến với mọi người dân Việt. Nhiều người biết việc chín muồi, thì tự  nhiên nó trở thành chín muồi.  Ví như trái mít chưa chín muồi, thì đóng cọc  vào nó, nó sẽ chín sớm, đừng bàn ra, cũng là điều không nên.  
 Nên nhớ, đây là thời điểm mọi cơ sở truyền thông  trên thế giới đang chú tâm tới mọi quốc gia mà người dân tự đứng lên đòi giải  thể các chế độ độc tài, thì chắc chắn đây cũng là giờ phút người dân Việt  Nam phải đứng lên.  Nhờ vào những cơ sở truyền thông quốc tế, nhờ vào  những kỹ thuật truyền thông nhanh chóng của internet như Facebook, Youtube,  Twitter, Paltalk, Mutliply... chắc chắn chúng ta phải thành công.  Hãy Làm Đi (Just Do It) như cái hình nhãn hiệu của hãng  Nike.
 Qua nhiều ý kiến trên DĐCTTLDC,  cũng dựa theo kinh nghiệm thành công của Tunisia và Ai Cập, việc  vận động đồng bào xuống đường biểu tình xảy ra  tốt đẹp, đông đảo người tham dự là nhờ vào những  vận động những khu vực nghèo đói.  Những đòi hỏi trước mắt  như vụ "xăng tăng gía", "điện tăng gía", "lạm phát cao, đời sống  khó khăn" có thể hướng dẫn sự tham gia nhập cuộc biểu tình rất dễ  dàng. 
 Vần đề chính là lấy sức mạnh của  dân tộc làm căn bản, không ỷ vào sức mạnh của riêng mình, hay của đoàn thể, đảng  phái riêng của mình.  Chúng ta phải tìm mọi cách vận động mọi người ra cùng  tham gia biểu tình là chính yếu.  Nên nhớ, giải thể chế độ cộng sản Việt Nam là một tiến  trình.  Những đòi hỏi hay nguyện vọng ban đầu của đoàn  biểu tình chỉ là những đòi hỏi đơn giản trước mắt, rồi từ từ đòi  hỏi ngày càng tăng cao hơn, và mục đích sau cùng là giải thể  chế độ cộng sản Việt Nam.  Đừng quên chúng ta cũng có thể biểu tình để  bày tỏ lòng yêu nước chống giặc Tàu đang xâm lấn đất nước  ta.
 Cách đây 21 năm, nhớ đến bài  học Thiên An Môn đã làm cho nhiều người lo qúa xa rằng quân đội sẽ nã súng vào  người dân.  Nhưng thời đó làm gì có internet, cũng như máy ảnh, điện thoại  di động...  Sự việc đã xảy ra tại Tunisia và Ai Cập cho chúng ta thấy, chế  độ càng đàn áp, người dân càng đổ máu chừng nào, người dân xuống  đường càng đông chừng nấy, và chế độ độc tài lại càng sớm sụp đổ.  Riêng  đoàn biểu tình nên tìm mọi cách để kêu gọi, năn nỉ, tặng hoa, thuyết phục công  an, cảnh sát và quân đội đứng về phía đoàn biểu tình, hay bảo vệ cho đoàn biểu  tình.
 Lẽ dĩ nhiên bài viết này chỉ nêu lên những ý kiến đóng góp của  nhiều cá nhân tranh luận trong diễn đàn, nó chẳng phải là một kim chỉ nam, cũng  chẳng phải là một hướng dẫn cho cuộc biểu tình.  Thành ra, nếu qúy vị  nào có liên quan trực tiếp đến cuộc biểu tình, nhận thấy những gì hay đẹp, hữu  ích, hữu lý, xin tự tiện.
 Ngày 17 tháng 2 năm 2011
   Xin phổ biến tự do
  (*2) Diễn Đàn Chính Trị Tranh Luận Dân Chủ thuộc hệ thống www.paltalk.com, ngoài ra diễn đàn này còn  được truyền âm qua các diễn đàn Yahoo và VietFun, có thể lên đến hàng ngàn người  tham dự, phát thanh 24/24. Diễn đàn này, chuyển những tin tức mới nhất, có thể  nói, nhanh hơn cả đài phát thanh quốc tế CNN, và còn bình luận về những diễn  biến đặc biệt đang xảy ra trong nước Việt Nam và trên toàn thế giới.  Qúy  vị có thể vào trang nhà này (http://mylinhng.multiply.com/journal/item/916) để có thể trực tiếp lắng  nghe.